Những nữ hoàng sắc đẹp xuất thân nhà binh

08/10/2016 21:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các cô gái xinh đẹp được đào tạo bài bản trong lò luyện đăng quang ngôi hoa hậu là chuyện thường tình. Nhưng một nữ quân nhân, gắn bó với môi trường làm việc có vẻ rất khô khan như quân đội, lại vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để trở thành người phụ nữ tỏa sáng nhất đêm thi, lại là chuyện không hiếm.

Keysi Sayago, đại diện bang Monagas, vừa được xướng tên là Hoa hậu Venezuela 2016 sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi diễn ra tại thủ đô Caracas hôm 5/10. Keysi Sayago là nữ quân nhân, kĩ sư cơ khí làm việc tại Đại học Thí nghiệm Quốc gia, thuộc Quân đội Venezuela.

Với chiến thắng này, người đẹp 23 tuổi sẽ đại diện cho Venezuela trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Trước Sayago, những "chiến binh" khác từng lập được thành tích trên.


Sayago sau giờ phút đăng quang

Theresa Vail: Đeo ba lô quân đội đi thi

Theresa Vail ghi danh vào Quân đội Mỹ trước khi tham gia rồi đăng quang trong cuộc thi Miss Kansas (Hoa hậu Kansas).

Người động viên Vail theo nghiệp binh, không ai khác, chính là cha cô, một nha sĩ trong quân đội và cũng là quân nhân suốt 33 năm. Bản thân cô gái trẻ cũng rất yêu thích con đường mình đã chọn, tới mức quyết định xăm hình phù hiệu Nha sĩ Quân đội lên vai trái.


Bức ảnh Vail mặc váy, đi guốc đầy duyên dáng nhưng vác theo chiếc ba lô quân đội từng gây chú ý lớn tại Mỹ và sải bước tự tin trong phần thi bikini

Vail cũng từng nổi tiếng khắp nước Mỹ khi trở thành thí sinh đầu tiên khoe hình xăm tại cuộc thi Miss America.

Ngoài hình xăm trên, bên hông phải của người đẹp cá tính này cũng ghi dòng chữ: "Cầu Chúa, xin Người ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thực tại con không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những gì con có thể thay đổi và sự khôn ngoan để phân rõ sự khác biệt giữa chúng".

Trong thời gian cuộc thi diễn ra, nhiều tấm ảnh của Theresa Vail đã được lan truyền trên mạng, và gây chú ý nhất phải kể tới bức hình cô ăn vận nữ tính nhưng đeo trên lưng chiếc ba lô to đùng, đậm chất nhà binh tới tham gia Miss America.

Tuy không giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này, nữ quân nhân chính là người được trao giải Hoa hậu do công chúng lựa chọn (America's Choice), và rõ ràng vẻ đẹp nữ tính kết hợp với khí chất đầy cá tính của Vail chính là yếu tố giúp cô chinh phục khán giả.

Ngoài giải thưởng này, cô cũng lọt top 10 chung cuộc tại cuộc thi Miss America.

Georgia Delaney: Làm mẹ, trở thành quân nhân, và đăng quang hoa hậu

Bà mẹ hai con, đồng thời là một cựu quân nhân của quân đội Anh, đã xếp lại bộ quân phục để cạnh tranh vì chiếc vương miện trong cuộc thi sắc đẹp.

Georgia Delaney đã mất 3 năm để hoàn thành đợt huấn luyện để trở thành Chuyên gia nhân sự chiến trận. Tuy nhiên, những năm tháng đi giầy hầm hố và mặc áo lính ấy không làm cô từ bỏ giấc mơ ngày nào đó sẽ tỏa sáng trong bộ đầm dạ hội và giày cao gót.


Hình ảnh tươi trẻ của Georgia Delaney khi mặc áo lính cũng như lúc đeo vương miện

"Những phụ nữ hoạt động trong quân đội thường bị đánh giá là thiếu nữ tính, vì vậy tôi quyết định tham gia các cuộc thi sắc đẹp để chứng minh điều ngược lại" - người đẹp 25 tuổi chia sẻ.

"Tôi được xuất ngũ năm 2013 do gặp phải một chấn thương, khiến ngón tay bị tê cứng và thậm chí không thể cầm nổi một khẩu súng trường. Nhưng tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ khi còn tại ngũ vì muốn chứng minh quân đội không biến tôi thành một con người nam tính và việc có con cũng không phải là điều thay đổi con người tôi" - cô nói thêm.

Sau những nỗ lực miệt mài, Delaney đã giành được vương miện trong cuộc thi Miss Charity Heart và hiện đang hoạt động với tư cách người mẫu.

Deshauna Barber: Người đẹp da màu đam mê nghiệp binh

Hồi tháng 6 năm nay, sĩ quan quân đội kiêm nhà phân tích Công nghệ thông tin của Bộ Thương mại Mỹ Deshauna Barber đã giành được vương miện khi đại diện cho bang Colombia cạnh tranh tại cuộc thi Miss USA (Hoa hậu Mỹ) 2016.

Cô gái có chiều cao 177,8 cm, nặng 55 kg, gia nhập quân ngũ từ năm 17 tuổi. Barber cho biết quyết định ghi danh cho cuộc thi là nhằm phá vỡ những quan niệm lâu nay về cái đẹp cũng như muốn mọi người có cái nhìn khác về các nữ quân nhân, những người thường bị đánh giá là khô khan do làm việc trong môi trường đầy tính kỉ luật.


Deshauna Barber bật khóc khi nhận vương miện

Khi nhận được câu hỏi từ giám khảo Joe Zee rằng liệu việc Lầu Năm Góc mở rộng phạm vi hoạt động của phụ nữ trong quân đội có "phải là quyết định chính trị đúng đắn trong việc nâng cao khả năng chiến đấu không", Barber mạnh mẽ trả lời: "Là một phụ nữ làm việc trong Quân đội Mỹ, tôi nghĩ việc chính phủ để phụ nữ tham gia vào mọi mảng của quân đội là quyết định tuyệt vời. Chúng tôi cũng kiên cường như nam giới vậy. Với tư cách là chỉ huy của đơn vị mình, tôi vui mừng nhận thấy giới tính không phải là điều cản bước mình".

Như vậy, đã có ít nhất hai cô gái, Barber đại điện cho Mỹ và Sayago đại diện Venezuela, sẽ mang tinh thần mạnh mẽ từ quân đội tới và làm phong phú hơn cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm