Con cưng làng showbiz không mang gương mặt… đàn ông!

28/07/2010 07:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - “8h24: Lindsay Lohan đã rời khỏi nhà và trực chỉ tới thẳng tòa án. Giao thông Los Angeles quá tệ, dân chúng tràn ra đường nhưng chẳng ai giữ gìn trật tự. 8h37: Cô ấy đã xuất hiện. 8h48: Cô ấy chuẩn bị vào cổng…”, thông tin này được tường thuật trực tiếp trên trang TMZ để hầu độc giả không xem được truyền hình. Hôm ấy là ngày 21/7, cả nước Mỹ dường như chăm chú dõi theo Lohan. Trước đó chừng nửa giờ, rapper danh tiếng Ice-T bị bắt vì lái xe không an toàn. Cô đơn cho anh, chẳng ai thèm quan tâm chuyện này.

Phải hài hước lắm mới đi so Ice-T với Lindsay Lohan, cô nàng chưa bao giờ hết thời và vẫn luôn là con cưng của làng báo lá cải. Mức độ danh tiếng của Lohan dư sức nhấn chìm Ice-T. Nhưng một điều cần phải nói cho rõ to, nếu Lindsay Lohan là nam giới thì hãy quên đi, chẳng có chiếc trực thăng nào bay phần phật trên đầu Los Angeles để trực tiếp truyền hình, chả có đám paparazzi nào nhao nhao trèo lên đầu nhau để chụp ảnh cho bằng được mái tóc vàng của Lohan xõa xuống chiếc kính đen mặt buồn rười rượi thế kia… Chả ai rảnh để xông vào “lửa đạn” muốn trầy vi tróc vẩy chỉ vì một người bị tòa chỉ định ngồi tù 90 ngày mà cứ như nhận án chung thân. Chẳng ai khác ngoài Lohan, và rộng ra, chẳng ai khác nếu như đó không phải là những kiều nữ của Hollywood.

Vài dẫn chứng


Sienna Miller trong một lần
đánh nhau với paparazzi

Khi một cuộn băng chiếu cảnh Heath Ledger quậy tưng bừng trong một quán bar và phê thuốc đứ đừ (hai năm trước khi anh qua đời) lọt vào tay các báo lá cải thì người ta tin chắc sẽ là một scandal lớn. Đáp lại, các phương tiện thông tin đại chúng đã xử lý vụ này rất nhẹ nhàng và thậm chí kênh truyền hình danh tiếng Entertainment Tonight còn từ chối phát sóng.

Cùng thời điểm đó, khi một đoạn video quay bằng điện thoại cảnh Amy Winehouse đang rít thuốc có tẩm cần sa lọt vào tay tờ The Sun thì bỗng có cả một chiến dịch rầm rộ loan nhanh chuyện này. The Sun đưa đoạn video lên web và cả một hệ thống truyền thông ba xu khổng lồ ở cả 2 bờ Anh – Mỹ dồn dập đưa tin.

Tháng 8/2007, khi nam tài từ Owen Wilson vì tình mà tự tử nhưng không chết thì câu chuyện của anh được mỗi tờ People quan tâm. Chẳng bù cho Britney Spears, cùng thời điểm đó sau những cãi vã với Kevin Federline, cô đi tìm bác sĩ tâm thần để chữa trị. Kết quả là 6 tờ lá cải hàng đầu nước Mỹ đưa chuyện Spears lên trang nhất, tất nhiên như mọi khi, cả 6 câu chuyện đều khác nhau.

Khi nam minh tinh Kiefer Sutherland được thả sau khi xộ khám 48 ngày vì tội lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn thì đó dường như chỉ là một tin ngắn trong các tờ báo buổi chiều hoặc trên các trang mạng. Nhưng khi chuyện ra tù đó lại được kèm theo một cái tên quá quen thuộc, Paris Hilton, thì mọi chuyện đổi khác 1800. Bãi chờ của nhà giam giống như chiến trường khi các hãng truyền hình ba xu lẫn thông tấn danh tiếng đều thi nhau giành chỗ đẹp nhất để quay được cảnh nàng tiểu thư mãn hạn 45 ngày tù. Nhiều người so sánh cảnh này chẳng khác ngày tay bóng rổ huyền thoại O.J. Simpson bị xét xử, cả nước Mỹ không bỏ một giây tin tức nào. Chỉ khác khi một người thì bị nghi án giết người, còn nàng kia vì… uống rượu.

Có cả tá những ví dụ sinh động cho thấy làng giải trí đang cưng nữ hơn nam, ít ra về mặt truyền thông. Những câu chuyện liên quan đến các hảo nữ bao giờ cũng được mở đèn xanh khai thác tối đa.


Lindsay Lohan khi bước vào tòa án ngày 21/7
Giới tính hay chiều theo sở thích công chúng?

Nhiều nữ minh tinh đang thổ lộ rằng dường như họ bị soi mói quá mức cần thiết, họ phải chịu đựng sức ép gấp nhiều nhiều so với các quý ông minh tinh đồng nghiệp. Ken Sunshine, đại diện cho một vài thân chủ tiếng tăm cỡ Ben Affleck hay Barbra Streisand cho rằng “Khỏi nghi ngờ nữa, phụ nữ ở Hollywood bị sức ép hơn nam giới nhiều. Tôi từng làm đại diện cho vài gã diễn viên ngôi sao và thực sự mọi chuyện đều êm thấm, tối đến vẫn có thể đi chơi hoặc làm vài ly với bạn bè. Nhưng khi làm đại diện cho nữ minh tinh nào đó là y như rằng có rắc rối ngay, cả ngày lẫn đêm”.

Liz Rosenberg làm ở hãng đĩa Reprise, đại diện cho nữ ca sĩ Madonna cho rằng giới tính là một câu trả lời “Bạn có thấy tay săn ảnh nào bám theo Owen Wilson từ sáng sớm tinh mơ đến đêm tối mịt không?”.


Việc trở thành bà mẹ trẻ khiến Britney Spears
vẫn là đứa con cưng của làng báo lá cải

Một vài chủ biên của những tờ lá cải danh tiếng xác nhận rằng đúng là đối tượng của họ là các nữ minh tinh, các cô nàng ăn chơi và đỏng đảnh. Độc giả của tờ US Weekly có đến 70% là nữ trong khi đó tờ People lại có số lượng nữ độc giả chiếm hơn 90%. “Hầu như không có tạp chí dành cho phụ nữ nào lại đặt một quý ông lên trang bìa của mình. Cực hiếm. Đừng dại dột mà làm vậy, tiêu ngay. Phụ nữ không muốn đọc về đàn ông trừ khi gã đàn ông đó liên quan đến một người phụ nữ, liên quan đến một cuộc hôn nhân hay đứa trẻ hoặc là gã đó đã làm cho quý bà nào đó khóc vì mình”, ông Janice Min, tổng biên tập của US Weekly cho hay.

Cho nên vì thế khi nam diễn viên Heath Ledger qua đời người ta thấy tờ US Weekly không đi vào cái chết của anh mà thông qua người vợ cũ của Ledger, Michelle Williams để nói rõ về anh. Độc giả xúc động về câu chuyện 4 trang ấy, xúc động với 2 dòng tít: Nỗi đau của một người mẹTrái tim tôi đã tan vỡ. Tờ In Touch cũng chẳng kém cạnh khi phỏng vấn Mary-Kate Olsen, cô nàng được xem là người tình cuối đời của Ledger, với cái tựa đơn giản nhưng câu khách: Những điều Mary-Kate biết tỏng.

Cần biết rằng khi Owen Wilson tự tử không thành, tờ People đã rất khéo khi lôi cả người tình của anh, Kate Hudson vào cuộc, và đó trở thành số báo bán chạy nhất trong năm của Poeple. Nhưng ở số tiếp theo, tờ lá cải này làm một chuyên đề về quá trình hồi phục sức khỏe của Wilson thì một điều không thể lường trước được, đó là số báo bán tệ nhất trong năm.

Người ta giải thích rằng sở dĩ Britney Spears vẫn được các tờ lá cải yêu mến và theo sát là bởi độc giả muốn biết người mẹ trẻ đó làm gì để nuôi 2 đứa con của mình, sau khi ly dị với ông chồng có tiếng là đào mỏ. Và những câu chuyện mang tên Britney Spears sẽ vẫn tiếp tục phát triển mạnh và tên tuổi của Spears dù đã không còn vào thời hoàng kim, vẫn là cái tên hái ra tiền cho các tờ lá cải.

Roger Friedman, phóng viên của FoxNews cho rằng các ngôi sao nữ có xu hướng làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn, bởi vì “họ có nhiều cảm xúc và có nhiều khả năng thổ lộ những câu chuyện kín của mình” trong khi đó thì các quý ông ngôi sao thường chọn phong cách “thận trọng”.

Nhưng bất luận thế nào, làng giải trí vẫn rặt đầy những kiều nữ đình đám. Ngày Lindsay lên xe về nhà tù nhiều người buồn bởi chẳng còn gì xôm tụ. Nhưng không sao, chuyện ấy đã có làng ba xu đảm đương, sẽ không ngày nào tin tức Lohan trong tù không được cập nhật. Chỉ sợ nàng lao động tốt mà được thả sớm hơn thời hạn, lúc đó mới là chẳng có chuyện gì để làm.

Minh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm