Ca sĩ gây tranh cãi Sinead O'Connor lại tự vẫn bất thành

30/11/2015 13:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ nhiều rắc rối Sinead O'Connor (48 tuổi), từng làm nức lòng người hâm mộ với ca khúc ăn khách Nothing Compares 2 U trong những năm 1990, lại khiến người hâm mộ lo ngại sau khi cô viết trên Facebook về việc cô dùng thuốc quá liều.

Lúc đó, O'Connor đang trong một phòng khách sạn ở Ireland, nơi cô đặt phòng với tên khác. Cảnh sát đã khẳng định, họ đã tìm được O'Connor và cô đang được hỗ trợ y tế.

Muốn có cuộc đời mới, công việc mới

Trong dòng nhắn trên Facebook, O'Connor viết: “Tôi đã dùng thuốc quá liều. Không có cách nào khác để có được sự tôn trọng. Tôi đang không ở nhà. Tôi ở một khách sạn, ở đâu đó thuộc Ireland, với một cái tên khác. Nếu không viết những dòng này, các con và gia đình tôi không thể tìm thấy tôi. Có lẽ họ chẳng biết gì kể cả khi tôi chết đã hàng tuần. Tôi là một người mẹ, một con người tồi tệ và đáng ghét. Tôi đang đơn độc và đã khóc trong nhiều tuần. Tôi cần một ngôi nhà mới, một công việc mới và một cuộc sống mới...".

Con người O'Connor luôn tồn tại những mâu thuẫn, trước đây cô từng chia sẻ rằng, nếu không có âm nhạc cô sẽ phạm tội. Giờ đây cô lại viết: "Đối với tôi, âm nhạc đã kết thúc. Âm nhạc đã khiến tôi rơi vào tình trạng này, nó khuấy đảo tôi một cách vô hình, giết chết tâm hồn tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở lại với âm nhạc. Tôi đã mất mọi thứ, công việc, nhà cửa, các con trai, cá tính của mình. Tôi không thể ăn tối Giáng sinh cùng với những người này nữa”.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ O'Connor viết dòng nhắn trên Facebook, người hâm mộ đã gửi hơn 1.000 tin nhắn động viên và khuyên nhủ cô hãy “vững vàng”.

Trước đây, O'Connor, người mẹ của 4 đứa con, từng công khai nói về những vấn đề thần kinh của mình. Cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực và đã nhiều lần phải vào viện điều trị. Hồi tháng 7, O'Connor đã buộc phải hủy một loạt chương trình hòa nhạc theo yêu cầu của bác sĩ.


Nữ ca sĩ Ireland nhiều rắc rối Sinead O'Conno. Ảnh: Getty Images

Năm 1990, O'Connor nổi danh khắp thế giới  in 1990 với ca khúc Nothing Compares 2 U do Prince sáng tác. Cô đã kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc John Reynolds và sinh cậu con trai Jake hồi năm 1987. Sau đó, cô kết hôn với nhà báo Anh Nick Sommerlad. Cuộc hôn nhân này kéo dài từ năm 2001 đến năm 2004 và năm 2010, O'Connor làm đám cưới với nhạc sĩ Steve Cooney. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm cuộc hôn nhân này đổ vỡ.

O'Connor còn có con gái, Roisin, với nhà văn John Waters, và cậu con trai Shane với nghệ sĩ Ireland Donal Lunny. Sau đó, cô có mối quan hệ dài 1 năm với nhà phẫu thuật kiêm doanh nhân Mỹ Frank Bonadio và sinh cậu con trai Yeshua.

Hồi năm 2011, O'Connor từng kết hôn với nhân viên tư vấn thuốc Barry Herridge, nhưng đã ly hôn chỉ 16 ngày sau đó. Họ đã tái hôn.  

Những hành động gây tranh cãi

Kể từ khi nổi danh với ca khúc Nothing Compares 2 U, O'Connor đã gây tranh cãi với những hành động không liên quan gì tới sự nghiệp âm nhạc của cô.

Năm 1992, O'Connor đã gây nhiều căm phẫn khi xé bức ảnh Giáo hoàng John Paul II trong một chương trình truyền hình Mỹ được phát trực tiếp.

Năm 1999, cô đã được một nhà thờ ly khai ở Lourdes thụ phong linh mục. Tuy nhiên, việc làm này không được Giáo hội Công giáo truyền thống công nhận.

Năm 2010, O'Connor kêu gọi người Công giáo tẩy chay Giáo hội cho đến khi có cuộc điều tra đầy đủ về vai trò của Vatican trong vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em.

3 năm sau, O'Connor lập chiến dịch công kích nhà sản xuất âm nhạc Anh Simon Cowell và chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc X Factor (Nhân tố bí ẩn) và chỉ trích ông đã làm hỏng nền âm nhạc.

Hồi đầu năm nay, O'Connor trở thành tâm điểm của báo giới khi cô phê phán hình ảnh dâm dục của Kim Kardashian, với bộ ngực trần trong trang phục của lính thủy, trên trang bìa tạp chí Rolling Stone.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm