Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: Đọc báo trên từng cây số

19/05/2012 17:19 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Online) - Muốn “nhanh chân hơn” trong việc kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Trần Thế Phong (sinh 1969) vừa khai mạc triển lãm Đọc báo lúc 10h ngày 19/5 tại Nhà triển lãm thành phố (92 Lê Thánh Tôn, TP.HCM).

Với 80 tác phẩm theo phong cách quen thuộc của mình (nghệ thuật + báo chí), Đọc báo là một tập hợp thú vị và đầy bất ngờ với giới nhiếp ảnh, bởi ít ai nghĩ rằng có thể chụp riêng người đọc báo để làm một triển lãm. Nhìn lại lịch sử các cuộc triển lãm nhiếp ảnh chủ đề báo chí cũng đủ thấy, các tác giả thường vinh danh người làm báo, hoạt động tác nghiệp hoặc các tờ báo, chứ ít khi lấy người đọc làm trung tâm tác phẩm.


Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

Trần Thế Phong kể rằng khi đi chụp đề tài trẻ em mà anh muốn theo đuổi suốt đời, anh luôn kết hợp vài đề tài khác, mà triển lãm Gánh Đọc báo là những ví dụ. Chính sức đi nhiều và có ý thức ngay từ đầu nên người xem thấy anh đã có mặt gần như trên từng cây số từ mũi Cà Mau cho đến Móng Cái, từ dưới đất cho tới trên máy bay. Thế Phong nói anh rất tiếc vì mất khoảng 50 cái phim về chủ đề này, những tác phẩm mà anh đã chụp trước năm 2008.

Tại triển lãm, Trần Thế Phong cũng phát hành sách ảnh Những nẻo đường tuổi thơ - một tuyển tập chủ đề trẻ em trong 10 năm - sẽ trích lợi nhuận giúp đỡ trẻ em nghèo tại Cà Mau.

Đọc báo trên từng cây số của Trần Thế Phong:




































Như Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm