V-League

Văn hóa trên sân…

08/04/2011 13:03 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn báo chí, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lo lắng về tình trạng vô văn hóa trên sân cỏ, về thái độ ứng xử, đặc biệt là cầu thủ với trọng tài. Ông còn nói về chuyện cầu thủ và trọng tài giao tiếp với nhau bằng tiếng chửi thề, bằng cách xưng hô mày, tao... khiến ông rất buồn.

Cách đây 3 năm, tuyển thủ Công Vinh từng tố cáo trọng tài Đỗ Quốc Hoài chửi và hăm dọa cầu thủ trong trận HA.GL – HN.T&T và VFF đã phải tổ chức một buổi đối chất ở văn phòng VFF để Công Vinh và trọng tài Hoài đối chất và bắt tay làm hòa. Lần đấy, tôi được nghe chính một trọng tài đàn anh đã treo còi chuyển công tác tâm sự: “Tôi không phủ nhận Hoài không chửi thề, nhưng anh em trọng tài nghe tố cáo Hoài làm điều đấy thì ai cũng cười vì Hoài là người ít chửi nhất trong số những anh em làm trọng tài…”. Nói rồi anh này kể ra hàng loạt cái tên thuộc loại ăn to nói lớn và dám quát nạt hoặc chửi cầu thủ để thị uy, để dẹp loạn.

Chuyện chửi nhau trên sân chỉ là cách ứng xử và nó là một phần của xã hội. Nhiều người cứ đổ cho nóng quá nên chửi (như tường trình của cầu thủ Ngọc Tùng) nhưng thực tế nó là thói quen trong sinh hoạt, trong cuộc sống. Có cầu thủ đá hụt trái bóng cũng đệm tiếng chửi hoặc mở miệng nói là có từ đệm. Kiểu này thì trọng tài cũng không thiếu nếu có dịp nghe họ ngồi nói chuyện và bù khú với nhau, đặc biệt khi sương sương.

Cách ứng xử giữa trọng tài và cầu thủ trên sân cỏ VN hiện nay không phải lúc nào cũng ổn. Ảnh: V.V

Chuyện xấu trên sân cỏ cũng có ở sân khấu khi cách đây vài năm trong một đem ca nhạc nhớ nhạc sĩ họ Trịnh, một cô ca sĩ từng là thần tượng của nhiều giới khi vào hậu trường nói chuyện với bạn bè và bực dọc chuyện gì đã tuôn luôn một tràng đủ thứ từ ngữ chợ búa, tục tĩu mà không ngờ bộ phận âm thanh đã quên không tắt micro đeo trên người cô. Sau này thì chính trong giới nghệ sĩ lại nói rằng chuyện đấy là bình thường vì ở ngoài đời cô ấy cũng hay như thế chỉ có điều là lần đấy có micro nên khán giả được dịp nghe “đệm” ngoài nghe nhạc.

TT&VH từng đề cập về chuyện 1 trọng tài hỏi rằng có cách nào giúp ông mua được máy ghi âm để đeo trên người làm nhiệm vụ vì ông muốn có bằng chứng cầu thủ vô văn hóa chửi tục và xúc phạm trọng tài. Cũng đề nghị đấy, nhiều cầu thủ cũng đã lân la làm quen và hỏi các phóng viên làm sao họ có thể ra sân với cây viết ghi âm trên ngực áo mà không bị phát hiện…

Qua chuyện này xin kể lại một câu chuyện từ giải 1996 mà trọng tài Phạm Văn Quang làm trận CATP.HCM – SLNA trên sân Cao Lãnh. Khi ấy đội trưởng Chu Văn Mùi cho rằng trọng tài Quang ép đội mình đã chỉ mặt trọng tài này chửi và đòi đánh trước sự can ngăn của đồng đội (ngay sát đường biên gần nơi báo chí hành nghề). Ông Quang đứng nghiêm nghị chắp tay ra sau, đưa mặt ra và nói: “Muốn đánh hay chửi nhau tôi có thể đánh và chửi tay đôi với cậu nhưng ở chỗ khác và không mang trang phục này”. Cách xử lý đấy sau đó được chính Tổng cục trưởng TDTT Lê Bửu bắt tay khen trọng tài Quang về ứng xử và tư thế của trọng tài trên sân. Sau đó ông Bửu quay qua trưởng BTC Trần Bảy chỉ đạo: “Với hành vi đấy, cậu Mùi có thể bị treo giò vĩnh viễn rồi”!

Cuối mùa bóng đấy, sau trận chung kết với Đồng Tháp, Chu Văn Mùi bị treo giò vĩnh viễn thật vì hành vi rượt đánh trọng tài Tuấn Hùng, nhưng chắc chắn VFF mạnh tay vì đã có chỉ đạo.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm