Anh Thư: “Tôi biết những giá trị mình đang có…”

17/02/2009 03:30 GMT+7 | Văn hoá

Vừa “khép” lại bộ phim “Hoa thiên điểu” đã thấy Anh Thư bận tối mắt tối mũi với vai cô gái câm trong 40 tập phim “Có lẽ ta yêu nhau”. Liên lạc với người đẹp này sau ngày Valentine, lại nghe thấy tiếng cười giòn, tiếng bi bô của trẻ nhỏ…

Người mẫu - diễn viên Anh Thư 

* Anh Thư vừa đón Ngày lễ Tình yêu như thế nào?

Năm nay, tôi đón Valentine… một mình! Anh Long bận công việc phải ra Hà Nội trước ngày 14/2. 7 giờ tối Ngày lễ Tình yêu, tôi nhận được bó hoa anh gửi qua dịch vụ chuyển hoa. Tôi trêu anh là gần hết ngày mới gửi tặng. Thực ra thì ngày đó đông người đăng ký dịch vụ nên họ gửi hoa hơi muộn (cười).

Ngày Valentine, tôi không phải đi đóng phim. Nếu anh Long có ở nhà, chắc chắn sẽ được “tặng quà” chu đáo. Tôi cũng đã có sự chuẩn bị một vài món ăn anh ấy thích…

* Công việc của “ông xã” thường xuyên phải đi xa, vây quanh có rất nhiều “chân dài” xinh đẹp… Điều này, có khi nào khiến chị phải suy nghĩ?

Ngày chưa cưới, tôi cũng suy nghĩ này nọ. Nhưng khi sống bên nhau rồi, từ từ tôi cũng hiểu ra và những suy nghĩ này kia cũng biến mất. Chúng tôi làm đám cưới được 4- 5 năm, mỗi lần đi xa, hai vợ chồng thường xuyên liên lạc hàng giờ, hàng ngày. Nhất là khi có thêm em bé, sự quan tâm giữa hai vợ chồng càng thắt chặt.

* Sau này, cũng chưa thể nói trước điều gì nhưng hiện tại, chúng tôi tôi tin tưởng vào nhau hoàn toàn.
Người đẹp nhận được bó hoa của "ông xã" trong ngày Valentine

* Người ta thường vẫn nói, người phụ nữ khi có con thường… “gạt” chồng sang một bên. Đối với trường hợp của chị thì sao? Ông xã Thanh Long có phiền lòng khi bị vợ “bỏ rơi”?

Lúc mới sinh Tiểu Long, mọi tâm tư tình cảm đều dồn hết vào bé vì đây là đứa con đầu tiên của Anh Thư. Anh Thư có nhiều thứ để lo lắng lắm! Giả dụ như, sợ không biết cách chăm sóc con, sợ con không khoẻ, con sụt sịt chút là vợ chồng tôi đưa đi khám ngay.

Đôi khi thấy vợ chỉ chú tâm vào con, anh Long lườm lườm “Bây giờ chỉ cần một người thôi nha!” Nhưng tôi hiểu là anh chỉ “nhắc nhở” chứ thực ra anh cũng cưng chiều con lắm.

* Bé Tiểu Long đã biết nói chưa?

Tiểu Long được 16 tháng tuổi, đã biết gọi ba, mẹ, dạ, gà, cá… (Cười). Bé càng lớn càng hiếu động, không nhõng nhẽo. Cứ nghe thấy tiếng xe của ba mẹ là Tiểu Long chạy ra cửa đón. Ba Long thường vắng nhà thường Tiểu Long quấn mẹ. Nhưng cũng thích chơi đùa với ba lắm. Mỗi sáng ba đi làm là lon ton chạy đi lấy giày cho ba.
Bé Tiểu Long thời gian mới sinh
Và khi tròn 1 tuổi

* Vừa tham gia đi diễn, đóng phim; vừa lãnh vai trò giám đốc công ty người mẫu chuyên đào tạo người mẫu nhí; vừa là mẹ của bé trai hiếu động, chị phân bổ quỹ thời gian ra sao cho công việc không bị chồng chéo?

Tôi biết sắp xếp, tập trung thời gian và công việc một cách hợp lý. Khi tôi nhận lời đóng phim thì không đứng lớp giảng dạy các em người mẫu. Mọi công việc, tôi đều liên lạc qua điện thoại. Khi không nhận lời đóng phim thì tôi tập trung vào công việc giảng dạy. Ngoài thời gian làm việc, tôi dành thời gian cho Tiểu Long. Tôi đưa con đi chơi, thăm ông bà…

Bên cạnh đó, “ông xã” chia sẻ rất nhiều với vợ việc ở công ty hay cùng chăm sóc con. Ngày Tiểu Long bé, anh cũng thay tã, cho con uống sữa. Giờ còn mua sách hướng dẫn chăm sóc, dạy con, sách nấu ăn về cho vợ nữa (Cười).

* Còn thời gian dành cho việc chăm sóc sắc đẹp?

Trước đây, tôi thường xuyên đi ra ngoài chăm sóc da, mát -xa nhưng giờ thì tự chăm sóc là chính. Công việc đóng phim, thường xuyên ở ngoài trời nên da tôi sạm đen. Mỗi khi về nhà, tôi tranh thủ tẩy trang thật kỹ, đắp mặt nạ, dưỡng da…

* Với những gì đang có trong thời điểm hiện tại, chị đã hài lòng chưa?

Dẫu cuộc sống bận rộn nhưng tôi vẫn sắp xếp được. Gia đình ổn định, công việcổn nên tôi thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm. Tôi biết những giá trị mà mình đang có nên không chỉ hài lòng mà còn luôn ý thức phấn đấu, nỗ lực để gìn giữ và phát triển nó.
 
Anh Thư: "Hạnh phúc là biết hài lòng với thực tại"

* Trong năm mới này, chị mong muốn điều gì?

Tôi mong muốn một năm có nhiều sức khoẻ, công việc tiến triển tốt nhất. Năm nay, tôi cũng mong cả gia đình được du lịch cùng nhau. Tôi đang tham gia đóng phim “Có lẽ ta yêu nhau” tại Đà Lạt nên rất muốn cả nhà đi du lịch tại đó. Tôi có thể vừa đóng phim, vừa cùng gia đình nghĩ ngơi, ngắm cảnh hoa xuân.

* Sao và Valentine
 
Nhưng ông xã lại đang ở Hạ Long và khen nơi đó “bồng lai tiên cảnh”. Anh Long nói muốn đưa cả gia đình đi chơi Hạ Long. Chúng tôi sẽ thống nhất để gia đình đi du hí ở một trong hai địa điểm trên.

* Được biết Anh Thư là người khá kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản phim. Vậy vai diễn trong phim “Có lẽ ta yêu nhau” có điểm gì hấp dẫn chị?

Tôi chỉ nhận vai diễn khi thật sự yêu thích và cảm nhận được về một nhân vật. Vai Lan, một cô gái không thể nói, chỉ có thể nghe sau một tai nạn ngày bé. Đến khi trưởng thành, trở thành người thiết kế nội thất, Lan vẫn ấn giấu trong mình một bí mật lớn của gia đình… Đây là một nhân vật có diễn biến tâm lý rất phức tạp và tôi muốn thử sức vai diễn đầy mới mẻ này. Khoảng giữa năm nay, phim phát sóng và tôi mong nhận được nhiều phản hồi từ phía khán giả.

* Vào vai cô gái câm, không được nói lời nào trong suốt 40 tập phim, chỉ sử dụng đôi mắt, cảm xúc trên gương mặt và cử chỉ, chị gặp phải những khó khăn gì?

Tôi đã tham gia được 10 tập phim, bối cảnh chính ở Đà Lạt. Phải nói rằng, phim có nhiều tình huống rất khó, liên tục diễn bằng ánh mắt.

Để vào vai cô gái câm, trước khi khởi quay tôi đã theo học một tháng tại trường khiếm thính để học ngôn ngữ bằng tay. Trong quá trình đóng phim, vào những ngày nghỉ, tôi vẫn đến học tiếp. Để đảm bảo sự chuẩn xác trong việc sử dụng lời thoại bằng tay, đạo diễn còn mời một giáo viên đến trường quay “giám sát”.

Đạo diễn cũng không hiểu hết ngôn ngữ bằng tay, chỉ dựa vào cảm xúc trên nét mặt diễn viên để biết đóng đạt hay chưa. Có tình huống buồn cười như thế này, tôi sờ tai (thể hiện ngôn ngữ bằng tay), đạo diễn nói: “Tai em đeo gì sao cứ sờ hoài vậy?” (Cười).
 
Sau vai người phụ nữ cam chịu, hết mực yêu chồng trong phim "Hoa thiên điểu", Anh Thư tiếp tục vào vai cô gái câm trong 40 tập phim "Có lẽ ta yêu nhau"

* Tham gia khoảng 6 bộ phim, vai diễn nào ấn tượng với chị nhất?

Vai diễn tôi thích nhất là vai Hằng trong phim “Tuyết nhiệt đới”. Đó là vai nữ chính đầu tiên đối với phim truyền hình của tôi. Một vai diễn dài hơi, quay trong vòng 6 tháng với rất nhiều bạn bè và kỷ niệm vui.

Nhưng vai diễn mà tôi ấn tượng nhất lại là vai “con ma kinh dị” trong phim “Mười”. Trước khi quay một cảnh, tôi được các chuyên gia Hàn Quốc make up khoảng 4 tiếng. Có lần ngủ thiếp tại phim trường, tỉnh dậy nhìn gương mà tôi thấy hãi quá…

* Khởi nghiệp từ một người mẫu nhưng Anh Thư ngày càng được khán giả biết đến qua các bộ phim. Chị nghĩ sao khi cái tên Anh Thư ngày càng gắn với “danh” diễn viên hơn là người mẫu?

Đóng phim là sự phát triển song hành với nghề người mẫu nhưng tôi thấy mình gắn bó với nghề người mẫu hơn. Sau này, dù không đi diễn nữa, thì tôi gắn bó lâu bền với công việc giảng dạy, gắn bó với công ty người mẫu.
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm