Con gái Kurt Cobain: 'Lẽ ra tôi đã có một người cha'

11/04/2015 09:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Frances Bean Cobain (22 tuổi) là con gái của danh ca Kurt Cobain. Tuy nhiên cô không sùng bái ban nhạc Nivarna và ít quan tâm tới dòng nhạc grunge mà cha mình đã từng theo đuồi với rất nhiều tâm huyết.

Mới đây, Frances đã hợp tác với đạo diễn Brett Morgen làm bộ phim tài liệu về cha mình, mang tựa đề Kurt Cobain: Montage of Heck. Cô tham gia với vai trò là nhà sản xuất điều hành. Bộ phim đã được công chiếu tại Liên hoan phim Sundance năm nay và giành được nhiều lời ca ngợi.  

Không mê ban nhạc Nivarna

Frances cũng vừa có cuộc chuyện trò với báo giới, qua đó chia sẻ những cảm nghĩ của mình về cha. Những chia sẻ của cô đã thu hút sự chú ý của dư luận, bởi thực tế là cô chẳng hề có chút ký ức nào về cha, bởi Cobain  đã dùng súng tự vẫn vào ngày 8/4/1994, khi cô mới 20 tháng tuổi.

Frances nói rằng cha mình quả thực là một tài năng và cô từng rơi lệ khi nghe một số ca khúc của ông. “Territorial Pissings là một ca khúc tuyệt vời. Và Dumb nữa, tôi đã khóc mỗi lần nghe bài hát này. Dumb dường như đã phản ảnh về cha tôi, một con người trót vướng vào ma túy và thấy mình không còn xứng được gắn cái mác “tiếng nói của thế hệ"" - cô nói.


Kurt Cobain cùng vợ, Courtney Love, và con gái

Nhưng ngoài một vài ca khúc ít ỏi như Dumb Territorial Pissings, Frances không phải fan của Nivarna. Cô cho rằng điều này khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

“Có lẽ tôi sẽ cảm thấy kỳ cục và khó xử nếu là người hâm mộ âm nhạc của cha mình. Từ năm 15 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra việc người ta đã phong cho cha mình danh hiệu giọng ca của thế hệ. Đi đâu tôi cũng thấy người ta phát ca khúc của ông, kể cả lúc ở trên xe hơi hay qua làn sóng đài phát thanh. Ảnh hưởng của ông rõ ràng đã lớn hơn cuộc đời ông, nhất là khi nền văn hóa đại chúng luôn ám ảnh và sùng bái các nghệ sĩ đã khuất" - cô chia sẻ.

Trong cuộc chuyện trò cởi mở này, Frances cũng cho biết cô hiểu được tại sao cha mình lại tự vẫn cách đây đúng 21 năm, ở tuổi 27. "Cha tôi đã đi tới điểm ông cho rằng cần phải hy sinh mọi thứ mình có cho nghệ thuật. Ông nghĩ thế giới yêu cầu mình phải làm thế" - Frances chia sẻ trên tạp chí Rolling Stones - "Tôi cho đây là một trong những yếu tố chính để ông cảm thấy không còn muốn ở lại với dương gian và rằng mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu không còn có ông".

Frances Bean Cobain, con gái của Courtney Love và Kurt Cobain

“Tôi biết cha thực sự yêu thương mình”

Cái chết của cha rõ ràng đã khiến Frances thấy cay đắng. Cô văng tục nhiều trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail. "Bất kỳ nghệ sĩ lớn nào cũng có chút điên loạn trong người. Nhiều kẻ sẽ bằng lòng dừng lại khi tới ngưỡng nào đó, song cha tôi thì tham vọng quá mức. Vấn đề là sự kỳ vọng đã đổ về ông quá nhiều, cuối cùng vượt quá tham vọng của chính ông. Rõ ràng ông muốn ban nhạc của mình thành công. Nhưng ông đếch muốn trở thành giọng nói đại diện cho thế hệ" - cô nói, cho biết thêm - "Lẽ ra tôi đã có một người cha nếu ông còn sống và đó sẽ là một trải nghiệm rất tuyệt vời".

Khi hợp tác với đạo diễn Brett Morgen làm bộ phim tài liệu Kurt Cobain: Montage Of Heck, Frances nói cô không muốn phim xoáy đến các khía cạnh lãng mạn và huyền thoại quanh cha mình.

Thay vì thế, phim đưa ra nhiều lời giải thích về những sự kiện liên quan đến cuộc đời và cái chết của Cobain, lý do vì sao ông biến thành huyền thoại. "Ngay cả khi cha tôi đã chết theo cách thức rất kinh khủng, vẫn có những kẻ bí ẩn hóa, lãng mạn hóa ông, bởi ông đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 27" - cô nói - "Tuổi nghề của một nghệ sĩ hoặc một nhạc sĩ thường không kéo dài. Nhưng cha tôi đã trở thành một biểu tượng bởi ông đã không thể già đi. Ông đã dừng lại ở quãng thời gian đó và sẽ luôn đẹp đẽ".

Phim cũng công bố nhiều hình ảnh về tuổi thơ của Cobain, bên cạnh những khoảnh khắc riêng tư khi nam ca sĩ ở cùng vợ và con gái nhỏ trong ngôi nhà của họ. Khán giả có thể thấy hình ảnh lúc nhỏ của Frances trong phim, khi cô nô đùa cùng bố mẹ, được chăm sóc và yêu thương.

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí, Frances cho biết cô hiểu rõ về mối quan hệ không êm đẹp của cha mẹ mình. Frances cũng nói rằng mình chỉ được sinh ra để giúp cứu vớt mối quan hệ của cha mẹ - điều mà về sau này không bao giờ cô cổ súy. "Nhưng từ các đoạn video, thư từ mà cha viết và để lại, tôi biết rằng ông thực sự yêu thương mình" - Frances chia sẻ.

Kurt Donald Cobain (1967-1994) được biết tới như thủ lĩnh, ca sĩ, tay guitar điệu nghệ, đồng thời là người sáng tác nhạc cho Nirvana.

Với ca khúc Smells Like Teen Spirit, nằm trong album thứ 2 mang tên Nevermind (1991), Nirvana trở thành nhóm tiên phong của dòng nhạc grunge. Nhạc của Nirvana nhanh chóng tràn ngập trên làn sóng phát thanh và các kênh âm nhạc của Mỹ đầu những năm 1990.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm