Ca sĩ Vy Oanh: "Lọ lem” của showbiz Việt

11/08/2012 08:31 GMT+7 | Văn hoá


Câu chuyện về cuộc đời Vy Oanh – cô ca sĩ xinh đẹp, dịu dàng, có giọng hát êm dịu, mượt mà – hệt như nàng “Lọ Lem” bước ra từ thế giới cổ tích.

Từ một cô bé nghèo ở Phan Thiết, lên Sài Gòn lập nghiệp, Vy Oanh may mắn gặp mẹ nuôi giàu có. Suốt 5 năm cô miệt mài đi hát, đóng phim, làm MC, nhưng từ khi Vy Oanh tậu chiếc S500 Blue Efficiency của Mercedes Benz trị giá 7 tỉ đồng cho MV Fly, và ra mắt Album “Đồng xanh” thì tên tuổi của cô ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của dư luận.

“PR thường có hai mặt”

* Có vẻ Vy Oanh đã rất thành công khi PR tên tuổi mình đúng thời điểm?

- Thật ra, Oanh là người luôn chủ động trong tất cả mọi công việc liên quan đến mình. Nhưng thật tình thì việc chiếc xe cũng chỉ là một công việc, Oanh PR cho Mercedes và ngược lại cũng được ưu ái rất nhiều từ thương hiệu. Trước đây, Oanh từng quảng cáo cho nhiều thương hiệu khác nên không nghĩ việc PR lần này hiệu ứng sẽ nhiều như vậy. Chắc có lẽ, tại mức độ người thật việc thật nên mới tạo nhiều dư luận. Nếu không biết cố gắng, nỗ lực trong từng sản phẩm âm nhạc, Oanh nghĩ sẽ không được khán giả yêu thương đâu. Đi hát cũng hơn 5 năm rồi, Oanh mong muốn để lại một dấu ấn nhất định. Oanh thấy thời điểm này thích hợp để mình sống hết với niềm đam mê nghệ thuật.


* Vy Oanh nghĩ sao về các bí quyết PR?


- Showbiz hiện nay, đa phần ai cũng PR, nó như một công việc không thể thiếu với những ai đến với môi trường nghệ thuật. Nhưng PR thường có hai mặt, cũng có thể tốt hơn, nhưng cũng có thể xấu hơn. Oanh nghĩ làm điều gì cũng cần xem mình thật sự có năng lực và phù hợp với nghề mình chọn hay không. Đây là điều đầu tiên dẫn đến thành công. Nếu không, PR đến mấy cũng thành vô ích. Ngoài ra, biết tiến, lùi đúng lúc, xuất hiện đúng thời điểm cũng là một cái hay trong việc PR.

* Quan điểm của Vy Oanh thế nào về cái giá của sự nổi tiếng, dễ đi kèm với “tai tiếng”, hay “scandal” lắm?

- Oanh chưa thấy mình phải trả giá cho bất cứ điều gì. Những gì mình có được ngày hôm nay là do mình muốn và luôn cố gắng, nỗ lực và phấn đấu. Đương nhiên, cũng sẽ có những điều khó tránh khỏi khi mình là người của công chúng, có người thương, người ghét. Bản thân rất muốn được làm một người nghệ sĩ chân chính, nên đôi khi gặp những chuyện không mong muốn, Oanh cảm thấy hụt hẫng và nản lòng. Nhưng rồi cũng tự trấn án để vươn lên và cố gắng hạn chế không để những việc không hay xảy đến.

Chuyện của nàng “Lọ lem” showbiz Việt

* Vy Oanh có nghĩ là trong triệu người mới có một mình Oanh may mắn đến thế không? Từ một cô bé nghèo ở Phan Thiết, lên Sài Gòn lập nghiệp, may mắn gặp mẹ nuôi giàu có. Và giờ Oanh đã giàu có thực sự. Đó là số phận?

- Oanh thấy có rất nhiều người giống mình. Xung quanh Oanh những người đã thành danh cũng toàn đi lên bằng mồ hôi nước mắt, tài sản duy nhất của chỉ là nghị lực, sự kiên nhẫn, chịu khó và học hỏi từng ngày. Điển hình là những anh chị trong nghề cũng như: chị Phương Thanh, anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Mỹ Tâm. Người ta nói “Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Vậy nên thiếu may mắn này, Oanh lại được ông trời bù đắp cho một may mắn khác. Điều còn lại là do mình có cố gắng hay không.

Oanh thương và cảm phục mẹ muôi vì mẹ là người gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại có một trái tim nhân hậu, đạo đức. Mẹ thương Oanh vì đâu đó trong Oanh có hình bóng của mẹ ngày xưa nên Oanh luôn là người có thể chia sẻ với mẹ những khó khăn. Chỉ đơn giản vậy thôi rồi thành mẹ con. Oanh không tin vào số phận, mà tin rằng con người có thể làm nên số phận.



* Tình cảm của mẹ đẻ và mẹ nuôi với Oanh thế nào?

- Hai mẹ ai cũng thương Oanh như nhau, phận làm con thì Oanh cũng phải tròn bổn phận với cả hai mẹ. Oanh không phân biệt mẹ ruột hay mẹ nuôi, Oanh thương đều như nhau và không bao giờ dám làm phiền lòng mẹ. Nếu không có mẹ đẻ sinh ra Oanh và gia đình dạy dỗ từ tấm bé, thì chắc gì khi lớn lên Oanh đã có một ý thức tốt. Nếu không có mẹ nuôi chỉ bảo, dìu dắt những bước đầu tiên lập nghiệp ở Sài Gòn thì Oanh cũng khó có được ngày hôm nay. Vậy nên, Oanh tranh thủ các dịp lễ hoặc bất cứ ngày rảnh là về thăm mẹ, mua quà cho các mẹ… những lúc như vậy, ánh mắt mẹ long lanh niềm hạnh phúc.

* Mẹ đẻ Oanh đã 74 tuổi, có muốn lên Sài Gòn ở với con gái út không? Chắc bà tự hào về Oanh lắm?

- Oanh là con út trong nhà rất được ba mẹ cưng chiều và thương yêu hết mực. Nhưng mẹ tính tình hiền lành, đôn hậu chỉ quanh quẩn trong nhà nên để thay đổi một thói quen, nếp sống của mẹ thật khó. Ở quê có nhiều bà con hàng xóm, mẹ thường hay đi làm các công tác thiện nguyện, sinh hoạt với đoàn đội ở nhà thờ quen rồi. Oanh nhiều lần ngỏ ý mong muốn mẹ vào Sài Gòn, nhưng dăm bảy bữa vào thăm Oanh mẹ lại ra cửa ngóng trông, nhắc tên hết đứa cháu này đến đứa cháu khá, vì tất cả anh chị Oanh đều ở Phan Thiết. Vậy nên, Oanh cũng chỉ mong mẹ vui khỏe và hạnh phúc.

Ngày trước, lúc ba còn sống, chỉ là những tấm bằng khen về thành tích học tập hay văn nghệ thôi, ba đã tự hào khoe với hàng xóm. Mẹ thì cười tươi rói, mãn nguyện khi ai đó khen con gái mình.

Tình yêu và sáng tác

* Ca khúc “Có lẽ… em rất nhớ anh” do Oanh sáng tác đầu tay đã chiếm được nhiều cảm tình của người nghe. Còn với người yêu hiện giờ, Oanh có sáng tác nào chưa?

Hiện tại, Oanh có khoảng gần 100 ca khúc. Sáng tác cho Oanh những phút thư giãn rất tuyệt nên Oanh rất yêu thích công việc này. “Em rất nhớ anh” được yêu thích nhiều nên album “Fly” vừa rồi Oanh cũng tham gia hai ca khúc do mình tự viết.

Oanh hiện tại đang được sống trong quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Oanh viết rất nhiều ca khúc rồi và anh ấy cứ bị tra tấn suốt đó chứ (cười lớn). Nhưng đó chỉ là một chút thi vị thêm thôi, Oanh thích sống một cách sâu sắc, chân thật hơn. Oanh luôn vun vén từ những điều nhỏ nhất và nghĩ về tương lai, hạnh phúc.

* Oanh dự định bao giờ bước lên xe hoa? Người ấy là Việt kiều, giàu có, đó là lý do khiến Oanh siêu lòng hay vì lý do nào khác?

- Cứ để trái tim tự quyết định. Oanh luôn thích mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên nhất. Người ấy là ai không quan trọng. Oanh chỉ cảm nhận mọi thứ khi đó là một người luôn yêu thương, trân trọng mình, hợp với mình, yêu mình như mình yêu người ta, vậy là được.

* Cảm ơn Vy Oanh!

Theo Gia đình & trẻ em

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm