Ca sĩ Tạ Quang Thắng: 'Bóng đá là một phần cuộc sống của tôi'

10/06/2016 08:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Được bố “nuôi dưỡng” tình yêu thể thao từ bé với các môn bóng bàn, cầu lông nhưng đến với bóng đá từ khi chưa đi học mới khiến cho Tạ Quang Thắng say mê. Không khó để thấy Thắng rất yêu bóng đá, yêu “đến mức” anh đã sáng tác ca khúc Bóng đá trong album Một tôi rất mới (2015) để thể hiện niềm đam mê 2 trong 1 giữa thể thao và âm nhạc của mình.

Với Thắng, bóng đá không chỉ là một môn thể thao không thể bỏ qua mà bóng đá còn là bí quyết để anh kết bạn mới. Những người bạn đầu tiên ở trường đã đến với Thắng bằng bóng đá, thậm chí họ còn gắn kết với nhau đến lúc này trên sân cỏ.

Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện cùng Tạ Quang Thắng.

* Mỗi mùa EURO đến, anh có dành nhiều thời gian cho sự kiện này không?

- Các giải đấu bóng đá lớn như EURO luôn là những thời điểm mà tôi rất thích. Dù bận học hay bây giờ bận làm thì tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để xem các đội bóng và các cầu thủ mà mình yêu thích thi đấu hay ít ra là theo dõi các bản tin thể thao để cập nhật thông tin.

Vài năm gần đây tôi còn được VTV mời tham gia các chương trình bình luận cũng như đồng hành với giải đấu nên tôi càng phải theo dõi nhiều hơn để có thể làm tốt phần việc của mình.


Ca sĩ Tạ Quang Thắng

* Đã từng gây “tiếng vang” với ca khúc mang tên Bóng đá. Anh sẽ tiếp tục cho ra những sáng tác mới cho môn thể thao này chứ?

- Tôi không sáng tác các bài hát theo thời điểm hay chọn “tung” tác phẩm vào những dịp nhất định. Tôi thích mọi thứ tự nhiên thôi và bây giờ tôi chưa có kế hoạch gì cả.

Còn biết đâu trong giải đấu tôi có cảm hứng thì tôi sẽ viết? Nhưng trước đó, chắc ca khúc Bóng đá mà tôi đã viết trong album Một tôi rất mới vẫn sẽ vang lên rất nhiều trong dịp này đấy!     

* Anh dự đoán thế nào về EURO năm nay?

- Tôi nghĩ năm nay sẽ có nhiều bất ngờ vì các đội bóng ít tên tuổi dần dần đã thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp với các đội bóng lớn. Thậm chí, nhiều đội bóng lớn còn phải chật vật mới có được tấm vé tham gia vòng chung kết lần này. Tôi kỳ vọng đội tuyển Bỉ sẽ tạo nên những bất ngờ lớn.

Đức và Pháp theo tôi sẽ là 2 ứng cử viên lớn nhất cho EURO năm nay. Tây Ban Nha thì lứa cầu thủ vàng của họ đã nhiều tuổi, tôi không nghĩ họ có phong độ cao để có thể giành vị trí cao nhất.

Có một Tạ Quang Thắng 'rất mới'

Có một Tạ Quang Thắng 'rất mới'

Sau gần 2 năm gây chú ý với album đầu tay mang tên Country rock (lọt vào đề cử Album của Năm - giải Cống hiến 2013), hôm qua, 7/10 ca sĩ Tạ Quang Thắng đã phát hành album Một tôi rất mới.


Đội tuyển Anh thì được người hâm mộ Việt Nam rất yêu mến vì chúng ta xem bóng đá Ngoại hạng Anh hàng tuần mà, tuy nhiên tôi nghĩ đội Anh còn thiếu nhiều yếu tố để tiến xa hơn. Chắc vẫn sẽ là một năm nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ đội tuyển Anh thôi.

* Vậy còn những gương mặt nào có thể làm nên “quả bóng vàng” trong mắt anh?

- Tôi thích Ronaldo, nhưng hình như anh ấy đang chấn thương nên tôi không chắc là anh ấy có thể đảm bảo phong độ tốt. Còn các ứng cử viên khác, tôi thấy hầu như chưa có ai nổi bật.

Thực ra các cầu thủ có tiếng ở các câu lạc bộ khi vào giải EURO lại khó giữ được phong độ cao bởi họ đã chơi cả năm rồi. Trong khi tần suất đá ở giải vô địch quốc gia và các cúp châu Âu thì lớn nên đôi khi, ở sân chơi như EURO, cơ hội lại dành cho các gương mặt khác tỏa sáng. Tôi nghĩ vậy!

* Hiện giờ anh còn chơi bóng đá chứ?

- Tôi vẫn chơi bóng đá hàng ngày. Tôi và các bạn hàng xóm vẫn chơi bóng với nhau mỗi sáng trước khi đi làm. Trừ những ngày mưa hoặc những ngày mùa Đông quá rét, còn lại thì chúng tôi hầu như không nghỉ buổi nào. Đấy như là một phần trong cuộc sống của chúng tôi rồi. Phần không thể thiếu ấy!

* Năm nay, anh sẽ xem EURO như thế nào?

- Chắc tôi không xem được hết tất cả các trận đâu, tôi sẽ sắp xếp để theo dõi các trận đấu hay hoặc các trận có đội mà tôi yêu thích thôi. Còn lại thì chắc tôi sẽ cập nhật thông tin qua báo chí và các bản tin thể thao thôi. Nhưng chắc chắn là người hâm mộ bóng đá sẽ gặp tôi trong các chương trình bình luận và đồng hành cùng EURO (Nóng cùng EURO) trên VTV đấy!

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Đại chiến Pháp - Rumania
Gà trống gáy vung đao xuất trận
Mười sáu năm trút hận đau thương
Mấy kỳ gục ngã thê lương
Cúi đầu lê bước dưới vương “đấu bò”

Đành giấu mặt giang hồ luyện kiếm
Chờ thời cơ quyết chiến đoạt vương
Đỉnh cao ngự trị một phương
Binh hùng tướng mạnh mở chương huy hoàng.

Đâu phải dạng dễ dàng bắt nạt
Từng Nam chinh, Bắc phạt bốn phương
Trăm năm khát cháy soái vương
Ruman cũng đủ cung thương, anh hùng

Sĩ binh tướng một lòng sắt đá
Quyết một phen bắn phá gà Gô
Dập đầu lớp lớp sóng xô
Khải hoàn oanh liệt hồi đô oai hùng.
 
Bại thành kết quả ra sao
Hạ hồi phân giải thỏa bao mong chờ.
Hoàng Sỹ Long


(GV THPT Phan Đình Phùng, Krông Pắk, Đắk Lắk)

Lưu Ly (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm