Đại học Sheffield trả thảm cổ bị phát xít Đức đánh cắp

20/06/2014 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tấm thảm 300 năm tuổi và ước tính trị giá 30.000 bảng (51.000 USD), từng được treo trong trường Đại học Sheffield suốt nửa thế kỷ, đã được trao trả về lâu đài Versainville ở Normandy, Pháp. Quyết định được trường thực hiện sau khi người ta xác định rằng tấm thảm bị phát xít Đức đánh cắp.

Lynne Fox, người phụ trách di sản trường Đại học Sheffield, nói: “Chúng tôi vô cùng sốc và kinh ngạc. Chúng tôi đã mua tấm thảm này song đã trao trả sau khi biết lai lịch của nó. Chúng tôi rất tiếc khi không còn được sở hữu tấm thảm, nhưng tự hào khi đã mang lại một kết cục tốt đẹp cho câu chuyện đầy bi kịch này”.

Mô tả một cảnh trong một bài thơ của nhà thơ La Mã Ovid, tấm thảm được dệt năm 1720 và bị đánh cắp từ lâu đài Versainville trong thời kỳ Phát xít Đức xâm chiếm Pháp hồi Thế chiến II. Vụ đánh cắp xảy ra khi chủ sở hữu tấm thảm là bá tước Rochefoucauld bị giam trong trại tập trung Flossenburg.

Cách đây vài năm, một hậu duệ của bá tước Rochefoucauld đã tu bổ lâu đài và nói rằng việc đón nhận tấm thảm trở về lâu đài là một “trải nghiệm đặc biệt”.

Trường Đại học Sheffield mua tấm thảm hồi năm 1959 từ một nhà buôn nghệ thuật ở Bond Street và kể từ đó nó được treo trong phòng khách của trường. Sau đó, Kho Dữ liệu Nghệ thuật bị đánh cắp đã khẳng định tấm thảm này bị đánh cắp trong chiến tranh.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm