“Beethoven rởm” của Nhật Bản lên phim tài liệu

08/05/2015 17:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mamoru Samuragochi từng được mệnh danh “Beethoven của Nhật Bản”, trước khi bị bóc mẽ là kẻ chẳng biết gì về âm nhạc vào năm ngoái. Thời gian tới đây, Samuragochi sẽ là nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu về ông ta.

Samuragochi nổi danh từ những năm 1990, nhờ viết ra nhiều bản nhạc cổ điển và còn làm nhạc cho một số bộ phim, trò chơi điện tử nổi tiếng. Sự nể phục của dư luận dành cho Samuragochi còn tăng lên sau khi ông tuyên bố mình bị suy giảm thính lực, có nguy cơ điếc hẳn. 

Câu chuyện của Samuragochi đã thu hút sự chú ý của báo giới. Nhiều tờ báo thi nhau khai thác chuyện một thiên tài như ông phải vật lộn với bệnh điếc, nhưng vẫn cho ra đời cácnhạc phẩm xuất chúng như Symphony No.1, Hiroshima. Đây là bản nhạc tôn vinh các nạn nhân thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima hồi năm 1945.

Năm 2013, Samuragochi là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu gây chú ý được phát sóng trên kênh NHK của Nhật Bản.


Mamoru Samuragochi từng được mệnh danh là "Beethoven Nhật Bản"

Tuy nhiên vào năm ngoái làng giải trí Nhật Bản đã rúng động trước tin Samuragochi không hề bị điếc và cũng chẳng biết gì về âm nhạc. Người vạch mặt Samuragochi là Takashi Niigaki, nhân vật ông ta thuê sáng tác nhạc trong suốt một thời gian dài. 

Tại cuộc họp báo mới đây, Samuragochi không đeo kính râm nữa và còn cắt mái tóc dài đã trở thành thương hiệu của mình. Samuragochi xin lỗi người hâm mộ về sự lừa dối của mình, nhưng có vẻ như ông sẽ khó vớt vát lại danh tiếng đã mất. 

Thời gian này, Samuragochi đang cố gắng giành lại danh tiếng bằng cách xuất hiện trong bộ phim tài liệu về bản thân, dự kiến được tung ra vào năm 2016.

Về phần Niigaki, sau khi tố cáo “Beethoven rởm”, ông đã gặt hái được những thành công nhất định và còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm