Đêm thơ – nhạc – kịch 'Hoa cúc xanh': Ý nghĩa và truyền cảm hứng

07/10/2022 14:00 GMT+7 | Văn hoá

Tối qua (6/10) đêm diễn cuối cùng của chương trình đêm thơ – nhạc – kịch “Hoa cúc xanh” nhằm kỉ niệm 80 năm ngày sinh của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đêm thơ - nhạc - kịch 'Hoa Cúc Xanh': Sẽ có những ca khúc mới từ thơ Xuân Quỳnh

Đêm thơ - nhạc - kịch 'Hoa Cúc Xanh': Sẽ có những ca khúc mới từ thơ Xuân Quỳnh

Sáng 28/9, buổi họp báo chính thức đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa Cúc Xanh" nhằm kỉ niệm 80 năm ngày sinh của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã được diễn ra tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay – Điện tử Dân Việt.

Hoa cúc xanh bao gồm 4 chương được đặt tên theo những thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh: Bầu trời trong quả trứng (chương I); Sóng (chương II); Tự hát (chương III) và Hoa cúc xanh (chương IV).

Mở màn chương I với tiết mục đồng ca thơ Con yêu mẹ bằng con dế và Chuyện cổ tích loài người do các em học sinh lớp 6A1 trường THCS Giảng Võ trình diễn.

Chú thích ảnh
 Tiết mục đồng ca thơ của các em học sinh trường THCS Giảng Võ mang đến một không gian trong trẻo 

Tam ca Ba con dế gồm Song Tùng, Ngọc Khánh Chi và Gia Như khép lại chương I với ca khúc Mí và Mẹ, đây là một sáng tác được phổ từ các bài thơ của nữ thi sĩ do nhạc sĩ Lưu Quang Minh sáng tác dành riêng cho chương trình.

Nếu chương I mở ra một không gian trong trẻo, mang đến một Xuân Quỳnh dí dỏm và đôi phần tinh nghịch với tình yêu dành cho trẻ thơ thì chương II lại là những câu chuyện chưa kể về chuyện đời, chuyện nghề của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.

Chú thích ảnh
Hai ca sĩ trẻ Vũ và Mạc Mai Sương với nhạc phẩm "Sóng" 

Mở đầu với tiết mục hoà giọng của hai ca sĩ trẻ Vũ và Mạc Mai Sương với nhạc phẩm Sóng. Tiếp đó, cả khán phòng trở nên lắng đọng với thước phim tài liệu quý giá được NSND Nguyễn Thước ghi lại với lời dẫn đưa khán giả vào không gian tràn ngập tình yêu “Chị bên cạnh anh không phải lúc anh chói sáng, mà là lúc anh khó khăn. Chị nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn anh, lúc anh có nhiều đổ vỡ nhất...". Đoạn phim kết thúc bằng giọng nói thật vừa dung dị, vừa gần gũi của Xuân Quỳnh.

Chú thích ảnh
 Diva Hồng Nhung
Chú thích ảnh
Mạc Mai Sương 
Chú thích ảnh
và Giáng Son thể hiện những ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho chương trình 

Diva Hồng Nhung, Mạc Mai Sương và Giáng son tiếp nối đêm diễn với những ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho đêm diễn. Nếu Hồng Nhung khiến khán giả vỡ oà với cách xử lý tinh tế trong Hoa Quỳnh, Thuyền và biển, Mạc Mai Sương tinh khôi, tươi mới cùng Thư tình cuối mùa thu, thì Anh là tất cả của đời em được Giáng Son thể hiện đầy da diết, tình cảm.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Biết khao khát những điều anh mơ ước

Biết xúc động qua nhiều nhận thức

Biết yêu anh và biết được anh yêu

Chú thích ảnh
 NSND Lê Khanh khiến khán phòng xúc động khi thể hiện những bài thơ nổi tiếng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh qua giọng đọc đầy truyền cảm 

Trích đoạn trong bài thơ Tự hát cũng là mở đầu của chương III đưa khán giả hiểu hơn về đời sống tình yêu của vợ chồng Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh. Những bài thơ của Xuân Quỳnh cất lên từ giọng đọc của NSND Lê Khanh, NSƯT Minh Trang, những bức thư tay mà anh chị viết cho nhau qua phần thể hiện của NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ khiến cả khán phòng ngập tràn trong sắc màu tình yêu.

Chú thích ảnh
 Những lá thư tình của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh được NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ tái hiện trên sân khấu 

Ca khúc Tình yêu ở lại được Vũ và Diva Hồng Nhung trình bày như một lời khẳng định rằng dù họ đã ra đi, nhưng câu chuyện tình yêu của họ vẫn luôn tồn tại giữa thế gian này.

Đêm trình diễn khép lại với chương IV Hoa cúc xanh. Vở kịch Ai đã lấy cái đầm lầy Mãi Mãi được lấy ý tưởng từ bài thơ Hoa cúc xanh của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch Hoa cúc xanh trên đầm lầy của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã đẩy mọi cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm. Qua khả năng diễn xuất vượt trội của NSƯT Kim Oanh cùng nữ diễn viên trẻ Phương My, vở kịch dài 30 phút đã mang đến cho khán giả niềm tin vào những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
NSƯT Kim Oanh và nghệ sĩ trẻ Phương My trong vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi"

Hoa cúc xanh cũng là tên bài hát do ca sĩ Bùi Lan Hương sáng tác và thể hiện tạo nên một phần kết đẹp và đầy dư âm cho chương trình.

Hai tiếng diễn ra đêm diễn cũng là hai tiếng mọi người được trở về quá khứ trên chuyến tàu đẹp đẽ mang tên thi ca, kịch nghệ. Đó là khoảng thời gian mà hai con người tài ba của nền nghệ thuật nước nhà đã sống và làm việc. Đó là khoảng thời gian mà họ đã yêu nhau và tình yêu của họ vẫn luôn được nhắc mãi về sau.

Chú thích ảnh
Bài hát "Hoa cúc xanh" cất lên qua giọng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương cũng chính thức khép lại hai đêm diễn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả 
Chú thích ảnh
Nhà báo Lưu Quang Định (áo đen), trưởng BTC phát biểu cảm ơn sau buổi diễn 

Chương trình nghệ thuật Hoa cúc xanh khép lại với những âm vang tốt đẹp về cuộc đời, về tình yêu, về những giá trị tốt đẹp mà Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã dành cả đời mình để cống hiến.

Hoài Thương. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm