Ca sĩ Juan Gabriel qua đời: Từ trại trẻ mồ côi tới biểu tượng âm nhạc Mỹ Latin

30/08/2016 07:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Được xem là biểu tượng của thế giới âm nhạc Mỹ Latin, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Juan Gabriel (vừa qua đời ngày 28/8) đã có một tuổi thơ đặc biệt tại trại trẻ mồ côi ở Mexico

Thọ 66 tuổi, Gabriel là nghệ sĩ ăn khách hàng đầu Mexico. Các khúc ballad về tình yêu và nỗi đau khổ của ông đã trở thành những bản “thánh ca” ở khắp Mỹ Latin, Tây Ban Nha và cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ.

Từng vào tù vì cáo buộc ăn cắp

Grabiel là con út trong gia đình có 10 người con. Ông sinh ngày 7/1/1950 ở bang Michoacan, miền Tây Mexico, trong một gia đình có cha là nông dân, còn mẹ làm nội trợ.

Gabriel là người đi lên từ nghèo khó. Khi Gabriel còn nhỏ, gia đình ông mất liên lạc với cha, sau khi cha ông được đưa tới một bệnh viện tâm thần ở Mexico City. Không thể nuôi nổi các con, mẹ Gabriel đã chuyển gia đình tới thành phố biên giới Ciudad Juarez. Ở đây, mẹ ông đi làm người giúp việc để kiếm tiền nuôi.

Gabriel từng nói rằng, mẹ ông là một trong những người ông yêu quý nhất trong đời, mặc dù hầu như thời thơ ấu ông phải sống xa mẹ. Bởi, không chăm sóc được con, mẹ đã đưa Gabriel vào trại trẻ mồ côi.


Biểu tượng âm nhạc Mexico Juan Gabriel

Gabriel từng chia sẻ, ông sáng tác ca khúc Eternal Love, một trong những nhạc phẩm ăn khách nhất của ông, khi đang nghĩ về người mẹ của mình (đã qua đời năm 1974).

Phải đến năm học lớp 5, Gabriel mới thoát khỏi trại mồ côi. Ở tuổi vị thành niên, trong thời gian cố gắng bước chân vào nền kinh doanh âm nhạc, Gabriel đi lang thang khắp Mexico City, ngủ trên các đường phố, ga tầu.

Trong thời gian đó, Gabriel từng bị buộc tội ăn cắp và bị tống vào tù. “Tôi có thể giỏi sáng tác nhạc, nhưng lại rất ngây ngô trong nhiều chuyện. Khi bị ngồi tù tôi vẫn không biết làm thế nào để bảo vệ mình” – Gabriel kể với tờ La Jornada.

Sau đó, giám đốc nhà tù và vợ ông đã giúp Gabriel được tự do. Ông ký hợp đồng thu âm đầu tiên hồi năm 1971 và có nhạc phẩm ăn khách đầu tiên với ca khúc No tengo dinero (I don't have any money).

Gabriel hiếm khi trả lời phỏng vấn. Và nếu chấp nhận, ông thường né tránh nói về cuộc sống riêng tư của mình. Đã có nhiều lời đồn đoán về giới tính của ông. Mặc dù cựu trợ lý riêng của ông là Joaquin Munoz, đã mô tả mối quan hệ đồng tính của hai người trong cuốn sách Juan Gabriel and I, nhưng ca sĩ vẫn phủ nhận mình là gay. Nhiều năm sau này, người hâm mộ vô cùng kinh ngạc khi biết Gabriel đã có 4 con với bạn gái của mình là Laura Salas.

“Tôi không kết hôn và không bao giờ có ý định kết hôn. Tôi là một người độc thân hạnh phúc. Tôi có nhiều tình yêu, nhưng quan trọng nhất là mẹ, các con, anh chị em, các cháu và các ca khúc của mình” – ông từng cho biết.

Một di sản thế giới bằng âm nhạc

Dù vậy, Gabriel không bao giờ tránh nói về âm nhạc. Trong một cuộc trao đổi năm 1999 với tạp chí Time, Gabriel nói ông chẳng quan tâm nếu rơi vào cảnh phá sản. Với ông, âm nhạc mới là thứ cần thiết nhất để đem lại hạnh phúc.

“Tôi tận hưởng từng thời khắc khi làm nhạc, bởi tôi nghĩ con người ta khi chết là hết. Những người tình có thể quay lại với ta, nhưng thời gian không bao giờ trở lại” – Gabriel nói.

Năm 13 tuổi, ông đã cho ra đời ca khúc đầu tiên và từ đó đến nay là tác giả của hơn 1.500 nhạc phẩm. Đến giờ, lượng đĩa bán ra của Gabriel đã đạt hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới. Ông đã khiến hàng triệu người hâm mộ khóc khi hòa giọng cùng mình trong những ca khúc nổi tiếng về tình yêu và sự tan vỡ, như Hasta Que Te Conoci (Until I Met You) Amor Eterno (Eternal Love). Đặc biệt, ca khúc ăn khách Querida (Dear) của ông đã đứng đầu bảng xếp hạng ở Mexico trong suốt một năm.

Gabriel cũng từng tạo một cột mốc trong làng nhạc Mexico năm 1990 khi trở thành ca sĩ thương mại đầu tiên tổ chức màn diễn tại Cung điện Nghệ thuật, một trong những trung tâm văn hóa lớn nhất Mexico City. Ở thời điểm đó, nơi này vẫn chỉ dành riêng cho các nghệ sĩ nhạc cổ điển.

Các màn trình diễn của Gabriel thường chật kín khán giả, trong đó gồm cả những buổi diễn tại Madison Square Garden ở New York và Nhà hát Kodak ở Los Angeles. Buổi hòa nhạc cuối cùng của ông, diễn ra đêm 27/8 vừa qua tại khán đài Forum ở Inglewood, bang California.

Gabriel đã 6 lần được đề cử giải Grammy. Năm 1996, ông được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Âm nhạc Mỹ Latin Billboard. Ông cũng từng giành giải Nhân vật của năm 2009,do Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ Latin trao tặng. Cùng năm đó,  Gabriel được gắn sao trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood.

Vĩnh biệt Gabriel, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto viết trên trang Twiter cá nhân: “Vô cùng thương tiếc Juan Gabriel, một trong những biểu tượng âm nhạc lớn nhất của đất nước chúng ta. Một giọng ca đồng thời là một tài năng tượng trưng cho Mexico. Âm nhạc của ông là một di sản thế giới”.

Nhiều rắc rối

Ở thời đỉnh cao, Gabriel từng gặp nhiều rắc rối ở Mexico và Mỹ do không trả tiền thuế. Ông còn dính dáng đến băng nhóm ma túy Cali khi Fernando Rodriguez, (con trai một trùm ma túy Mexico), từng viết trong cuốn The Son of Chess Player rằng Juan Gabriel đã hát tại một bữa tiệc ở Colombia  phục vụ các trùm ma túy. Tuy nhiên, Gabriel đã phủ nhận tuyên bố đó.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm