Á hậu Thụy Vân nhận mình bắt đầu “có tuổi”!

20/05/2010 13:51 GMT+7 | Văn hoá

Hai năm sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân vẫn đẹp đằm thắm và mặn mà. Trước thềm một cuộc thi sắc đẹp mới sắp diễn ra, người đẹp cũng có chút xốn xang nhưng cô hiểu rằng mình đã “có tuổi”, nên chăm lo cho sự nghiệp, gia đình và người đàn ông mà cô đã may mắn có được.

Sẽ không thi sắc đẹp nữa

* Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đã khởi xướng, bạn làm MC cho cuộc họp báo, tuy nhiên nhiều người có vẻ không để ý đến sự có mặt của bạn mà cứ nhắc đến Thùy Dung mãi, bạn có chạnh lòng?

- Mọi người vẫn để ý và dành cho Vân sự yêu mến đấy chứ, Vân cũng được các nhà báo chụp hình, mọi người còn kêu là sao Thụy Vân trẻ thế, khác hẳn với khi lên hình nữa cơ mà (Cười). Thực ra, Vân được có mặt trong buổi họp báo đó với vai trò là MC cũng đã là niềm vui với Vân rồi. Còn việc các nhà báo nhắc đến Thùy Dung cũng là đương nhiên thôi vì Dung là đương kim hoa hậu mà.


Thụy Vân trong  phim "Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long"
Lần này do thời gian gấp quá nên ban tổ chức chưa mời được Dung đồng hành nhưng trong các cuộc họp báo và chương trình khác em nghĩ chắc chắn Dung sẽ có mặt để tham gia. Hy vọng trong những chương trình như vậy ban tổ chức sẽ mời các thí sinh của năm ngoái tham dự, chúng tôi sẽ lại có thêm cơ hội gặp gỡ trò chuyện với nhau sau 2 năm đăng quang.

* Có thể nói, trong số 3 người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi HHVN 2008 thì bạn là người “nổi bật” nhất sau khi quay trở lại cuộc sống đời thường. Bạn có cho rằng đó là vì Thùy Dung gặp sự cố, nên đã vô tình để lại một “cơ hội” khác cho bạn?

- Mỗi người đều có những thế mạnh riêng, một lĩnh vực riêng để hoạt động, Thùy Dung cũng đã có những hoạt động của riêng mình. Còn Vân nghĩ “cơ hội” không dành cho những ai không có khả năng và em cũng vẫn đang làm những công việc mình yêu thích thôi. Thành công của Vân trong hai năm qua vẫn chưa thể gọi là “nổi bật” được, Vân vẫn đang cố gắng và tìm kiếm cơ hội cho mình.

* Liệu trong tương lai Thụy Vân sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác?

- Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chắc sẽ là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng Vân tham gia. Vân bắt đầu “có tuổi” rồi.

* Tuy chỉ giành được ngôi vị Á hậu 2, nhưng với những gì đã có được trong thời gian từ sau khi cuộc thi HHVN 2008 kết thúc, bạn tin tưởng mình đã có đủ nền tảng để thành công và suôn sẻ trong mọi việc chứ?

- Vân nghĩ không ai có thể nói trước được thành công của mình trong tương lai nhưng chắc chắn những gì Vân học được trong gia đình, trường học, nơi làm việc có thể coi là nền tảng cơ bản để phấn đấu nhiều hơn nữa. Không ai có thể làm được toán ngay mà chưa biết các con số 1, 2, 3… Vân vẫn đang nỗ lực để chinh phục các lĩnh vực mà mình yêu thích.

Chờ “duyên” mới với điện ảnh

* Một người có nhan sắc, có học thức như bạn, chắc sẽ được cuộc sống ưu ái nhiều lắm?

- Cũng có thể anh nói đúng bởi vì không thể phủ nhận rằng nhan sắc và tri thức chính là thế mạnh của mỗi người, nó sẽ giúp chúng ta nhiều trong các cuộc giao tiếp, trong công việc hàng ngày nên sự thuận lợi trong cuộc sống hay như anh nói là “sự ưu ái của cuộc sống” cũng là điều dễ hiểu.

* Vai diễn của bạn trong “Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long” có thể nói là một vai diễn đáng mơ ước. Vân nhận lời đóng phim này vì nhận thức được rằng đây là một cơ hội quá lớn với mình, hay vì biết rằng mình có khả năng đảm nhiệm được vai diễn?
 
- Thực ra những thông tin mà anh vừa nói về bộ phim, Thụy Vân mới chỉ biết sau khi bộ phim bấm máy. Điều đầu tiên thu hút Thụy Vân đến với bộ phim này là đây là bộ phim cổ trang và đọc xong đề cương kịch bản thì Vân thấy “yêu” nhân vật Thanh Liên quá. Thêm lời nhận xét “hợp vai” của đơn vị tuyển diễn viên và cái gật đầu của đạo diễn nữa đã làm Vân thêm tự tin để đảm nhận vai diễn này. Bản thân Vân nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thử sức, đồng thời lại được làm việc với ê-kíp làm phim rất chuyên nghiệp đã nhận lời tham gia.

* Lần đầu đóng phim đã nhận được vai nữ chính, lại là phim cổ trang, bạn có gặp khó khăn gì không?

- Rất nhiều khó khăn, vì Vân không phải là diễn viên chuyên nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm với ống kính máy quay nên đôi khi diễn theo bản năng và đạo diễn cũng như quay phim phải cố gắng bắt kịp mình. Sống trong cuộc đời của một người khác đã khó, nhưng phải diễn một cuộc đời cách đây những 10 thế kỷ còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Cách người xưa họ nói chuyện như thế nào, cười dịu dàng ra sao hay cách họ đi đứng có khác gì so với mình ngày nay, tất cả Vân đều phải cố gắng mà tưởng tượng.

Đạo diễn ngay từ đầu đã “huấn luyện” Thụy Vân cách cười: không cười mở miệng to, hở răng ít và phải thật dịu dàng. Tất cả đều phải chú ý từng ly từng tý một. Bên cạnh đó hoàn cảnh, môi trường bên Trung Quốc cũng rất lạnh giá và khắc nghiệt, đòi hỏi Vân phải thích ứng và cố gắng rất nhiều.

* Để đóng phim này, Vân đã phải xa nhà khá lâu, hy sinh khá nhiều thứ, bạn có tin tưởng rằng vai diễn của mình sẽ thành công để bù đắp lại những thứ trên không?

- Vân mong vai diễn của mình thành công không phải để bù đắp những gì mình đã hy sinh mà quan trọng hơn là sau khi mình đã được thử thách trong môi trường mới, cố gắng hết sức với công việc mới thì kết quả mình nhận được phải là tốt đẹp. Điều đó quan trọng vô cùng, vì nó sẽ trở thành động lực để Vân có thể tiếp tục làm việc và khám phá bản thân mình.

* Nếu vai diễn thành công, bạn sẽ tiếp tục với con đường điện ảnh chứ?

- Thú thật Thụy Vân không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nếu có tiếp tục đóng phim thì có lẽ phải chờ đợi một cái duyên thứ hai mà thôi.

Hạnh phúc và an toàn trong tình yêu

* Tôi biết rằng Thụy Vân đang yêu, nhưng bạn sẽ không chịu chia sẻ điều gì cả. Tôi chỉ muốn bạn khẳng định một điều rằng, bạn đang “hạnh phúc” chứ?

- Cảm ơn anh đã chia sẻ với Vân. Vâng, Vân đang rất hạnh phúc!

* Thời gian xa nhau để Vân đi đóng phim ở Trung Quốc khá dài. Hai người có những “biện pháp” như thế nào để hâm nóng chuyện tình cảm?

- Sau 3 tháng làm phim trở về, rất “may” là chuyện tình cảm của Vân vẫn tốt đẹp, vì người yêu Vân rất hiểu và tôn trọng công việc của Vân.

* Khi bạn kết thúc đóng phim ở Trung Quốc và trở về Việt Nam, câu đầu tiên khi gặp nhau người yêu bạn nói với bạn là gì?

- Anh ấy đã cười rất hạnh phúc!

* Yêu một người đàn ông già dặn và chín chắn hơn mình, bạn có được cảm giác an toàn chứ?

- An toàn và không an toàn không phải do tuổi tác mà do bản chất con người đó, hơn nữa thực tế người yêu Vân vẫn còn trẻ lắm mà (Cười)? Có thể khẳng định với anh rằng, Vân cảm thấy rất an toàn bên người đàn ông của mình.

* Những người nổi tiếng thường nói rằng họ quá bận rộn để nói đến chuyện cưới xin, nhưng những người phụ nữ thông minh chắc sẽ biết cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp?

- Vân không dám nhận mình là người phụ nữ thông minh nhưng Vân đang cố gắng làm được việc mà những người phụ nữ thông minh muốn làm. Với Vân, gia đình thực sự là một điều rất thiêng liêng và quan trọng.

* Giả sử bạn trai Vân là một người đàn ông truyền thống, yêu cầu bạn hy sinh sự nghiệp và lui về hậu trường, làm tròn bổn phận của một người phụ nữ với gia đình, bạn nghĩ sao?

- Thế thì còn phải xem Thụy Vân nghĩ gì nữa đã chứ. Người đàn ông của Vân sẽ phải là một người hiểu vợ mình và cố gắng giúp đỡ vợ mình cân bằng được sự nghiệp và gia đình. Nếu cứ cố gắng “đàn áp” nhau theo ý muốn chủ quan của một người thì chắc sẽ không thể có hạnh phúc được. Vân may mắn tìm được người đàn ông hiểu mình.

* Chúc Thụy Vân ngày càng thành công và hạnh phúc trong tình yêu, sự nghiệp!

Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm