Pattie Boyd, nàng thơ đẹp nhất của nhạc rock (Kỳ 1): Hai bản tình ca từ hai người chồng

27/05/2014 13:36 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Pattie Boyd có vẻ đẹp rực rỡ của những năm 1960 với mái tóc vàng óng, mái phủ xuống trán, chân dài, mắt to tròn và môi dày hút hồn, trông như Brigitte Bardot. 2 siêu sao nhạc rock George Harrison cùng Eric Clapton đã lần lượt lấy bà làm vợ và nhờ bà, họ cho ra đời các nhạc phẩm khó quên.

Boyd là người Anh, sinh năm 1944, được ghi nhận là người mẫu, nhiếp ảnh gia và sau này còn viết sách. Bà nổi tiếng vì nhiều lẽ: vẻ đẹp khó quên, là người giới thiệu tứ quái The Beatles với bậc thầy người Ấn Độ Maharishi Mahesh Yogi, vợ đầu của Harrison rồi bỏ rơi ông và trở thành vợ đầu của Clapton, bạn thân của Harrison.

Hơn thế, trong âm nhạc, Pattie Boyd được mệnh danh là nàng thơ nổi tiếng nhất với nhiều bài ca viết về bà như Something, I Need You của Harrison và Layla, Wonderful Tonight của Clapton.

Buổi đầu đẹp đẽ và Something

Boyd là người mẫu nổi tiếng thập niên 60, được các nhiếp ảnh gia danh tiếng nhất nước Anh như David Bailey và Terence Donovan chụp ảnh, từng vài lần lên bìa tờ Vogue. Siêu mẫu huyền thoại Twiggy khi khởi nghiệp cũng học tập hình ảnh từ Boyd.

Vẻ ngoài quyến rũ giúp bà xuất hiện trong vai một fan nữ của bộ phim đầu tiên về ban nhạc huyền thoại The Beatles, A Hard Day's Night (1964). Ngày đó, trong buổi quay đầu tiên, Boyd mới 19 tuổi đã gặp “chàng Beatle trầm lặng” George Harrison trên trường quay. Tay guitar của tứ quái lừng danh đã mời bà hẹn hò ngay lập tức, vì bà lộng lẫy như Brigitte Bardot. Bà cũng có vẻ đẹp hoang dại y hệt cô đào Pháp.


Vẻ đẹp của Pattie Boyd

Ấn tượng của Boyd lúc đó là: “John (Lennon) trông hoài nghi và cáu kỉnh, Ringo (Starr) đáng yêu nhất, Paul (McCartney) trông thật dễ thương. Còn George, với đôi mắt nhung nâu và mái tóc màu hạt dẻ tối, là người đàn ông đẹp nhất tôi từng thấy. Ở cạnh anh ấy, tôi thấy có luồng điện giữa 2 chúng tôi”.

Câu đầu tiên Harrison nói với Boyd là: “Em sẽ cưới anh chứ?” Một câu nói nửa đùa nửa thật. Sau 2 năm, họ đã có một ngôi nhà đẹp, một cuộc sống như trong mơ và hướng đến hôn nhân như một điều tất yếu. Harrison là người đầu tiên mà Boyd thực sự yêu. Đám cưới của họ năm 1966 có Paul McCartney làm phù rể.

Năm 1969, George viết bài hát Something với câu đầu: “Có điều gì đó trong dáng điệu của nàng quyến rũ tôi hơn bất cứ người tình nào khác”. Nguồn cảm hứng chính là Boyd. Bài hát đẹp đẽ này đã có khoảng 150 bản cover (hát lại) chính thức và là một trong những bài hát thành công nhất của Harrison, người vốn không phải là sáng tác chính trong The Beatles.

Frank Sinatra nói rằng Something là một trong những bài tình ca hay nhất từng được viết ra. Phiên bản cover mà George thích nhất là của James Brown. Còn phiên bản mà Boyd thích nhất? “Là của George Harrison, trình bày trong căn bếp của chúng tôi” – bà nói trong một cuộc phỏng vấn.


2 mối tình lớn và cũng là 2 cuộc hôn nhân trong đời Pattie Boyd: với George Harrison (ảnh trên) và Eric Clapton

Layla và mối tình tay ba nổi tiếng lịch sử nhạc rock

Nhưng thực ra, ở thời điểm Something ra đời, mối quan hệ của đôi vợ chồng đang gặp trục trặc. Sau chuyến đi đến Ấn Độ để gặp Maharishi Mahesh Yogi năm 1968, Harrison bị ám ảnh về thiền. Đôi khi ông còn mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Sống bên Harrison, tâm trạng của Boyd cũng đi xuống theo ông. Nhiều lúc bà thấy muốn tự tử và bà thậm chí đã nghĩ tới việc gieo mình xuống Mũi Đá Trắng của miền Nam nước Anh.

Nhưng phải tới khi những người phụ nữ khác xuất hiện, Boyd mới thực sự đón nhận nỗi đau. Harrison mang nỗi ám ảnh về thần Krishna đào hoa của Ấn Độ giáo, người được vây quanh bởi nhiều thê thiếp trẻ. Ông trở lại Ấn Độ và theo đuổi con đường của thần Krishna. Nhưng không có người phụ nữ nào khiến Harrison vượt quá giới hạn.

Trong thời gian đó, Boyd chơi với một cô bạn gái vốn là người yêu của Eric Clapton, cũng là một ngôi sao nhạc rock. Khi chia tay với Clapton, cô gái kia đến ở chung nhà với vợ chồng Harrison - Boyd ở Esher, Surrey.

Cô gái này không tuyệt vọng lắm vì cuộc tình tan vỡ kia mà nhanh chóng kết thân với Harrison. Boyd ngờ vực giữa họ có quan hệ "ngoài luồng" nhưng Harrison nói rằng bà chỉ hoang tưởng. Sau khi cô gái bỏ đi, đôi vợ chồng mới trở lại bình thường với nhau.

Nhưng lúc này, Clapton lại hay qua lại ngôi nhà. 2 ngôi sao nhạc rock bắt đầu trò chuyện ,viết nhạc, thu âm và dần trở thành bạn thân. Đồng thời, Clapton yêu Boyd, dù hẹn hò với em gái bà. Mọi chuyện thật rối rắm.

Cuộc tiếp xúc kín đáo đầu tiên của hai người (Clapton và Boyd) diễn ra tại South Kensington. Nam ca sĩ mời vợ của người bạn thân đến nghe bài hát mới do ông sáng tác.

Ông bật băng nhạc, chỉnh âm lượng lớn lên và chiếc đài phát lên bài hát “cảm động, mạnh mẽ nhất mà tôi từng nghe”, như lời Boyd nói. Đó là ca khúc Layla nổi tiếng, kể về một người đàn ông yêu tuyệt vọng một người phụ nữ và dù đã có chồng, nàng cũng đáp lại tình cảm của chàng. Clapton phát đi phát lại bài hát 3 lần và ngắm gương mặt Boyd thay đổi vì xúc cảm. Về phía mình, suy nghĩ đầu tiên của Boyd là: “Chúa ơi, ai cũng sẽ biết rằng bài hát này nói về ta”.

Câu lạc bộ 'Những người vợ của The Beatles'

Có một câu lạc bộ tinh hoa mang tên không chính thức là “những người vợ của The Beatles”. Những người vợ và những người chồng danh tiếng của họ hợp thành một nhóm, vừa giàu vừa đẹp vừa tài năng, hưởng thụ một cuộc sống trong mơ. Giờ đây khi nghĩ lại, Boyd thấy cuộc sống đó vẫn không hết lấp lánh.

Ngày đó, họ lập thành một nhóm di chuyển cùng những ông chồng, và thỉnh thoảng mang theo những cô bạn ngoài nhóm “tinh hoa” của mình. Nhưng các cô bạn cũng phải đáng tin cậy và được thử thách, vì nhóm không muốn cánh báo chí moi móc thông tin. Hội “những người vợ” ghét điều này, bởi họ muốn một cuộc sống riêng tư hết mức có thể.

Có nhiều chuyện vui trong thời gian đó. Boyd và Cynthia Lennon, vợ đầu của John Lennon, từng phải mặc đồ của hầu phòng để ra khỏi khách sạn. Có lần, khi 4 người vợ của The Beatles đang ở trong một khách sạn hạng sang ở Scotland, báo chí tìm ra họ và tụ tập săn ảnh. Ông chủ khách sạn đã nảy ra ý tưởng để họ ngồi vào chậu giặt, đưa ra theo lối cửa sau, rồi bê lên xe tải chạy thẳng tới sân bay riêng.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm