Ca sĩ Bảo Yến: "Tôi đã quá ngán ngẩm với thị phi"

24/04/2009 10:20 GMT+7 | Văn hoá

Gần 10 năm vắng bóng, cái tên Bảo Yến gần đây lại gắn liền với những sự kiện bị cấm hát, bị phạt tiền… khiến chị mong tìm cuộc sống an nhiên, không thị phi, không hào nhoáng. Chị dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện trước thời điểm tái ngộ khán giả TP HCM.


* Không muốn nói về mình, ngại tiếp xúc báo chí… tâm trạng đó của chị xuất phát từ đâu?


- Tôi không thích sự ồn ào, mà việc tôi bị phạt, bị cấm hát thời gian qua lại được đẩy lên một cách xôn xao, khiến tôi càng nhận ra sự vô thường của cuộc sống này. Nó khiến tôi nản, tôi chán chường với sự xô bồ.

Không phải tôi bây giờ co cụm hay sợ hãi điều gì, chỉ là tôi đã quá ngán ngẩm với thị phi, thậm chí tôi đã nghĩ đến một cuộc sống ẩn dật. Nhưng rồi phòng trà Văn Nghệ tìm đến tôi. Thú thật, tôi chỉ đồng ý khi đứng trên sân khấu với những người thật sự yêu thích mình, còn việc tìm show hay tổ chức show thì không.


* Không tìm show và định sống ẩn dật, chị nghĩ sao khi người ta nghĩ rằng chị dễ dàng từ bỏ vầng hào quang từng có?


- Tôi từng nổi tiếng, và sự nổi tiếng đối với tôi như thế là đủ rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống an nhiên, ai mời thì tôi hát, không thì thôi.

* Quãng thời gian vừa qua, cuộc sống của chị trôi qua như thế nào?


- Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi không phải lo nghĩ một điều gì, không phải bận tâm đến ai, rất an nhiên, rất thư thả. Nhiều người tưởng hẳn tôi sẽ buồn bực lắm, và có lẽ điều đó đúng, nếu 13 năm trước đây tôi không tìm đến môn thiền. Hằng ngày tôi ngồi thiền, đọc kinh… điều đó cho tôi sự tĩnh tại, mặc kệ những thị phi.

* Xin cám ơn chị!

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm