(TT&VH Cuối tuần) - Từ Nhật Bản, động đất đã lan sang nhiều vùng thuộc khu vực châu Á, các tỉnh miền Trung Việt Nam cũng nhao nhác tích trữ đồ vì lo ngại động đất và sóng thần, dù tất cả mới chỉ nằm trong dự báo tầm xa. Có lẽ bởi vậy mà làng văn hóa nghệ thuật cả trong nước và thế giới cũng có một tuần ngổn ngang.
Kết thúc lễ hội mới bàn chuyện cấm hay không cấm - đó là việc Bộ VH,TT&DL vừa có văn bản yêu cầu UBND và Sở VH,TT&DL tỉnh Nam Định tổ chức lễ hội đền Trần theo nghi lễ truyền thống, không tổ chức phát ấn, đồng thời phối hợp với Viện văn hóa - nghệ thuật tổ chức hội thảo liên quan tới vấn đề này. Hội thảo chưa diễn ra nhưng các nhà sử học đã “hội thảo” trước với nhau với 2 luồng ý kiến: cấm hay không cấm? Bên cho rằng nên cấm lý giải rằng phải dứt khoát dừng hẳn vì phát ấn là cải biên lịch sử còn bên có quan điểm không cấm thì lại đưa ra luận điểm chứng minh đó là tín ngưỡng. Ngay cả các nhà chuyên môn cũng chưa thể thống nhất quan điểm về nguồn gốc của lễ hội này thì e rằng hội thảo xong tình hình vẫn cứ ngổn ngang.

Khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tích Sơn (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
Ngổn ngang thường trực nhất vẫn là tình trạng xuống cấp của các di tích lịch sử. Trong khi các đình làng cổ ở Huế vẫn “kêu” hàng ngày mà chưa được “cứu” thì Khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tích Sơn (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) dù được Thanh tra Bộ VH,TT&DL kiểm tra chỉ đạo dừng ngay việc thi công tôn tạo nhưng vẫn bị Sở Xây dựng tỉnh này xây mới. Vậy là trước mặt ngôi chùa làng nhỏ này đã kịp mọc lên công trình tam quan 2 tầng mới toanh còn bên cạnh là ngôi nhà khung sắt lợp tôn, cả hai đều hoành tráng. Khu đất khá rộng phía sau chùa cũng được đào móng đổ bê tông chuẩn bị xây dựng nhà Tổ, tất cả được bao bọc trong một dãy hàng rào mới xây!
Thêm một sự kiện khiến giới khảo cổ xôn xao, là ý tưởng xây dựng một trung tâm phục dựng “khuôn mặt tổ tiên”. Ý tưởng này xuất phát từ dự án phục dựng khuôn mặt người Việt ở thời Lý từ bộ xương khai quật được ở Suối Bàng (Mộc Châu, Sơn La) đang được TS Nguyễn Việt tiến hành và gây nhiều tranh cãi trong cũng như ngoài giới.
Giới showbiz trong nước thì xôn xao với việc người mẫu Vĩnh Thụy (giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mister International - Nam vương quốc tế 2009) bị khởi tố vì hành vi kinh doanh trái phép. Xôn xao chẳng phải vì quá ngỡ ngàng với chuyện người nổi tiếng này có dính dáng tới hành vi phạm pháp mà bởi hiện Vĩnh Thụy đang liên quan tới khá nhiều chương trình đã hoặc sắp được đưa vào sản xuất như bộ phim Lệnh xóa sổ (dự kiến phát hành cuối tháng Tư) và chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ hai. Hiện tại Vĩnh Thụy đã chủ động xin rút khỏi chương trình Bước nhảy hoàn vũ.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy
Sự kiện Giờ trái đất được người Việt Nam ủng hộ nhiệt liệt nhưng xem ra sự ủng hộ ấy đang làm cho chính sự kiện này thêm phần ngổn ngang. Sau khi kết thúc chương Tắt đèn 60 phút - hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tại Nha Trang, điểm biểu diễn này đã bị biến thành… một bãi rác. Theo thống kê của tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong 1 tiếng đồng hồ (từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3) công suất điện cả nước đã giảm được 400MW, nghĩa là tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên chưa có tổng kết chi phí cho chương trình vận động này trị giá bao nhiêu cũng như những tốn kém để giải quyết hậu quả sau đêm diễn.
Kết thúc chương Tắt đèn 60 phút - hành động 365 ngàyđiểm biểu diễn 
đã bị biến thành… một bãi rác.
Báo chí lại có dịp ngổn ngang khi người làm nhạc bộ phim Vượt qua bến Thượng Hải, nhạc sĩ Đấu Đấu, từ Trung Quốc tuyên bố khởi kiện một tờ báo mạng Việt Nam khi đã “nhanh nhảu” kết luận ông đạo nhạc từ bộ phim Vết thương lòng cũng do chính ông viết nhạc. Theo Đấu Đấu, phần nhạc ông làm cho Vượt qua bến Thượng Hải là một tác phẩm hoàn chỉnh, nếu có bị ảnh hưởng phong cách của Vết thương lòng thì là chuyện bình thường vì cả 2 phim đều do chính ông viết nhạc.

Một cảnh trong phim Vượt qua bến Thượng Hải
Ngôi sao điện ảnh Hồng Ánh chưa kịp nhận được lời chúc mừng khi trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên tự ứng cử Đại biểu Quốc hội thì đã lập tức “dính” vào trò bung xung của thế giới “nhà báo công dân”. Hơn cả sự “nhanh nhảu”, thông tin moi móc và thóa mạ đời sống riêng tư của Hồng Ánh sau khi xuất hiện trên trang blog, đã trở thành đề tài mổ xẻ trên nhiều trang báo mạng tuần này. Mục tiêu của các bàn luận này, cuối cùng, quay 180 độ, hướng về tác giả của blog.
Sự ra đi của “nữ hoàng” Elizabeth Taylor hôm 23/3 ở tuổi 79 làm “dậy sóng” các trang báo văn nghệ quốc tế trong tuần. Tài năng, nhan sắc lộng lẫy, đặc biệt là đôi mắt màu phớt tím, Liz Taylor được xem như một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế hệ vàng Hollywood, 5 lần đề cử và 2 lần đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (1960, 1966). Bà được Viện phim Mỹ xếp vị trí thứ bảy trong danh sách những ngôi sao điện ảnh Mỹ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Minh tinh Elizabeth Taylor
Hừng đông - tập phim cuối cùng của series Chạng vạng được khán giả tuổi teen toàn cầu yêu thích và trông đợi, sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ vì có quá nhiều cảnh kinh dị và cảnh “nóng” dù rằng những người làm ra nó cho rằng đó không phải là khiêu dâm mà là lãng mạn. Như vậy, Hừng đông sẽ bị dán nhãn PG 13 sau khi đã cắt bỏ những cảnh nhạy cảm so với lứa tuổi của đối tượng khán giả chính của phim.
Nhà hát Bolshoi, một “thiết chế” nổi tiếng bậc nhất của nền văn hóa Nga, tiếp tục khiến đông đảo khán giả quan tâm và yêu mến thêm ngổn ngang tâm trạng. Sau nhiều lộn xộn từ việc tu bổ đến tình trạng tham nhũng, cung cách quản lý và chất lượng nghệ thuật các chương trình, mới đây lại nổ ra xì-căng-đan của phó giám đốc nhà hát. Gennedy Yanin phải ra đi sau khi những cảnh “chăn gối” của ông này với những người đồng giới bị phơi bày đã như giáng một đòn mạnh vào tình cảm của không chỉ những người hâm mộ mà cả giới phê bình, bởi không chỉ chuyện riêng tư, sự lãnh đạo thiếu tầm nhìn của ông và các nhà lãnh đạo nhà hát đã phá vỡ lịch sử danh giá của Bolshoi - nền tảng của các loại hình nghệ thuật đầy ấn tượng ở Nga.

Nhà hát Bolshoi