'Eleanor & Park' – nỗi ám ảnh của tuổi teen

12/10/2014 14:20 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ Eleanor & Park của Rainbow Rowell thêm một lần tô đậm nỗi ám ảnh của tuổi teen: nỗi khát khao tìm được một tâm hồn đồng cảm khi bị coi là dị biệt và bị cô lập.

Cuốn sách có lối viết quen thuộc của dòng văn học dành cho giới trẻ: kể chuyện từ góc nhìn của hai nhân vật chính, mỗi chương xen kẽ là góc nhìn của mỗi nhân vật. Nhưng chính vì thế nội dung cần phải độc đáo.

Một lần nữa, chân dung giới trẻ trong trang văn nước ngoài hiện lên ở vị trí kẻ bên lề của xã hội, của trường học. Điều đó dễ tạo sự đồng cảm ở người đọc.


Bìa cuốn sách Eleanor & Park

Sách lấy bối cảnh tháng 8/1986 ở thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ). Cô gái tóc đỏ Eleanor bị cô lập và bắt nạt ở lớp học. Còn Park, cậu trai người lai Hàn Quốc và da trắng, luôn lạc lõng trong nhóm bạn mà cậu chơi cùng chỉ để không bị cô lập.

Nhưng họ không đến gần nhau ngay từ đầu. Trái lại, Eleanor và Park không muốn dây vào người kia. Cuộc đời họ có lẽ sẽ song song mãi như vậy nếu một ngày Park không miễn cưỡng cho Eleanor ngồi chung ghế trên xe bus tới trường khi cô bị đám bạn của cậu bắt nạt.

Họ dần tìm thấy niềm đam mê chung ở những cuốn truyện tranh, và khi Park cho Eleanor mượn cuốn truyện Watchmen mà cậu đang đọc dở, sợi dây liên kết mong manh giữa họ hiện lên.

Khác thể loại, nhưng có thể đặt Eleanor & Park bên cạnh Nỗi cô đơn của các số nguyên tố, một tiểu thuyết đặc sắc của nhà văn Ý Paolo Giordano. Hai cuốn sách đều viết về tình yêu lãng mạn buồn bã. Nhưng xét về kỹ thuật, Eleanor & Parknon nớt hơn.

Eleanor & Park viết khá cụ thể về phân biệt chủng tộc, bạo lực gia đình, mặc cảm cá nhân. Eleanor vốn không có thiện cảm với “đám châu Á” hay “đám da đen’, nhưng khi cô bị nhóm nữ sinh da trắng ở trường dán băng vệ sinh lên tủ cá nhân, hai người bạn gái da đen đã bênh vực cô và họ trở thành bạn. Còn Park từng bị coi là “một thằng da vàng dị biệt”, cố hòa nhập với những người bạn mà cậu không thực sự yêu quý.

Đó là một mối tình đầu thực sự khi người ta tìm đến nhau vì cần nhau chứ không chỉ vì nhu cầu tán tỉnh bông đùa của tuổi trẻ.

Trong Eleanor & Park dày đặc những tín hiệu văn hóa của thập niên 80, khi hai nhân vật cùng nghe nhạc The Smiths, U2, đọc truyện tranh X-Men, Watchmen hay General Hospital, nhắc đến những diễn viên như James Dean, Farrah Fawcett. Lối tư duy vẫn còn rất trong trẻo từ góc nhìn của những nhân vật tuổi teen, kể cả khi nói về những đụng chạm thể xác run rẩy đầu tiên.

Eleanor & Park là tiểu thuyết của nhà văn Rainbow Rowell, bản dịch tiếng Việt do NXB Phụ nữ ấn hành tháng 10/2014.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm