Bức Tường hội ngộ mừng Trần Lập ra sách: 'Ngày hôm qua' không như giấc mơ

02/08/2013 14:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Trần Lập cùng 2 thành viên kỳ cựu khác của Bức Tường là Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Hoàng biểu diễn ca khúc Ngày hôm qua trong buổi ra cuốn tự truyện Bên kia Bức Tường sáng nay (2/8) tại Barbetta Republic (Hà Nội).

Nơi ra mắt sách là một quán bar có khung cảnh như một nhà xưởng cũ khá hầm hố, vốn rộng và thoáng nhưng cũng bị phủ kín bởi độc giả và người hâm mộ. Có fan nam còn đi xe từ Vinh ra sáng nay để kịp đến mua sách.

Trần Lập kể: "Tôi viết cuốn sách từ 18 năm về trước và vẫn ghi chép trong những năm tháng về sau, đến khi nhận được lời đề nghị viết sách thì tôi đã giở lại những ghi chép cũ". Bởi vậy, cuốn sách có thể ra mắt ngày hôm nay nhưng câu chuyện của nó không chỉ thuộc về ngày hôm nay.

"Sách là những thứ lớn lao, tôi không nói đến cuốn sách của tôi mà là các tác phẩm văn học lớn. Khi sáng tác nhạc, tôi dốc lòng mình ra, và khi viết tự truyện cũng vậy. Còn các nhà văn sáng tác thì khó hơn nhiều" – nam ca sĩ bày tỏ lòng trân trọng sách.

Khi một khán giả nữ đề nghị "Lát nữa anh chụp ảnh với em để em đăng lên Facebook nhé", Trần Lập dặn: "Nhưng em phải đọc sách của anh nữa nhé".


Dù không hoàn toàn đông đủ nhưng phần lớn thành viên của ban nhạc rock Bức Tường qua các thế hệ đã có mặt. Nhóm Bức Tường đã qua nhiều lần thay đổi thành viên, nhiều thành viên cũ – mới là bạn bè hoặc họ hàng với nhau nên vẫn có sự gắn kết sau khi nhóm tan rã.

 Trưởng nhóm Trần Lập giới thiệu các thành viên và tặng sách cho từng người.


Trần Lập và Nguyễn Hoàng hòa giọng với tiếng guitar đệm của tay guitar Trần Tuấn Hùng. Đây là "Tam Trụ" nổi tiếng của ban nhạc.


Đây là lần hiếm hoi Bức Tường biểu diễn trong một không gian không có các nhạc cụ điện tử và dàn trống. Sau khi hát Ngày hôm qua, trưởng nhóm Bức Tường tâm sự: "Tôi không có ý định hoài cổ, nhưng mọi thứ đều có ngọn nguồn của nó".


 Khán giả hào hứng đón nhận màn diễn acoustic mộc mạc mà vẫn có "lửa" này.


Sau đó, Trần Lập hát bài Cây bàng – một ca khúc đậm chất sinh viên của Bức Tường để nhắc đến cội nguồn gắn bó từ thời đi học của các thành viên ban nhạc. Tiếp đó, là Trở về, Trần Lập nói: "Hát để chúng ta cùng nhau trở về".


 Guitar Trần Tuấn Hùng là người bạn của tác giả Trần Lập từ hơn 20 năm trước. Anh cũng được nhắc đến rất nhiều trong cuốn sách.


 Các thành viên Bức Tường chụp ảnh kỷ niệm với cuốn sách nhân lúc trưởng nhóm đang phát biểu.

Cuốn sách kể câu chuyện của nhóm từ góc nhìn của Trần Lập, nam ca sĩ nói, những thành viên còn lại đều có thể viết câu chuyện của riêng họ.


Bìa cuốn Bên kia Bức Tường

Bài và ảnh: Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm