Tác giả ‘Sự im lặng của bầy cừu’ Thomas Harris ra siêu phẩm sau 13 năm vắng bóng

06/10/2018 16:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Cuốn tiểu thuyết dự định ra mắt vào năm 2019 sẽ là cuốn đầu tiên của của Harris sau 13 năm kể từ cuối cuối cùng Hannibal Rising xuất bản năm 2006, đồng thời đây cũng là cuốn đầu tiên sau ông trong hơn 40 năm nay mà không có nhân vật ăn thịt người nổi tiếng.

Hơn một thập kỷ từ sau cuối sách cuối cùng của ông Thomas Harris – tác giả, người sáng tạo nên một trong những quái vật nổi tiếng nhất trong văn học; kẻ ăn thịt người uyên bác Hannibal Lecter – đang chuẩn bị ra mắt sách mới.

Chú thích ảnh
Tác giả Thomas Harris

Cuối tiểu thuyết chưa rõ tên đã được chờ đợi từ năm 2004, khi Harris ký hợp đồng viết hai cuốn sách được cho là có giá trị lên tới tám con số. Cuốn đầu là Hannibal Rising đã xuất bản năm 2006 nhưng chi tiết về cuốn thứ hai hiện chưa được tiết lộ.

Năm 2007, đại diện của Harris nói với Entertainment Weekly: “Tôi không biết cuốn sách tiếp theo của ông ấy sẽ thế nào. Nó có lẽ sẽ không xuất hiện nhân vật Hannibal chút nào nữa. Trong thỏa thuận không yêu cầu điều đó. Ông ấy là một tiểu thuyết gia quan trọng của Mỹ nên ông ấy viết cái gì mình muốn vào thời điểm do ông lựa chọn”.

Cuốn tiểu thuyết, được nhà xuất bản William Heinemann công bố hôm thứ Tư, dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 21/5/2019. Họ miêu tả cuốn sách này là “độc lập” và xác nhận không có nhân vật Lecter.

Jason Arthur, đại diện nhà xuất bản tại William Heinemann, cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tâm trí tôi, Thomas Harris vẫn là một trong những nhà văn đáng chú ý nhất trong bốn thập kỷ gần đây, và việc xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông sau 13 năm – và là cuốn không có Hannibal đầu tiên trong hơn 40 năm – là một sự kiện quan trọng.

Chú thích ảnh
Tạo hình nổi tiếng của Anthony Hopkins trong vai Hannibal Lecter

Trước đây, Harris mới chỉ viết một cuốn không có Lecter đó là cuốn đầu tay Black Sunday, xuất bản năm 1975. Sách viết về một vụ tấn công khủng bố lên kế hoạch nhằm vào Super Bowl, lấy cảm hứng từ vụ khủng hoảng con tin ở Thế vận hội 1972 tại Munich.

Bốn cuốn tiếp theo của ông đều tập trung vào “con quái vật hư cấu vĩ đại của thời đại chúng ta”, như Stephen King từng miêu tả về Lecter. Trong lần đầu xuất hiện, Lecter chỉ đóng mỗi vai nhỏ nhưng đáng nhớ ở Red Dragon, xuất bản năm 1981, là người tư vấn cho nhân viên FBI Will Graham từ nhà tù của mình để bắt một kẻ sát nhân hàng loạt. Ngay cả Harris cũng bị ảnh hưởng bởi nhân vật của mình khi nhớ lại hồi năm 2000 rằng ông “không thoải mái khi có sự xuất hiện của bác sĩ Lecter, không chắc chắn chút nào rằng hắn không thể thấy tôi”.

Cuốn tiếp theo, một bom tấn, là The Silence Of The Lambs, trong đó Lecter tiếp tục tư vấn cho một nhân viên FBI khác là Clarice Starling. Sau khi bộ phim chuyển thể năm 1991 với Anthony Hopkins vào vai Lecter và Jodie Foster vào vai Starling trở thành một trong bap him từng đoạt năm giải lớn ở Oscar, Harris trở thành nhà văn ăn khách và Lecter cực kỳ được chú ý. Trong phần tiếp theo ra mắt năm 2000, Starling theo dấu Lecter ở Italy. Trong khi đó phần tiền truyện xuất bản năm 2000, tác giả tiết lộ về tuổi thơ nhân vật ở Lithuania khi chạy trốn khỏi Đức Quốc xã.

Hannibal Rising trong lần đầu xuất bản đã bán được hơn 1,5 triệu bản, nhưng không nhận được những phê bình tích cực như các cuốn trước. Theo Steven Poole của tờ Guardian nhận xét rằng sau khi thể hiện mình là người cực kỳ thông minh, kịch tính, “Harris cuối cùng đã trở thành phiên bản hạng sạng của Dan Brown”.

Trong buổi phỏng vấn với Entertainment Weekly, nhà sản xuất phiên bản phim Dino de Laurentiis ngụ ý ông đã gây áp lực để Harris viết tiền truyện: “Tôi nói với Thomas, nếu ông không làm tiền truyện, tôi sẽ làm nó với người khác. Tôi không muốn mất sê-ri này. Và khán giả muốn xem nó. Ông ấy nói không, tôi xin lỗi. Và tôi nói: ôi sẽ làm với người khác. Và ông nói: “Để tôi nghĩ thêm, xem có ý tưởng gì”.

Chú thích ảnh
Hannibal đáng sợ trong phim của de Laurentiis

Dù là tác giả sách bán chạy, Harris lâu nay không xuất hiện trước công chúng. Ông không nhận phỏng vấn và thường ở nhà tại nam Florida và Long Island. Trong buổi phỏng vấn qua điện thoại năm 1991 với New York, ông cho biết mình rất vui được trả lời thư người hâm mộ và chụp ảnh chung nhưng không thích phỏng vấn. “Thế nên tôi cố gắng làm việc và đưa những gì muốn nói vào sách”. Khi được hỏi về cuốn sách mới, Harris cho biết ông “rất hài lòng”.

Marvel ra mắt sê-ri mới về Người nhện

Marvel ra mắt sê-ri mới về Người nhện

Bộ đôi đứng sau All-New Wolverine Tom Taylor và Juan Cabal cũng sẽ là những người chịu trách nhiệm cho sê-ri mới về Người nhện, dự kiến ra mắt vào tháng Một tới.

Thư Vĩ (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm