Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân sẽ làm nên chuyện?

18/04/2016 19:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 tuần công bố Đề cử, Lễ bầu chọn Giải Âm nhạc Cống hiến chính thức diễn ra tại hai đầu cầu Hà Nội - TP.HCM sáng 14/4 với sự tham gia của khoảng 100 nhà báo 2 miền Nam Bắc.

Chuyên trang Giải âm nhạc Cống hiến

Những lá phiếu sẽ được “bảo mật” cho đến lễ trao giải (24/4).  

Dưới đây là 2 “phiếu bầu” dự kiến được công bố theo quan điểm của nhà báo Ngọc Trâm (báo Zing News) và Ngô Bá Lục (Tạp chí điện tử Saostar)

Nhà báo Ngọc Trâm: Ca khúc của năm - “kẻ tám lạng người nửa cân”

Mỗi người có một gu âm nhạc nên sự lựa chọn đôi khi sẽ khác nhau. Tuy nhiên, báo chí có tính định hướng và nhận định của nhà báo thường đứng trên góc nhìn của số đông những người yêu nhạc. Qua 10 mùa Cống hiến, tôi thấy các nhà báo thường lựa chọn đúng khoảng 60-80%. Có người lựa chọn chính xác 100% và được trao giải “Mắt xanh”. Vì thế, tôi hy vọng những lựa chọn của mình sẽ trùng với bình chọn của nhiều đồng nghiệp.



Nhà báo Ngọc Trâm

Với bảng đề cử các hạng mục của năm nay, tôi đã có những lựa chọn riêng của mình.

Với MV của năm, Thật bất ngờ của Trúc Nhân sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng. MV này ngay khi xuất hiện đã tạo hiệu ứng rộng lớn, gây chú ý cả về hình ảnh lẫn thông điệp truyền tải. Trước khi sáng tác của Đức Hùng xuất hiện, đã có nhiều ca khúc nói về mặt trái của showbiz Việt nhưng phải khẳng định rằng, chưa sáng tác nào vẽ ra bức tranh đầy đủ và toàn diện như Thật bất ngờ.

MV với hình ảnh hài hước, cách dàn dựng thú vị mang màu sắc phim Châu Tinh Trì sau đó còn khiến bài hát phổ biến và được yêu thích hơn, đến mức có người gọi nó là bài ca của showbiz Việt.

Ở hạng mục Ca khúc của năm, các đề cử đều cho thấy sự “8 lạng - nửa cân”. Để nghe, tôi thích Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - ca khúc này ngọt ngào và lãng mạn rất dễ đi vào lòng người, lại may mắn có thêm sự chú ý từ thành công vang dội của bộ phim cùng tên của đạo diễn Victor Vũ. Tuy nhiên, để bỏ phiếu, tôi sẽ chọn My Everything của Tiên Tiên bởi sự mới mẻ trong cả giai điệu, ca từ. Nó gợi tôi nhớ đến bài học của “Làn sóng Hàn Quốc” trong việc tạo ra những ca khúc dễ dàng cho việc hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, tôi chọn Tiên Tiên. Đây cũng là nhân vật Nghệ sĩ mới của năm mà Zing lựa chọn. Tiên Tiên là hình mẫu của một nghệ sĩ đa năng, tư duy âm nhạc hiện đại, cởi mở và cá tính.

Còn Album của năm, tôi chọn Streets Rhythm (Hà Anh Tuấn). Trong 4 đề cử hạng mục này Streets Rhythm và Bóng tối jazz nhỉnh hơn trong cuộc đua cuối cùng. Tuy nhiên, xét về chuyên môn, Bóng tối Jazz chưa được hoàn thiện về mặt biên tập khi vẫn thấy độ chênh giữa “phần” ca khúc của Hà Trần với Tùng Dương. Chênh về công đoạn hậu kỳ (mix) do ghi âm ở nhiều nơi khác nhau cũng như chênh về cách thức hòa âm khi vẫn là ca khúc của Giáng Son mà mỗi ca sĩ lại do một nhóm nghệ sĩ khác nhau thực hiện.

Chuỗi chương trình của năm: Hòa âm ánh sáng. Một gameshow truyền hình tạo được sức ảnh hưởng khi góp phần làm bùng nổ trào lưu nhạc điện tử trong thị trường Vpop, góp phần như “cú hích” để Tóc Tiên trở về và chinh phục, tạo dấu ấn đậm nét ở VPop trong năm qua. Chương trình như thế hoàn toàn xứng đáng được nhận giải thưởng. Tiếc rằng, Hòa âm ánh sáng 2016 đã không còn giữ được nhiệt như mùa 2015.

Chương trình của năm: Thập kỷ hoan ca (Tùng Dương). Sự có mặt của Tùng Dương trong đề cử giải Cống hiến hơn 10 năm qua là một minh chứng không thể mạnh mẽ hơn cho vai trò của anh đối với thị trường nhạc Việt. Từ liveshow đầu tiên Những chuyến đi cho tới Thập kỷ hoan ca, Tùng Dương và những cộng sự của anh luôn tìm tòi để có những sáng tạo đẳng cấp nhất dành cho khán giả khi tới xem chương trình của anh. Thập kỷ hoan ca không chỉ là dấu ấn riêng xuất sắc của Dương mà còn là chương trình có chất lượng của năm.

Nhạc sĩ của năm: Mew Amazing. Mew Amazing đại diện cho một thế hệ nhạc sĩ sáng tác mới của Vpop với những ca khúc hợp tai lớp khán giả hôm nay nhưng vẫn có cá tính riêng, âm nhạc đại chúng mà không bị “lơ lớ” chỗ này chỗ kia. Bước ra ánh sáng và nhanh chóng có những định vị đầu tiên trên thị trường chứng tỏ Mew Amazing còn tiến xa.

Ca sĩ của năm: Sơn Tùng M-TP. Dù tranh cãi đến mấy, vẫn không thể phủ nhận Sơn Tùng đã làm việc rất hiệu quả trong năm qua. Có các ca khúc mới, được khán giả đón nhận và xuất hiện trên “mọi mặt trận“, chưa kể gặt hái không ít giải thưởng âm nhạc. Chắc chắn không ai xứng đáng hơn Tùng ở hạng mục Ca sĩ của năm.

Nhà báo Ngô Bá Lục: Khó đoán Chuỗi chương trình của năm

Tôi nghĩ rằng, sự có mặt của những nghệ sĩ trẻ chính là điều thu hút sự quan tâm của công chúng đối với Cống hiến năm nay. Những gương mặt có thể gây bùng nổ như Tóc Tiên, Sơn Tùng MTP, Tiên Tiên thực sự là những tài năng và họ có nhiều đóng góp cho thị trường giải trí năm qua.

Sự lựa chọn của tôi ở hạng mục MV của năm tôi chọn Thật bất ngờ của Trúc Nhân (Hùng Amazing). Đây là một MV hoàn hảo từ âm nhạc đến hình ảnh và ý tưởng, chạm đúng vào chỗ “bức xúc” của nhiều nghệ sĩ cũng như khán giả về thực trạng showbiz cũng như tin tức giải trí hiện nay.


Nhà báo Ngô Bá Lục

Ca khúc của năm thực sự ngang tài, nhưng để phổ biến nhất, nhiều người hát nhất và dung hòa được yếu tố nghệ thuật và thị trường nhất thì tôi chọn My Everything của Tiên Tiên. Tôi cũng sẽ chọn Tiên Tiên là Nghệ sĩ mới của năm bởi sự nổi bật của cô ấy trong việc sáng tác và hát. Tiên Tiên không chỉ là một ca sĩ hoặc một nhạc sĩ mà là một hình mẫu nghệ sĩ giải trí hiện đại khi thực hiện rất thành công mô hình singer-songwriter đang “thịnh” trên thế giới hiện nay.

Album của năm là bảng dễ đoán nhất vì đúng là Bóng tối Jazz của Giáng Son tạo được một khoảng cách khá xa so với 3 album còn lại.

Chuỗi chương trình của năm là bảng khó đoán nhất và số phiếu bầu chọn tôi tin sẽ bị phân tán nhiều. Bởi cả 4 đề cử đều có sức nặng. Bài hát Việt không rùm beng nhưng là một sân chơi âm nhạc cực chất và rất nhiều thành tựu. Hòa âm ánh sáng cũng là một sân chơi âm nhạc dành cho EDM đang “hot” nhất hiện nay, nó không chỉ nắm bắt xu hướng mà còn mang ý nghĩa “tiên phong” trong showbiz Việt.

Giai điệu tự hào không còn “hot” như năm nhất, nhưng nó vẫn là chương trình âm nhạc khơi gợi ký ức và giá trị nhân bản. Monsoon Festival Music cũng vẫn là một Festival nổi bật nhất trong năm với những đêm diễn thu hút rất nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia. Tôi dành một phiếu cho Hòa âm ánh sáng vì sự phát triển của thị trường âm nhạc giải trí.

Hạng mục Chương trình của năm cũng khá cân sức. Tuy nhiên tôi chọn Master Symphony bởi tôi thực sự thích 5 giọng hát này. Hạng mục Nhạc sĩ của năm tôi sẽ dành phiếu bầu cho Giáng Son, cô ấy xứng đáng được trân trọng và tôn vinh. Ca sĩ của năm, tôi nghiêng nhiều về Hà Trần và Tùng Dương, nhưng chưa ngã ngũ.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tôi cũng chưa năm nào chính xác 100%, cao nhất là 5/6 hoặc 6/7. Nhưng tôi tin Sơn Tùng M-TP hoặc Trúc Nhân sẽ là những nhân tố gây bất ngờ.


Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/4/2016 tại Trung tâm hội nghị quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa). Chương trình do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp  với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức. Các nhà tài trợ gồm: MobiFone, HP Inc. Vietnam, Công ty Lê Quý Dương.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên AVG.

Lưu Ly
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm