(TT&VH Cuối tuần) - Không biết có phải tin văn hóa tuần này nghèo nàn quá, nghèo đến nỗi cả mấy vụ chết người tại Quảng Ninh do bắn nhau và mấy xác chết bí ẩn tại Bình Dương cũng được điểm vào mục văn hóa trên mấy trang đọc tin nhanh. Đọc mà giật mình. Hay tại người điểm tin cho rằng mấy vụ đó có không khí phim kinh dị hoặc phim hành động nước ngoài. Có thể sẽ tiềm ẩn khả năng làm chất liệu cho phim truyện Việt ít lâu nữa. Gì chứ phim hình sự đang loay hoay tìm hướng đến với tình yêu của khán giả ắt là cần mấy vụ ly kỳ như vậy.
Có thể sau này phim ta...
![]() Phim Đức |
Ở bên ngoài, Giải quả cầu Vàng 2009 hay Giải Oscar 2009 đang rục rịch những vận động hành lang. Xu hướng phim nhẹ nhàng giải trí đang ăn điểm (tất nhiên phải dí dỏm thông minh). Mamma Mia! phim nhạc/ hài đã vượt qua doanh thu của quả bom tấn Titanic, tuần vừa rồi trở thành phim đoạt doanh thu cao nhất ở Anh là một ví dụ.
Nếu Mamma Mia! được yêu quý như vậy ở Anh, thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi Giải cứu Thần Chết, phim giải trí kết hợp ca vũ dành cho tuổi teen lại được yêu quý ở nước ta như thế, từ trước khi được chiếu ra rạp. Phim thuộc thể loại Musical đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, các cảnh quay âm nhạc trong phim nghe nói được dàn dựng hết sức công phu và hoành tráng, với biên đạo múa chuyên nghiệp. Ca khúc chính mang âm hưởng Punk Rock phù hợp với bọn trẻ, xe đạp bay lên tận Mặt Trăng, những tình yêu xí xọn, vui tươi và lãng mạn, phim đủ 2 yếu tố chính để ăn khách.

Người ta có lẽ sẽ khó chọn lựa cho mình cái để xem vào dịp cuối năm nay, trừ những phim đã nói ở trên, trong lĩnh vực điện ảnh. Xích Bích phần 2 cũng là một mong đợi, ngậm ngùi hoặc không, nhưng đáng để mong vào dip đầu năm 2009. Ca nhạc, buồn nản với việc đi tìm thần tượng của Vietnam Idol.
Đêm Gala 6 tự dưng thấy thương sự cố gắng của các ca sĩ trẻ. Nếu không có hẳn một lễ kỷ niệm 115 năm như thành phố Đà Lạt, đầy ắp hoa và triển lãm, kéo dài đến cả tuần thì ở nơi khác sẽ chỉ có những niềm vui ngắn ngủi, kiểu như đêm diễn duy nhất của DJ nổi tiếng thế giới Jonty Skruff tại Hà Nội với chủ đề Hành tinh xanh. Hoặc cuộc trình diễn nào đó của Hoa hậu Thế giới, nghe đồn sẽ đến Việt Nam trước tết.

Nhân chuyện Hoa hậu, vụ vi phạm bản quyền trắng trợn của mấy Website làm VTV mất cơ hội trong việc truyền hình trực tiếp đêm chung kết đêm chung kết Miss World 2008 là một vụ không to lắm nhưng bộc lộ tính man rợ của chúng ta trong quá trình hội nhập. Còn xa mới đến văn minh. Đó là lý do tại sao tin tức về những vụ giết người lại nằm trong cột tin văn hóa.
Cột tin văn hóa còn một tin nữa thế này, rất xứng đáng để nằm đấy, và rất xứng đáng để... lo, thay vì để mừng: 16/12, trung tâm BTDT cố đô Huế và Tổng công ty CP đầu tư liên doanh sân Golf Long Thành đã động thổ xây dựng mô hình Ngọ Môn với tỷ lệ 1/4 tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.
Những tin xây mới tại các khu di tích, bất kể vì mục đích gì, đều làm những người nhạy cảm phải hắt hơi. Trung tâm thương mại đang định xây trên đất 19/12 là một ví dụ. Củ Chi, có hẳn một dự án xây dựng khu văn hóa đặc trưng ba miền tên là "Hồ cảnh quan biển Đông", nên ngoài cửa Ngọ Môn, còn có chùa Một Cột và bến Nhà Rồng. Không hiểu tại sao tư duy làm những khu văn hóa dạng mô hình ấy được khuyến khích. Nó không góp gì vào việc nâng cao nhận thức và văn hóa cho người dân. Bao giờ xây xong cũng bị chê là thiếu mỹ quan, nhái lại các công trình kiến trúc tiêu biểu một cách thô kệch. Chưa nói chuyện tốn kém, vì chắc là sẽ tốn, hiệu quả những công trình như vậy sẽ chẳng đáng là bao.

