Cuộc đời bất hạnh, 4 cuộc hôn nhân, chồng bạo lực, con trai duy nhất chết vì ung thư

15/05/2019 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Doris Mary Anne von Kappelhoff (1922), ngôi sao màn bạc đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với nghệ danh Doris Day, ngôi sao cùng thời với huyền thoại Marilyn Monroe, đã qua đời sáng 14/5 tại nhà tiêng ở Carmel Valley, bang California, thọ 97 tuổi.

Huyền thoại Marvel Stan Lee qua đời ở tuổi 95 - Viết nhiều tới mức không thể nhớ nổi

Huyền thoại Marvel Stan Lee qua đời ở tuổi 95 - Viết nhiều tới mức không thể nhớ nổi

Stan Lee, nhà sáng tạo đã cách mạng hóa truyện tranh và góp phần mang lại hàng tỷ USD cho Hollywood bằng việc giới thiệu nhiều điểm yếu của con người trong các nhân vật siêu anh hùng của Marvel như Spider-Man (Người Nhện), Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng) và Incredible Hulk (Người khổng lồ xanh), đã qua đời tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles, hôm 12/11, ở tuổi 95.

Doris trở thành ngôi sao ngay từ khi bước vào dòng chủ đạo. Cô gái tóc vàng bồng bềnh với tinh thần lạc quan không thể kiểm soát được đã quyến rũ nước Mỹ sau chiến tranh với vai trò là ca sĩ của một ban nhạc lớn trước khi cô đạt được danh tiếng không thể xóa nhòa ở Hollywood với hình ảnh là một cô gái lành mạnh.

Chú thích ảnh
Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Doris Day đã thu âm hơn 650 ca khúc

Hát hay, nhảy đẹp, diễn giỏi

Máy ảnh yêu cô ấy và khán giả vô độ vì sự ngọt ngào, đầy nắng che giấu thực tế cuộc sống riêng tư bi thảm của cô ấy được xác định bằng nỗi đau cô đơn và bất hạnh.

Camera luôn hướng vào Doris bất cứ khi nào cô xuất hiện, trong khi khán giả thì không khi nào cảm thấy thỏa mãn với hình ảnh ngọt ngào, nụ cười tươi rói của ngôi sao song họ đâu có biết vẻ ngoài rạng rỡ ấy chỉ là “mặt nạ” che đi thực tế của cuộc sống riêng tư đầy bi kịch với nỗi cô đơn và bất hạnh cùng cực của bà.

Doris sống những năm tháng “hoàng hôn” của sự nghiệp bằng việc chăm sóc động vật. Những người hàng xóm của bà ở Carmel Valley nhớ lại cảnh tượng hiếm thấy về một người phụ nữ lập dị được biết đến là Clara Kappelhoff sống trong khu đất rộng 11 mẫu, thỉnh thoảng bước đi trên phố với hàng đàn chó, mèo lạc vây quanh. Người phụ nữ đeo kính và nhút nhát này khác hẳn hình ảnh huyền thoại màn bạc từ chinh phục công chúng Mỹ trong thời đỉnh cao sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Doris Day thời còn nhỏ

Khi còn nhỏ, Doris mơ ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp. 15 tuổi, Doris chuyển từ ngoại ô Cincinnati Ohio tới Los Angeles cùng mẹ vào đối tác khiêu vũ khi bà đoạt được giải trong một cuộc thi khiêu vũ cùng 500 USD tiền thưởng.

Song ước mơ của Doris đã ‘tan thành mây khói” khi chân phải của bà đã bị gãy nát trong một tai nạn xe hơi do tầu hỏa đâm vào.

Trong cuốn tự truyện xuất bản hồi năm 1976, Doris kể lại thời khắc kinh hoàng khi bà rời khỏi ô tô và bị kéo lê vào bên đường. Kiểm tra chân, Doris thấy những “mảnh xương vỡ của các ngón chân nhô ra”.

Người mẹ đầy quyết đoán của Doris đã đăng ký cho con gái học thanh nhạc trong thời gian nghỉ dưỡng và Doris đã chứng tỏ là người có tài năng thiên bẩm, dành hàng giờ để nghe các giọng ca nổi tiếng của dòng jazz như Ella Fitzgerald và Duke Ellington.

Thời điểm đó, Doris đã được tặng một chú chó nhỏ tên là Tiny để giúp bà chữa lành chấn thương. Nhưng cuộc đời của Tiny đã chấm dứt đầy bi thảm sau khi bị ô tô đâm khi Doris vẫn còn phải chống nạng đi dạo cùng chú chó cưng quanh khu nhà mà không có xích.

Chú thích ảnh
Ước mơ trở thành vũ công của Doris Day đã 'tna thành mây khói" sau một vụ tai nạn

Trong cuốn tự truyện viết cùng A.E. Hotchner có tựa đề Doris Day: Her Own Story, ngôi sao viết: “Đối với tôi, đó là những gì khởi đầu của tình yêu trọn đời với những chú cún”.

Sự nghiệp của Doris trong nền showbizz bắt đầu vào năm 1939, khi Doris “lọt mắt xanh” của Les Brown, ban nhạc jazz Mỹ đang tìm kiếm một giọng ca nữ chính để gia nhập ban nhạc. Doris và ban nhạc cùng thu âm một số bản “hit” trước khi bà theo đuổi sự nghiệp solo kéo dài 4 thập kỷ.

Doris gặt hái thành công vào những năm 1950, trở thành một trong những ca sĩ được trả cát-xê cao nhất ở Mỹ. Bà đã thu âm hơn 650 ca khúc.

Đó là thời điểm Doris được xem như “mối đe dọa gấp ba” khi bà có khả năng hát, nhảy và diễn xuất và chỉ còn là vấn đề thời gian để bà “tiến lên” màn bạc sau khi gây ấn tượng mạnh 2 nhà điều hành của Warner Brother trong một màn diễn ngẫu hứng 'Embraceable You' tại một bữa tiệc ở Hollywood.

Sau đó, Doris đã giành được vai chính trong phim Romance on the High Seas (1948) và sau đó bắt đầu sự nghiệp ở Tinseltown (biệt danh của Hollywood). Tên tuổi Doris đã gắn với hơn 40 bộ phim, bà từng đóng chính bên cạnh các huyền thoại màn bạc như Frank Sinatra, Clark Gable, Rock Hudson, Carey Grant và James Cagney.

4 cuộc hôn nhân đều không hạnh phúc

Thành công của Doris trên màn bạc không mang lại nguồn vui cho bà trong cuộc sống riêng tư. Đằng sau vẻ đẹp lành mạnh, tươi rói của Doris là người phụ nữ dễ bị tổn thương đầy sự bất an và không thể “thoát” nổi những sự phán xét tồi tệ của đàn ông.

Chú thích ảnh
Doris Day với người chồng đầu tiên, nghệ sĩ kèn trombone Al Jorden

Doris viết trong cuốn sách của mình: “Hoài bão thực sự duy nhất của tôi trong cuộc đời là kết hôn, chăm sóc nhà cửa và có một gia đình”. Thật buồn là ước mơ đo luôn lảng tránh Doris.

Dorie kết hôn lần đầu tiên năm 19 tuổi, với Al Jorden, nghệ sĩ kèn trombone có tính khí rất hung bạo. Dorie tuyên bố rằng Jorden đã đánh bà ngay trong ngày thứ 2 sau hôn lễ sau khi bà nhận một món quà cưới từ người bạn cùng nhóm nhạc với ông ta và cũng kể từ ngày đó bà phải “sống chung” với tính bạo lực của chồng.

Jorden đã cố gắng thuyết phục Doris nạo thai khi bà mang thai đứa con đầu lòng. Khi không thuyết phục được vợ, Jorden đã đe dọa Doris bằng súng và vài trận đòn dã man trước khi bà ly dị ông ta một năm sau đó.

Chú thích ảnh
Doris Day với người chồng thứ 2, George Weidler

Ở tuổi 20, Doris sinh cậu con trai duy nhất: Terrance Paul Jorden, người sau này trở thành nhà sản xuất nhạc nổi tiếng với nghệ danh Terry Melcher. Jorden tự vẫn một năm sau đó.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Doris với nghệ sĩ kèn saxophon George Weidler cũng kết thúc trong ly hôn vào 3 năm sau đó bởi ông cảm thấy bị đe dọa với danh vị ngôi sao đang lên của vợ và Weidler không muốn được biết đến là “Mr. Doris Day”. Vợ chồng Doris từng sống trong một ngôi nhà di động ở Los Angeles. Nhớ lại cuộc hôn nhân với Weidler, Doris nói: “Tôi nên mặc đồ đen”.

Giữa các cuộc hôn nhân, Doris có quan hệ với nhiều đàn ông nổi tiếng, điển hình trong số đó là kẻ “trăng hoa” khét tiếng Mickey Mantle. Doris gặp cầu thủ bóng chày nổi tiếng này vào năm 1962 tại trường quay phim That Touch of Mink. Trong phần viết về Doris Day trong cuốn tiểu sử của Mantle, tác giả David Kaufman viết: “Mantle từng khoe khoang với bạn bè rằng ông ta không chỉ thường xuyên ngủ với Doris trong căn phòng thường lui tới tại khách sạn St Moritz ở New York mà cô còn là người tình hoàn hảo”.

Chú thích ảnh
Doris Day và người chồng thứ 3, Martin Melcher

Giống như những gì đã làm nhằm che giấu đồng tính luyến ái của nam tài tử Rock Hudson, mà các nhà điều hành hãng phim đã cố gắng giữ gìn hình ảnh lành mạnh của Doris. Với hình ảnh đó, cô gái tóc vàng Doris đã trở thành “con cưng của nước Mỹ” song thực tế cô là người luôn khát khao tình dục.

Doris từng nói với Hotchner: “Tôi phát mệt với danh hiệu “Nữ hoàng Đồng trinh của người Mỹ”. Tôi muốn được biết đến với con người thực của mình”.

Doris kết hôn lần thứ 3 vào năm 1951 với nhà quản lý của mình, Martin Melcher, người đã chính thức nhận nuôi con trai của Doris.

Tuy nhiên, xen giữa cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm của họ là nhiều mối quan hệ. Doris từng có quan hệ tình cảm với tài tử Ronald Raegan, người bà nhớ đến một cách trìu mến trong cuốn hồi ký là một vũ công siêu việt, người thích thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân qua lời nói.

Chưa kể, Doris còn có quan hệ với Steve Cochran, người thời điểm đó đang hẹn hò với Joan Crawford. Thời điểm đó, Doris cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình: “Dường như tôi đã tìm được cuộc sống thanh thản, vững chắc mà tôi đã tìm kiếm”.

Chú thích ảnh
Doris Day với người chồng thứ 4, Barry Comden, người kém bà tới 11 tuổi

Tuy nhiên, cuộc sống viên mãn ấy đã vỡ vụn khi Melcher qua đời vào năm 1968 và Doris phát hiện ra rằng chồng đã tiêu hoang phí 20 triệu USD của mình, khiến bà phải gánh khoản nợ 500.000 USD.

Đau đớn vì bị phản bội, Doris bắt đầu xa rời tầm mắt của công chúng và dành sự quan tâm cho con trai cùng những thú cưng. Song thật bất hạnh khi hồi năm 2005 Doris đã phải đón nhận cái chết của cậu con trai do bệnh ung thư.

Doris gặp người chồng thứ 4, Barry Comden, hồi năm 1976. Comden kém Doris tới 11 tuổi và là quản lý của một quán ăn mà bà yêu thích.

Chú thích ảnh
Doris Day và cậu con trai duy nhất, Terry Melcher

Comden nhanh chóng chinh phục được trái tim Doris qua tình yêu dành cho những chú chó của bà. Comden đã dành cho chú cún rất nhiều đồ ăn dư thừa của nhà hàng. Hai người bắt đầu mối quan hệ đầy bão tố kéo dài 5 năm. Dự đoán cuộc hôn nhân này không kéo dài, Comden đã mô tả những gì diễn ra sau đó trong cuốn hồi ký của mình: “Tôi ngồi ở cuối giường khi cô ấy đi tắm. Nhưng không kiềm chế được lòng mình, tôi đã mở cửa phòng tắm. Cô ấy hét lên và lần đầu tiên tôi được chiêm ngắm cơ thể đẹp nhất mà tôi từng thấy”.

Thời gian đó, Doris đóng góp nhiều cho các quỹ từ thiện động vật, như The Doris Day Animal League. Doris chuyến tới khu đất rộng ở Carmel để có không gian cho những thú cưng 4 chân mà bà gọi là các con của mình”.

Chú thích ảnh
Drew Casper,  giáo sư điện ảnh từng nói với tờ Los Angeles Times rằng: "Người phụ nữ nào cũng muốn trở thành Doris Day và người đàn ông nào cũng muốn kết hôn với người phụ nữ giống như Doris"

Quan tâm tới thú cưng hơn cả quan hệ vợ chồng

Comden cho biết vợ mình quan tâm tới “những người bạn động vật” hơn cả mói quan hệ của họ. Và cuối cùng 2 người đã chia tay nhau vào năm 1981.

Trong bộ phim tài liệu truyền hình hồi năm 1991, Doris Day: A Sentimental Journey, Doris đã khóc khi nói: “Giấc mơ của tôi đã không thể trở thành hiện thực. Tất cả những gì tôi muốn hiện giờ là có con, có một người chồng thực sự yêu tôi, có một ngôi nhà và sống trong hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có những gì mà tôi thực sự mong muốn”.

Trong cuộc sống buồn tẻ và cô đơn của mình, Doris tìm thấy niềm an ủi ở các thú cưng. Bà viết trong cuốn Doris Day: Her Own Story: “Tôi nhận thấy rằng khi ta gặp rắc rối lớn, có những thứ ta nhận được từ sự đồng hành tân tụy, thầm lặng của một chú chó mà ta không thể nhận được từ nguồn nào khác”.

Chú thích ảnh
Cuối đời mình, Doris Day sống ẩn dật, dành chọn tình cảm cho các chú chó

Hồi năm 2008, Doris được trao giải Grammy Thành tựu trọn đời với sự nghiệp âm nhạc đáng kể của bà. Có lẽ phần ca từ trong ca khúc ăn khách của Doris, Que Sera Sera là sự mô tả rõ nét nhất về cuộc đời không mong đợi của bà với nhiều thăng trầm: “Dù sẽ thế nào thì chúng ta cũng không thể nhìn được tương lai” – một phần lời ca khúc Que Sera mà Doris đã hát.

Nghe ca khúc "Que Sera Sera" của Doris Day:

Phúc Quyên
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm