Cô con gái 'tham việc' của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu

29/11/2016 19:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trương Mạt (33 tuổi), con gái của đạo diễn Trung Quốc lừng danh Trương Nghệ Mưu, sắp ra mắt phim nhựa đầu tay Suddenly Seventeen với một thông điệp lạ: động viên phụ nữ khám phá cuộc sống thêm chút nữa, trước khi họ "an cư".

Trương Mạt là con của Trương Nghệ Mưu với người vợ đầu, Tiêu Hoa. Khi cô sinh vào ngày 31/3/1982, Trương Nghệ Mưu đang quay phim đầu tay Một và Tám (One and Eight).

Từng "cãi" cha để... lấy chồng Tây

Trước khi Suddenly Seventeen được công chiếu, nhiều khán giả đã từng kỳ vọng rằng Trương Mạt sẽ lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân đặc biệt của chính mình để dựng phim.

Cha mẹ ly hôn từ khi Trương Mạt còn nhỏ nên cô luôn khát khao "tự tay" tạo nên thành công. Đó chính là lý do tại sao Trương Mạt một mình tới Mỹ khi mới 15 tuổi. Như Trương Nghệ Mưu từng thừa nhận, khi Trương Mạt bắt đầu theo học nghề làm phim hồi tháng 8/2008, ông đã muốn con gái "tiếp quản" gia tài điện ảnh của mình. "Đó chính là lý do tôi khuyến khích Trương Mạt trở về Trung Quốc" – Trương Nghệ Mưu cho biết.


Hai cha con Trương Nghệ Mưu-Trương Mạt tại một sự kiện

Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Guangming Daily, Trương Mạt đã bày tỏ những quan điểm cá nhân của mình về các bộ phim của cha. "Cao lương đỏThu Cúc đi kiện là hai bộ phim yêu thích nhất của tôi vì cả hai đều có môi trường rất đặc biệt".

Trương Nghệ Mưu vui khi thấy con gái tiếp nối sự nghiệp của mình, cho dù đây là một công việc vất vả. Có lẽ từ nhỏ tới lớn Trương Mạt chưa làm điều gì khiến cha buồn. Nhưng điều này đã thay đổi vào năm 2003. Khi ấy, Trương Mạt nói với ông rằng cô đã yêu một chàng trai người Mỹ tên là Tovey.

Đã biết tới nhiều bi kịch hôn nhân giữa các nữ diễn viên Trung Quốc với người chồng đến từ phương Tây, Trương Nghệ Mưu khuyên con gái bỏ Tovey. Trương Mạt không nghe lời cha. Và những lời lẽ trao đi đổi lại giữa họ căng thẳng tới mức luật sư của Tovey đã gọi điện cho Trương Nghệ Mưu cảnh báo ông đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của con gái. Điều này là vi phạm pháp luật của Mỹ.  

Năm 2004, Trương Mạt và Tovey về Trung Quốc đón Tết Nguyên đán. Sau đó họ gặp Trương Nghệ Mưu ở Ukraina, tại điểm quay phim Thập diện mai phục. Lúc đó, Trương Nghệ Mưu đã bị sốt rất cao và phải nhập viện. Trương Mạt và Tovey đã ở bên giường ông suốt đêm. Nghĩa cử của họ đã khiến Trương Nghệ Mưu cảm động và khiến ông thay đổi suy nghĩ. Tháng 5/2005, Trương Mạt và Tovey tổ chức đám cưới ở San Francisco. Trương Nghệ Mưu đã bay sang Mỹ và chúc phúc cho cặp tân lang, tân nương.


Hình ảnh trong phim "Suddenly Seventeen"

Bỏ nghề kiến trúc để nối nghiệp cha

Sau khi tới Mỹ hồi năm 15 tuổi, Trương Mạt theo học ngành kiến trúc tại một trường đại học. Khi đi thực tập tại một công ty ở New York, cô cảm thấy ngột ngạt.

"Mọi người cứ như sống trong một cái hộp đặc biệt, vì họ không muốn ý tưởng bị đánh cắp. Bản thân tôi lúc đó lại rất muốn được giao thiệp với mọi người, rất muốn được bày tỏ cảm xúc" – Trương Mạt nói về quyết định theo nghề điện ảnh, nối gót cha. "bởi vậy tôi nhận thấy kiến trúc không phải là lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất của mình."

Sau khi học làm phim tại trường Đại học New York, Trương Mạt trở về Trung Quốc, đảm nhiệm vai trò biên tập 4 bộ phim của cha mình, trong đó có cả phim Kim lăng thập tam thoa (The Flowers of War).

"Đây là một đặc ân vì biên tập thực sự là cách tốt nhất để học trở thành đạo diễn như thế nào. Bất cứ khi nào cha tôi quay phim tôi cũng đều xem và qua quá trình đó tôi thực sự học được cách biên tập phim như thế nào, kể một câu chuyện ra sao và thậm chí cách quay một bộ phim thế nào để cho nó hay" – Trương Mạt cho biết.

Nhưng đối với Trương Mạt, việc là con của một đạo diễn nổi tiếng không phải lúc nào cũng tạo ra những thuận lợi.

"Nếu bạn là con của một nhà làm phim nổi tiếng, mọi người lập tức nghĩ rằng bạn chắc chắn phải có nhiều thuận lợi hơn. Nhưng điều đó không đúng. Trái lại, bạn phải sống trong một cái bóng quá lớn từ người cha nổi tiếng của mình" – Trương Mạt bày tỏ. "Do vậy, bạn phải sáng tạo hơn, làm việc siêng năng hơn để nhận được sự ủng hộ của khán giả".

Tác phẩm điện ảnh đầu tay của Trương Mạt sẽ được chiếu ở Trung Quốc, Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand vào ngày 2/12, sau đó sẽ được chiếu ở Thái Lan, Hàn Quốc và một số nước châu Á. Phim được dàn dựng theo một tiểu thuyết từng đăng trên mạng.

Nhân vật chính trong phim, Liang Xia (Nghê Ni thủ vai) là một phụ nữ 28 tuổi bất hạnh trong tình yêu. Cô đã ăn một thanh kẹo chocolate có phép thần diệu, xóa hết mọi ký ức của và đưa cô trở về thời 17 tuổi.

Trương Mạt cho biết, cô chỉ giữ nguyên phần tiền đề và các nhân vật trong truyện ngắn. Còn lại, cô phát triển thêm hệ thống nhân vật chính, thay vì chỉ mô tả Liang ở tuổi 17. Phim còn có sự thủ diễn chính của ngôi sao Đài Loan Hoắc Kiến Hoa.

Còn "tham việc" hơn Trương Nghệ Mưu

Trương Nghệ Mưu vốn khét tiếng là người "tham công tiếc việc". Và theo các đồng nghiệp, Trương Mạt cũng giống hệt cha đức tính đó. Khi làm việc cô chẳng hề quan tâm tới ngoại hình của mình thế nào mà chỉ chú tâm tới công việc và thường bỏ bữa.

Trương Mạt cũng không bao giờ coi mình ở "thế trên" khi là con của đạo diễn nổi tiếng. Cô ăn ngủ cùng ê-kíp làm phim và nhận mức thù lao tương đương chứ không có bất cứ sự ưu đãi nào.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm