Đại tá Đoàn Hoài Trung: Điện Biên vẫn in đậm hình bóng Đại tướng

27/03/2014 12:10 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua 26/3, nhà báo - đại tá Đoàn Hoài Trung có buổi giao lưu với bạn đọc tại Hội sách TP.HCM đang diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, Q.1 về tập ký sự Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời. Đây là một trong rất nhiều tác phẩm viết về Điện Biên của Đoàn Hoài Trung vừa được (NXB Tổng hợp TP.HCM) ấn hành.

Sách dày 300 trang bìa cứng, chứa đựng nhiều tư liệu quý mà tác giả khai thác được từ những nhân chứng đã từng chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Đại tá Đoàn Hoài Trung có cuộc trò chuyện với TT&VH.


Đại tá Đoàn Hoài Trung

* Thưa Đại tá Đoàn Hoài Trung, hầu hết các tác phẩm của anh đều viết về Điện Biên, tại sao anh lại say mê viết về đề tài này như vậy?  

- Tôi say mê đề tài Điện Biên, trước hết đây là một chiến thắng lẫy lừng năm châu, càng ngày chiến thắng này càng được thế giới nhìn nhận, như Bác Hồ từng nói: “một mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”. Một lý do nữa là ba, má của tôi cũng đã từng tham gia chiến dịch lịch sử này. Điều đặc biệt ba má tôi đã cưới nhau giữa mùa chiến dịch vào ngày 1 tháng 4 năm 1954.  Tôi còn có người cậu ruột là đại tá Huỳnh Ngọc Thương từng là đại đội phó pháo binh ở Điện Biên.  

* Anh đã từng có đĩa nhạc, sách ảnh về Điện Biên, lần này lại ra tập ký sự Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời. Tác phẩm nào về Điện Biên khiến anh tâm đắc nhất trong cuốn sách này?

- Tôi đã lấy tựa đề sách Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời gồm 9 chữ như biểu thị 9 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên. Tôi sử dụng cụm từ Bản hùng ca vang mãi muôn đời dụng ý cuốn sách thể hiện không chỉ phần ký ức oanh liệt của cha ông thuở trước; mà còn cho cả hôm nay khi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên vẫn đang viết tiếp trang sử hào hùng trong công cuộc xây dựng Điện Biên. Cuốn sách này tôi mất 10 năm tích lũy mới hoàn thành, phản ánh một phần ký ức Điện Biên và cuộc sống Điện Biên hôm nay.

Bài viết Chiến công dũng sĩ tay cụt là bài tôi tâm đắc nhất viết về câu chuyện một đại đội trưởng đã kịp thời phát hiện việc trinh sát nhầm để hoãn trận mở đầu; nhờ thế mà trận đầu tiên ta đã chiến thắng oanh liệt, xé tan cụm cứ điểm Him Lam, nơi mà người Pháp coi là pháo đài bất khả xâm phạm. Bài viết đó đã góp phần truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho liệt sĩ “dũng sĩ tay cụt” Hà Văn Nọa. Nhưng để viết bài này tôi đã phải đi gặp nhiều nhân chứng khắp hai miền đất nước suốt nửa năm ròng. 


* Anh còn là nghệ sĩ nhiếp ảnh, hình ảnh về Điện Biên trong cuốn sách này đóng vai trò thế nào?

- Tôi đã cùng CLB Nhiếp ảnh Chiến Sĩ và báo Điện Biên Phủ ra mắt cuốn sách ảnh Điện Biên Ngày mới khoảng 5 năm trước. Cuốn sách ấy còn có bút phê của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần này tôi cũng dự định ra cuốn sách ảnh mới về Điện Biên, nhưng điều kiện chưa cho phép. Tuy nhiên trong cuốn ký sự này cũng có khá nhiều ảnh minh họa các bài viết do tôi chụp. Đặc biệt, ảnh bìa cuốn sách là thành phố Điện Biên Phủ nhìn từ trên cao do tôi chụp, cho thấy sự phát triển của Điện Biên hôm nay. Những tác phẩm ảnh góp phần làm cho bài viết nâng thêm một bước.

* Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với Điện Biên, lần này Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời được anh khắc họa Đại tướng ở những vị trí đặc biệt nào?

- Nói đến Điện Biên Phủ là phải nói đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong cuốn sách lần này, có rất nhiều chi tiết các bài viết liên quan đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt trong bài Điện Biên in đậm tên tuổi và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phân tích đầy đủ phẩm chất “Nhân, nghĩa, liêm, trí, dũng, tín” của Đại tướng; và bài Theo Đại tướng về Mường Phăng lần cuối đã phản ánh tình cảm của nhân dân Điện Biên với Đại tướng. Những tấm hình may mắn tôi được chụp Đại tướng ở Điện Biên cũng được đưa vào sách. Dù Đại tướng không còn hiện hữu trên cõi đời này, nhưng mỗi cánh rừng, tấc đất, dòng sông, ngọn núi Điện Biên đều in đậm hình bóng Đại tướng.

TRẠC TUYỀN (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm