'The Square' giành Cành cọ vàng: Con người là... con khỉ có văn hóa

30/05/2017 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đoạt giải Cành cọ Vàng với phim hài The Square, nhà làm phim Ruben Ostlund đã tạo ra một bất ngờ tại lễ bế mạc LHP Cannes lần thứ 70 (rạng sáng qua, 29/5, theo giờ Việt Nam).

1. Bất ngờ, bởi đây là một chiến thắng hiếm hoi đối với dòng phim hài, trong lịch sử LHP Cannes. Thực tế, hầu hết các nhà đặt cược đều không đánh giá The Square là phim có cơ hội đoạt giải Cành cọ Vàng.

Dù vậy, nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar (Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes năm nay) ca ngợi bộ phim “khảo sát được những vấn đề chính trị hiện hữu”, trong khi thành viên giám khảo là nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Pháp Agnes Jaoui nhận định “phim hài hước, thâm thúy và đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng”.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “The Square”

The Square là  bộ phim tiếng Anh đầu tiên của Ostlund, có sự thủ diễn chính của nữ diễn viên Mỹ Elisabeth Moss (ngôi sao phim Mad Men), nam tài tử Anh Dominic West và nam diễn viên Đan Mạch Claes Bang, người hóa thân thành giám đốc bảo tàng trong phim.

Ostlund nói rằng The Square là phim hay nhất của mình cho đến thời điểm này. Phim là sự miêu tả hài hước về thế giới nghệ thuật, đề cập đến sự tự do sáng tạo, tự do ngôn luận và ranh giới không rõ ràng giữa giới tính.

Phim có bối cảnh trong một bảo tàng, nơi một nghệ sĩ triển lãm một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, qua đó muốn thúc đẩy lòng vị tha, tạo ra cho công chúng một quảng trường biểu tượng, nơi chỉ có những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nhà quản lý bảo tàng đã thuê một công ty PR đầy nhẫn tâm tới để khuếch trương thanh thế của bảo tàng và mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm tay.

"Trong thế giới nghệ thuật có nhiều nghi thức và quy ước tách biệt hẳn với những gì đang diễn ra bên ngoài các bức tường của bảo tàng." – Ostlund nói - "Chúng ta đang cố gắng tấn công thế giới đó và đặt câu hỏi về những gì mà chúng ta đang làm. Nghệ thuật là cơ hội để đi qua mọi điều cấm kỵ".

Chú thích ảnh
Đạo diễn Thụy Điển Ruben Ostlund

Thông qua nghệ thuật, Ostlund cho thấy rõ sự giao kèo xã hội mong manh và dễ dàng phá vỡ như thế nào, và "luật rừng" vẫn có uy lực ra sao. Nhưng, trên tất thảy, Ostlund cho rằng, con người cũng chỉ là "con khỉ có văn hóa, cố gắng giải quyết cuộc sống".

Theo Ostlund, các tình huống trong phim The Square đáng chú ý hơn là nhân vật và có một số cảnh đáng nhớ. Điển hình, một trong những cảnh nổi bật trong phim là hình ảnh một người đang ông ngực trần, trông rất hoang dã, giả vờ làm một con khỉ đột trèo lên bàn và phá hỏng bữa tiệc liên hoan trong bảo tàng.

2. Tuổi 43, quốc tịch Thụy Điển, Ostlund vẫn được công chúng biết tới qua những bộ phim châm biếm tính phù hoa, hư danh và sự giả dối. Trước vinh quang năm nay, ông từng tạo bước đột phá với Force Majeure, phim đoạt giải Un Certain Regard tại LHP Cannes năm 2014 và được bình chọn là một trong những bộ phim hay nhất trong năm đó.

Force Majeure còn mở cửa cho Ostlund rộng đường tới Hollywood. Hãng Fox Searchlight đã mua lại bản quyền phim Force Majeure để dàn dựng lại, đồng thời ông đã nhận được rất nhiều kịch bản phim kèm theo những lời đề nghị khác.

LHP Cannes 2017: Chiến thắng bất ngờ thuộc về phim hài ‘The Square’

LHP Cannes 2017: Chiến thắng bất ngờ thuộc về phim hài ‘The Square’

LHP Cannes lần thứ 70 vừa khép lại và giải Cành cọ Vàng danh giá Phim hay nhất đã thuộc về bộ phim hài "The Square" của nhà làm phim Thụy Điển Ruben Ostlund.

Tuy nhiên, khá khiêm nhường, Ostlund chẳng hề vội vã vượt qua Đại Tây Dương để làm các quả bom tấn. "Thực tế mà nói, tới Hollywood làm phim và được gần gũi với các ngôi sao là điều thú vị với nhiều người. Nhưng tôi lại không thấy vậy" – ông nói.

Thay vì tới Hollywood, Ostlund vẫn "cứng đầu" ở lại thành phố quê hương Gothenburg của Thụy Điển. Ông từng học điện ảnh ở đây và vẫn sống ở thành phố này. Đáng nói nữa, bộ phim đoạt giải Cành cọ Vàng The Square được quay một phần ở Gothenburg – giống như hai bộ phim ông từng dàn dựng là Force Majeure và phim Play (2011).

Năm 2010, phim ngắn Incident by a Bank của Ostlund đã đoạt giải Gấu Vàng tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 60 và giải Grand Prix tại LHP Tampere năm 2011. Còn năm 2016, Ostlund là thành viên giám khảo ở hạng mục Un Certain Regard tại LHP Cannes.

Ostlund nổi tiếng là người kỹ tính. Nhiều khi, ông yêu cầu diễn viên diễn đi diễn lại một cảnh tới hơn 40 lần. Ông còn hướng dẫn diễn viên cách "tiết kiệm năng lượng để họ có thể tạo ra được những màn diễn xuất sắc nhất".

The Square là phim Thụy Điển đầu tiên tranh giải Cành cọ Vàng trong 17 năm qua. Như nhận định của các chuyên gia, Ostlund làm phim The Square với mục đích rõ ràng là để tham gia tranh giải chính thức tại LHP Cannes năm nay.

Một số giải thưởng chính tại LHP Cannes lần thứ 70:

- Cành cọ Vàng: The Square ( đạo diễn Ruben Ostlund)

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Sofia Coppola (phim The Beguiled)

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix (phim You Were Never Really Here.)

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Diane Kruger (phim In the Fade.)

 - Cành cọ Vàng Đặc biệt (nhân 70 năm LHP Cannes): Nicole Kidman

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm