4 anh em một nhà cùng bày tranh

05/06/2009 15:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua (4/6), tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm mang tên 4 anh em của các họa sĩ: Lộc Lan, Bạch Lan, Trí Đức và Minh Nguyệt. Những họa sĩ này đã có nhiều triển lãm cá nhân, nhưng đây là lần đầu tiên cả nhà cùng chơi một cuộc…

 4 họa sĩ
Họa sĩ Lộc Lan trưng bày 11 bức tranh, Bạch Lan 26 bức, Trí Đức 7 bức và Minh Nguyệt 4 bức. Tuy số lượng tranh mỗi người trưng bày nhiều ít khác nhau cùng với sự riêng biệt về phong cách, song họ đều có chung một nét tương đồng, ấy là niềm đam mê hội họa. Cũng xin nói rõ, họa sĩ Lộc Lan là chồng của họa sĩ Bạch Lan và là anh rể của họa sĩ Trí Đức và Minh Nguyệt. Bút danh Lộc Lan gắn liền tên chồng (Lộc) và tên vợ (Lan) mà thành, thể hiện sự gắn bó trong cuộc đời cũng như trong nghệ thuật của đôi uyên ương cầm cọ này.

Nếu như tranh của Lộc Lan trau chuốt, tỉa tót kỳ công về đường nét và ánh sáng như thể hình chụp, thì tranh của Bạch Lan thường mượt mà và dịu dàng. Đặc biệt, Bạch Lan hướng đến các chủ đề nữ và hoa với nhiều họa phẩm bắt đầu bằng chữ “hương”: Hương lan, Hương trăng, Hương Việt... Đôi vợ chồng này giống nhau trong khai thác đề tài. Bạch Lan vẽ phái nữ nhưng gần như là chân dung tự họa của chính chị. Còn Lộc Lan vẽ phái nữ lại lấy hình mẫu từ chính vợ mình (Bạch Lan). Người thưởng lãm nói đùa rằng, Bạch Lan yêu mình nhất khi vẽ chính mình, tình yêu ấy thăng hoa hơn khi được cộng hưởng bởi tình yêu của chồng (Lộc Lan) dành cho chị. Quả là một gia đình hội họa hạnh phúc một cách viên mãn.

Họa sĩ Minh Nguyệt tham gia triển lãm với 4 bức họa khiêm tốn vẽ chuồn chuồn, bươm bướm và hoa cũng nằm trong dòng chảy sắc màu của gia đình. Họa sĩ Uyên Huy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nhận xét: “Minh Nguyệt cùng với Lộc Lan, Bạch Lan có phong cách diễn tả rất giàu chất thơ”.


Tác phẩm của Lộc Lan

Riêng họa sĩ Trí Đức thì theo phong cách khác hẳn với những người “trong nhà”. Anh theo khuynh hướng tượng trưng và trừu tượng qua cách biểu đạt gây dấu ấn mạnh mẽ với nhiều thủ pháp “có chọn lọc”. Sự xuất hiện của Trí Đức trong triển lãm càng khẳng định thêm nét phong phú của một “nhà hội họa”, có thể xem như tính cách “khác biệt” của mỗi người hòa trộn vào một niềm đam mê làm nên tổ ấm.

Trong cuộc sống xô bồ này, tranh và đời của một gia đình “giàu chất mơ mộng” hẳn là của hiếm, nếu không muốn nói là cực hiếm. Triển lãm 4 anh em mở cửa đến ngày 14/6. Tác phẩm của Lộc Lan

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm