2 sự ân hận muộn màng của Hồ Ngọc Hà

25/09/2015 05:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -Trong dịp ra Hà Nội vừa qua, trong những hoạt động tích cực của mình như xuất hiện tại chương trình âm nhạc về nhạc sĩ An Thuyên sắp ra mắt hay đem trung thu đến cho các bé thiếu nhi tại làng trẻ em Birla, Hồ Ngọc Hà đã có dịp trần tình về 2 lần “ân hận” của mình trong cuộc sống.

Ngay với sự kiện ồn ào gần đây nhất về màn trình diễn của cô trong đêm gala Giọng hát Việt, dính nghi án “đạo hình ảnh”, Hồ Ngọc Hà chia sẻ, cô cảm thấy rất ân hận vì đã vội vàng nên không chọn thật kỹ trang phục để phù hợp với bài hát mà phải sử dụng nhiều vũ đạo.


Khi không phải cầu kì trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà để tóc đơn giản nhưng không quên đi chăm sóc tóc

Cô sẽ tham gia trình diễn tại đêm nhạc Tan vào Hà Nội, nhớ nhạc sĩ An Thuyên. Không tiết lộ cô sẽ hát ca khúc nào trong chương trình nhưng Hồ Ngọc Hà đã bật mí lý do cho sự xuất hiện khá đặc biệt này của mình.

Cô bật mí mối quan hệ thân tình giữa gia đình cô và gia đình nhạc sĩ từ thời cả hai nhà còn ở quân khu 4. Cũng vì thân quen, nên Hà ra Hà Nội học cũng là theo lời nhạc sĩ An Thuyên động viên, khích lệ. Nhưng cô kể, lúc đó vì mải chơi nên học hành chểnh mảng, tụt từ hạng A (không phải đóng học phí), xuống hạng B (phải đóng học phí).

“Chú An Thuyên là người rất hiền nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt chú là hiểu chú nói gì. Khi đó, tôi không muốn chú phải buồn lòng nên đã cố gắng trở lại học tập chăm chỉ. Sau này, tôi lập nghiệp ở xa, không có nhiều điều kiện về thăm trường, thăm chú, để được nghe những lời nhận xét, chỉ bảo của chú. Tôi thấy ân hận vì điều đó” – Hồ Ngọc Hà nói trong tiếc nuối.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm