25 năm cho cuộc 'gặp gỡ tháng Giêng'

08/01/2019 07:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khai mạc tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vào 7/1, triển lãm Gặp gỡ tháng Giêng là cuộc tụ hội sau 25 năm ra trường của các nghệ sĩ trưởng thành từ khóa 33 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm tranh lấy cảm hứng từ áo tứ thân

Triển lãm tranh lấy cảm hứng từ áo tứ thân

Triển lãm tranh 'Dòng chảy', gồm 30 tác phẩm vẽ sơn dầu trên vải, toan, acrylic trên vải của họa sĩ Ngô Như Hồng vừa diễn ra tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội).

Triển lãm có 52 bức tranh và 17 tượng, đa phần sáng tác mang không khí mùa xuân: Cây cối, hoa lá, phố cổ Hà Nội, làng quê…

Chú thích ảnh
Bức trực họa về quần đảo Trường Sa của họa sĩ Phan Hoàng Văn tại triển lãm

Đây là buổi triển lãm chung lần thứ ba của các nghệ sĩ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (trước đó là buổi triển lãm vào năm 2006 và 2017). Như lời các họa sĩ, buổi triển lãm lần này là cách để họ sẻ chia các cung bậc cảm xúc trước thềm năm mới 2019.

Triển lãm sẽ kéo dài tới hết 10/1.

Đào Minh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm