Á hậu Thùy Trang: Tiếc cho Nhã Uyên, Huỳnh Bích Phương...

16/08/2010 09:48 GMT+7 | Văn hoá

Theo lịch, sáng 16/8, hoa hậu, 2 á hậu cùng 10 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 mới rời Tuần Châu. Nhưng vì quá nhớ căn phòng nhỏ sau hơn 2 tuần rời xa, á hậu 2 Thùy Trang đã xin phép ban tổ chức về Hà Nội sớm hơn. Cô đã có những phút giây trải lòng ề danh hiệu, về những khó khăn trước mắt...

>> Chuyên đề: Hoa hậu Việt Nam 2010

* Tối qua, sau màn đăng quang, ban tổ chức có buổi họp báo nhanh để báo chí gặp gỡ với 3 người đẹp đoạt giải cao. Một số nhà báo tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bạn nói rằng: "Trước cuộc thi này, bố em nói nếu con lọt vào top 5 thi ứng xử thì trả lời sao cho chỉ để giành danh hiệu á hậu thôi". Có lý do gì chăng?


Thùy Trang trong buổi họp báo sau lễ đăng quang
- Tối qua, em, Hoàng My và Ngọc Hân nhận được nhiều câu hỏi hóc búa của báo chí. Và để cho không khí bớt căng thẳng em đã chia sẻ những điều chị vừa nhắc ở trên. Thực ra, em nghĩ hoa hậu là một danh hiệu rất vinh quang mà bất cứ người con gái nào cũng ước mơ và em cũng không ngoại lệ.

* Sau màn thi ứng xử, ở cánh gà ống kính truyền hình quay được cảnh bạn rơi nước mắt. Bạn khóc vì...?

- Em khóc không phải vì tiếc cho phần ứng xử có phần lúng túng của mình mà vì thấy ở cánh gà một số bạn thí sinh rưng rưng, mắt đỏ hoe vì chúng em chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi nữa ở bên nhau. Em thấy danh hiệu á hậu 2 "vừa vặn" với mình.

* Thế còn Ngọc Hân, theo bạn cô ấy có xứng đáng là hoa hậu?

- Ngọc Hân được hoa hậu, em bất ngờ. Khi MC xướng tên á hậu 1 là Hoàng My, trong ba người còn lại em đoán Bảo Ngọc sẽ đăng quang vì bạn ấy cũng trả lời tốt. Nguyễn Thị Loan bị lỗi nói ngọng chữ "n" thành "l" nên cũng bị mất điểm. Em rất tiếc cho Bích Phương, Nhã Uyên, Đàm Thu Trang, Lê Thu Huyền Trang không được vào top 10.

 Một thực tế là có nhiều á hậu tỏa sáng hơn hoa hậu ở hậu các cuộc thi sắc đẹp?

-  Bây giờ sau khi đoạt giải á hậu em thấy mình sống phải có trách nhiệm hơn. Tiếp xúc với báo chí, với công chúng, ăn nói phải cẩn thận hơn. Học tập ở trường Bách Khoa cũng vậy, mình vẫn tự nhiên nhưng không được thái quá...  Còn việc tỏa sáng hơn hoa hậu hay không em cũng chưa nghĩ đến.

 

Thùy Trang trong màn thi áo tắm
* Những khó khăn mà bạn sẽ phải đối diện đang ở phía trước, bạn biết chứ?

- Vâng, sau niềm vui giành được danh hiệu á hậu 2 em nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn mà khó khăn đầu tiên là mình sống ra sao, tu dưỡng như thế nào để xứng đáng với danh hiệu mình đạt được. Đạt được danh á hậu 2 cũng có nghĩa là em đã trở thành người của công chúng. Không để công chúng thất vọng, đó cũng là những khó khăn em phải vượt qua.


Thùy Trang phút giây lên nhận danh hiệu á hậu 2
* Các hoa hậu, á hậu thường trích tiền giải thưởng cho công tác từ thiện. Bạn thì sao?

- Em nghĩ rằng làm từ thiện là một nghĩa cử đẹp thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người. Cái đẹp, cái thiện thường song hành với nhau. Nếu lúc này em nói rằng sẽ dùng hết số tiền nhận được vào công tác từ thiện thì nghe hơi "thiển cận", bởi em nghĩ làm từ thiện cả đời có khi cũng là chưa đủ.

* Ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, ban giám khảo hay đặt câu hỏi: Bạn thích câu ca dao nào, vì sao? Nếu giả dụ năm nay có câu hỏi này và bạn bốc trúng thì sẽ trả lời ra sao?

- Thì em sẽ nói thích câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Nhưng cũng phải bổ sung thêm rằng trước khi yêu thương đồng bào thì phải biết yêu thương kính trọng những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình lớn khôn.

Do đó: "Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con" sẽ là câu ca dao em thích nhất bởi em nghĩ ai không thương yêu kính trọng cha mẹ thì cũng chẳng bao giờ thương yêu đồng bào, đồng loại được.

* Bạn có thể chia sẻ một chút về gia đình?

- Bố em làm công tác bảo hiểm ngành dầu khí, mẹ em làm ở một công ty xăng dầu. Dưới em có một em gái năm nay học lớp 8. Trong đêm chung kết, em rất vui vì có cả bố mẹ, cậu, dì ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ. Tiếc là sau giây phút đoạt giải em không được gặp gỡ mọi người mà tận trưa hôm sau mới gặp được mẹ.

- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này và một lần nữa chúc mừng bạn!

Theo VietnamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm