Cuộc hội ngộ kỳ lạ giữa Nhật Chiêu và Phước “khùng”

18/05/2011 12:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 1. Hôm qua 17/5, thật tình cờ, nhà văn Nhật Chiêu đã “đụng độ” nhiếp ảnh gia MPK (thường gọi Phước “khùng”) trong một quán nước tại TP.HCM. Vụ “đụng độ” này thật hữu duyên và thi vị - vì hai người không hẹn mà gặp - phóng viên TT&VH cũng vô tình “ghi” lại được cuộc gặp này.

Theo nhà văn Nhật Chiêu, ông sắp phát hành tập truyện ngắn mang tên Lời tiên tri của giọt sương. Tập truyện này gồm nhiều truyện ngắn, đặc biệt có truyện chỉ mang một dòng chữ. Chẳng hạn như truyện Lời tiên tri của giọt sương, chỉ có nội dung ngắn gọn: “Rồi đây, khi nhìn thấy giọt sương trong nắng, bạn cứ bước lên, nó sẽ hóa thành băng chẳng bao lâu nữa bởi kỷ Băng Hà đang đến!”.

Nhật Chiêu còn hào hứng tiết lộ thêm nhiều truyện ngắn chỉ “một dòng” nữa. Cụ thể truyện Bụi có nội dung: “Ở xứ Kim Cương, hạt bụi cũng trong suốt và chói ngời, đó là hạt bụi cõi Ta bà kể tôi nghe với niềm tin tuyệt đối”. Hoặc truyện Vong, như sau: “Là người cuối cùng phóng vào vũ trụ, anh nhìn thấy trái đất nổ tung”. Nhật Chiêu nổi tiếng khi nghiên cứu văn học Nhật, nhất là thơ Haiku - nên những truyện trong tác phẩm chuẩn bị phát hành của ông cũng ngắn và xúc tích như thơ Haiku?

Lời tiên tri của giọt sương sẽ được Phương Nam book phát hành vào tháng 6 tới. Sách dày 200 trang in song ngữ Việt - Anh.

Nhật Chiêu (trái) và MPK hội ngộ tình cờ

2. Hữu duyên giữa nhà văn Nhật Chiêu và nhiếp ảnh gia MPK ở chỗ, bìa sách của Nhật Chiêu sẽ dùng hình chụp “giọt sương” của MPK. Cả Nhật Chiêu và MPK gần như nói cùng một lúc về vấn đề “ngẫu nhiên” này và cả hai cùng “ôm hôn nhau thắm thiết”.

Ngẫu nhiên bởi, Phương Nam book nói với nhà văn Nhật Chiêu sẽ dùng hình chụp giọt sương in bìa sách cho ông. MPK nói Phương Nam book liên hệ với ông để dùng hình giọt sương in cho một bìa sách. Cả hai nghệ sĩ Nhật Chiêu và MPK “đồng thanh” kết luận: “Vậy là chữ của tôi và hình của anh hoặc ngược lại sẽ in chung với nhau”.

3. Nhiếp ảnh gia MPK vốn nổi tiếng với hình chụp những gì nho nhỏ nhất của xứ ngàn thông Đà Lạt, như: Giọt sương, Mắt côn trùng, Cá được bán dạo trong các bọc nilon... MPK vừa hoàn thành chùm ảnh chụp mủ của cây thông - dân bản địa gọi là mủ ngo, mà TT&VH từng thông tin về việc này. MPK hiện đang ở Sài Gòn để “làm hình” về “mủ ngo” - nước mắt cây thông - chuẩn bị triển lãm vào tháng 6/2011 tới tại khu biệt thự cổ CADASA Đà Lạt.

Như vậy, nhà văn Nhật Chiêu và Phước “khùng” sẽ “tái ngộ” trên cùng một cuốn sách? Tuy nhiên, liên hệ với nhà thơ Ngô Thị Hạnh đang làm việc ở Phương Nam book, cho biết: “Bìa sách của nhà văn Nhật Chiêu dùng hình của nhiếp ảnh gia MPK là quá tuyệt vời. Nhưng chúng tôi đang chờ duyệt lần cuối mới dám chắc chắn cả chữ và hình của hai người nổi tiếng này mới in chung với nhau được”.

Mặc dù vậy, cuộc hội ngộ tình cờ hôm qua 17/5 giữa MPK và Nhật Chiêu dù không “thành hình, thành chữ” vẫn là cuộc kỳ duyên hiếm có. Bởi hai người đang cùng chuẩn bị cho cuộc ra mắt tác phẩm mới vào tháng 6 này. Nhật Chiêu thì ra mắt truyện ngắn chỉ... một dòng, còn MPK thì chụp hình mủ cây thông... một giọt. Nhà văn Nhật Chiêu đang làm giảng viên đại học sắp về hưu, còn MPK vẫn là “đương kim nghệ sĩ giang hồ” tung tăng bốn bể.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm