Thêm tình tiết “sốc” về cái chết của Vua pop

24/03/2010 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 23/3, báo chí Mỹ cho biết bác sĩ riêng của Michael Jackson đã có dấu hiệu bỏ mặc Vua pop khi ca sĩ này đang chết dần để xóa dấu vết việc ông ta tiêm nhiều loại thuốc gây mê liều mạnh vào người anh. Tình tiết trên sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại viên bác sĩ, trong trường hợp ông ta phải ra ta tòa vì tội sát hại Jackson.

Khả năng che giấu tội lỗi


 Bác sĩ Conrad Murray
Bản ghi lời khai tại cơ quan điều tra của Alberto Alvarez, người đầu tiên gọi tới số điện thoại khẩn cấp 911 khi Michael Jackson đang chết dần trong ngôi nhà anh thuê ở California (Mỹ), vừa lọt vào tay phóng viên hãng tin AP. Alvarez là vệ sĩ của Vua pop.


Alvarez kể rằng anh tới nhà Jackson vào lúc 10h20 sáng 25/6/2009 và ngồi trong một chiếc xe tải an ninh, đợi để nhận chỉ thị cho công việc sẽ làm trong ngày. Bất ngờ lúc 12h17, điện thoại của Alvarez reo vang. Người gọi điện thoại là trợ lý riêng Michael Amir Williams của Vua pop. Anh này nói rằng Jackson đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Ngay lập tức Alvarez lao lên cầu thang ngôi nhà, bước vào phòng ngủ và phát hiện Jackson đang nằm trên giường, tay giang sang hai bên, mắt và mồm đều mở ra. Bên cạnh anh, bác sĩ riêng Conrad Murray đang tiến hành sơ cứu bằng một tay. “Alberto, Alberto, tới đây nhanh lên” - Alvarez thuật lại lời của Murray - “Anh ấy bị phản ứng, anh ấy bị phản ứng rất tệ”. Alvarez nói rằng anh đã “đờ người lại và choáng váng” khi thấy cảnh tượng ấy. Ngay lúc đó, hai đứa con của Jackson là Prince Michael I và Paris tiến vào phòng. Chúng bật khóc khi thấy Murray đang cố cứu cha, nhưng nhanh chóng bị đưa ra ngoài.

Lúc này Murray đã tạm ngừng hoạt động sơ cứu cho Jackson. Ông ta chộp lấy vài lọ thuốc với nắp cao su ở trên và yêu cầu Alvarez bỏ chúng vào một cái túi. Alvarez đã nhặt một cái túi nhựa nằm trên sàn và đưa cho Murray. Ông này bỏ những lọ thuốc vào bên trong đó rồi yêu cầu Alvarez cất vào một cái túi vải màu nâu.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Murray yêu cầu Alvarez gỡ chiếc túi truyền thuốc đang treo trên giá, bỏ nó vào một cái túi vải màu xanh. Alvarez nhận ra rằng một đoạn dây của túi truyền vẫn còn đọng lại chất trắng như sữa. Ở bản ghi lời khai, Alvarez không nói rõ chuyện gì đã xảy ra với những chiếc túi hay có gì trong các lọ thuốc.

Hai ngày sau khi Jackson qua đời, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, Murray đã phải dẫn họ tới một kho để đồ nhỏ trong phòng ngủ của Vua pop. Ở đây họ tìm thấy propofol và các thuốc an thần khác. Cái chết của Michael Jackson ở tuổi 50 đã được cơ quan điều tra xác định là do ngôi sao này bị tiêm liều thuốc an thần propofol quá mạnh bên cạnh các loại thuốc khác. Khả năng Murray cố tình giấu chứng cứ sẽ là trọng tâm chú ý ở cơ quan công tố. Họ sẽ tập trung điều tra theo hướng này để khép Murray vào tội ngộ sát.


Vệ sĩ Alberto Alvarez (phải) bên cạnh Jackson không lâu trước khi Vua pop qua đời
Luật sư phản bác

Sau khi báo chí đăng tải những tình tiết trên, luật sư đại diện cho Murray là Ed Chernoff đã bác bỏ thông tin về việc thân chủ của ông ta cố ý che giấu các lọ thuốc. Chernoff cũng nói rằng Alvarez bị cảnh sát Mỹ thẩm vấn hai lần và mỗi lần lại cho một lời khai khác nhau về những gì đã xảy ra trong phòng của Jackson.

Cụ thể, trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Alvarez không nhắc tới chuyện đã được yêu cầu vứt bỏ các lọ thuốc. “Murray không hề bỏ những lọ thuốc vào chiếc túi nào và mang đi giấu” - Chernoff nói - “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một phiên tòa công bằng sẽ làm rõ sự thật”.

Không chỉ có tình tiết giấu thuốc, bản ghi lời khai của Alvarez còn cho thấy Murray có nhiều hành động bất thường khác. Đơn cử như việc ông ta chờ cho tới khi dọn dẹp sạch sẽ các túi thuốc mới yêu cầu Alvarez gọi số điện thoại khẩn cấp 911. Thời điểm Jackson được tuyên bố đã chết tại bệnh viện, Murray liền lộn trở lại ngôi nhà Vua pop đã thuê. Ông ta chạm trán Alvarez tại đây và giải thích việc trở lại căn nhà là để lấy một loại kem bí mật mà Jackson đã dùng. Murray còn trơ tráo nói rằng việc giấu kem là để “thế giới không thể tìm hiểu gì về nó”.

Nhà chức trách Mỹ cho biết Alvarez và một số người đã cung cấp bằng chứng, gồm trợ lý Williams và viên tài xế kiêm vệ sĩ Faheem Muhammad, sẽ là các nhân chứng chủ chốt trong trường hợp Murray phải ra tòa. Ngoại trừ những lần xuất hiện ngắn của người vú em và lũ trẻ, Alvarez và Muhammad là những người đã ở cùng phòng với Murray khi ông này sơ cứu cho Jackson trước lúc lực lượng cấp cứu tới nơi.

Murray, 57 tuổi, một bác sĩ được cấp bằng hoạt động ở các bang Nevada, California và Texas, đã thừa nhận việc có rời khỏi phòng của Jackson trong một thời gian ngắn vào ngày anh qua đời. Tuy nhiên cho tới nay Murray vẫn khẳng định ông ta không cho Jackson uống hay truyền thứ gì vào cơ thể ca sĩ này đến mức khiến anh mất mạng. Theo luật, Murray được phép truyền propofol cho Jackson. Song hoạt động chăm sóc sau khi truyền thuốc có đúng quy trình hay không mới là chi tiết mà các điều tra viên lưu tâm và sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc buộc tội bác sĩ này.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm