Đông Nhi gây bất ngờ với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

03/10/2016 12:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn mưa lớn bất chợt trước giờ diễn tưởng chừng sẽ là một thách thức cho khán giả của Đông Nhi nhưng gần 10 nghìn người có mặt tại sân quân khu 7 (TP.HCM) tối 2/10 đã xóa tan những hoài nghi.

Có khá nhiều bất ngờ trong liveshow It’s showtime của Đông Nhi.


Trong hình ảnh một nữ vương xinh đẹp, Đông Nhi khiến cả SVĐ Quân khu 7 sôi động khi biểu diễn liên khúc: Hot - I Wanna Dance - Bad Boy

Trong 8 năm qua, dù cô là một cái tên quen thuộc của Vpop nhưng chưa bao giờ Đông Nhi có một liveshow riêng và bản thân cũng nằm trong tầm nghi ngại của nhiều người khi muốn “đo” mức ảnh hưởng của cô với công chúng trẻ như thế nào.

Và công chúng tối qua đã chứng minh rằng họ không phải là khách mời, fan thuê. Họ đến và ở lại cùng âm nhạc của Đông Nhi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.


Đông Nhi tiếp tục làm sôi động cầu trường bằng loạt hit: Hey Boy, Vì Ai Vì Anh, Lắng Nghe Tim Em và Nghe Này Chàng Trai

Nếu lấy liveshow là thước đo đẳng cấp của 1 nghệ sỹ thì tối qua, Đông Nhi đã “vượt rào” để lên cấp bậc mới csao hơn. Ở đó, là một sự tổng hòa giữa âm nhạc và vũ đạo, của một mô hình nghệ sỹ giải trí mới có lượng công chúng đông đảo.

Gần 10 nghỉn khán giả đã phủ kín SVĐ Quân khu 7 từ trước giờ liveshow chính thức diễn ra và liên tục hò reo, cổ vũ theo tên Đông Nhi tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng mơ ước trong thời điểm nhạc Việt đang bão hòa như hiện nay.


Điểm nhấncủa liveshow là phần gồm những bản ballad đã giúp Đông Nhi ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả ở giai đoạn đầu tiên đi hát. Cô đã hát lại nhữngbản hit: Khóc, Sau Mỗi Giấc Mơ, Giận Lòng, Cho Nhau Lối Đi Riêng và Trách Ai Bây Giờ

Sân khấu liveshow It's Showtime là một bất ngờ tiếp theo khi được thiết kế hiện đại, ấn tượng và hợp lý. Phần âm thanh được đầu tư mạnh tay để phục vụ ý đồ sử dụng ban nhạc trong toàn bộ liveshow, cũng như phục vụ hàng chục nghìn khán giả tại không gian rộng lớn của SVĐ Quân khu 7.

Việc kết hợp với ban nhạc quả thực là một ý tưởng đặc sắc, tạo điểm nhấn thú vị cho liveshow của Đông Nhi và nó cũng quyết định đến sự thăng hoa của Đông Nhi trong đêm diễn. Không chỉ với những bài ballad, mà ngay cả những bản EDM, ban nhạc Màu Nước khiến khán giả thỏa được sự tò mò và bất ngờ trước sự kết hợp đầy ăn ý, tinh tế giữa nhạc sống và dòng nhạc EDM.


Ở phần cuối chương trình, Đông Nhi trở lại trong bộ jumpsuit màu hồng với liên khúc gồm: Boom Boom - Pink Girl - Shake The Rhythm, kết hợp cùng rapper là Mei (Lip B)

Một điều có thể nhìn nhận đó chính là giọng hát ngày càng hay, cảm xúc và khỏe của Đông Nhi khi cô phải vừa hát, vừa nhảy trong toàn bộ liveshow.

Giám đốc âm nhạc Đỗ Hiếu đã mang đến những chiếc áo mới cho những ca khúc vốn đã quá quen thuộc của Đông Nhi.

Cùng với đó, tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh đã khéo léo sắp xếp cùng ê-kíp tạo nên một chương trình vừa vặn, cô đọng, nhưng vẫn phô trương được những thế mạnh của Đông Nhi từ trước đến nay. Và đúng như tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh từng chia sẻ, liveshow dung hòa giữa phần nghe và phần nhìn với những tiết mục được dàn dựng hợp lý, mang tính nghệ thuật cao.

It’s Showtime quả thật là một bất ngờ thú vị về Đông Nhi khi cô đã chứng tỏ mình “vừa vặn” với chiếc áo mới và là một kế thừa xứng đáng cho những lớp đàn chị đi trước.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm