'Một đường cong, một đường không cản phá/ Hai đôi chân tên Hải sáng bên trời'

17/01/2019 08:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng của Quang Hải và Ngọc Hải giúp đội tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0. Với thắng lợi này, các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn tràn trề hi vọng lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, dẫu còn phải chờ kết quả của bảng E, F.

BÌNH LUẬN: Lịch sử đã ở phía trước với ĐT Việt Nam

BÌNH LUẬN: Lịch sử đã ở phía trước với ĐT Việt Nam

"Người đã, đang và sẽ thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam, đấy là Quang Hải", cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội T&T, ông Phan Thanh Hùng, đã thốt lên như thế, sau khi chứng kiến bàn thắng mở tỷ số từ cú đá phạt hàng rào của Quang Hải.

Và sau trận đấu kể trên, nhiều CĐV yêu môn túc cầu và đội tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ của mình về chiến thắng của đội tuyển con cưng.

Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Yemen. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ahmed Al-Kaf vang lên, nhà thơ Anh Ngọc đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Ông viết: "Một trận đấu căng thẳng vì đội ta không chỉ cần thắng mà cần thắng càng đậm càng tốt.

Các cầu thủ đã chơi hết mình nhưng có vẻ sức lực không còn như trước nên sức đeo bám, dẫn dắt, chính xác không thật sự tốt. Hai bàn thắng là một siêu phẩm đá phạt và một cú ra chân từ chấm 11 mét lạnh lùng của 2 cầu thủ tên Hải.

Dù phải chờ kết quả của các đối thủ khác nhưng trận thắng này đã đủ cho đội ta ngẩng cao đầu dù - nói đổ sông đổ bể - chẳng may đội ta không vào được vòng sau.

Hãy cứ ngủ ngon nhé các cầu thủ và tất cả chúng ta, nhất định ta sẽ gặp giấc mơ đẹp trong giấc ngủ của những người chiến thắng!"

Đặc biệt hơn, nhà ngôn ngữ Phạm Văn Tình, người mà mỗi mùa WORLD CUP hay EURO đều ghi nhật ký bằng thơ sau từng trận đấu, đăng nóng hổi trên báo điện tử cũng như báo ngày Thể thao & Văn hóa cũng đã "xuất khẩu thành thơ" sau khi chứng kiến chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Yamen.

Dưới đây là bài thơ của ông:

MỘT ĐƯỜNG CONG, MỘT ĐƯỜNG KHÔNG CẢN PHÁ

Hai trận đấu, hai trận thua, hai nỗi buồn và bao điều tiếc nuối
Liệu hôm nay đoàn binh Park Hao-seo có trở lại chính mình?
Bao trái tim đợi chờ, giải đất hình chữ S
Mười một lá cờ hồng trên thảm cỏ xanh

38 phút âu lo, 38 phút đợi chờ
Bao cặp mắt đổ dồn vào đôi chân Quang Hải
Và chàng thủ môn Al-Haresh không có cơ làm lại
Cú vuốt bóng thần sầu theo quỹ đạo đường cong

Mỗi trận đấu bây giờ cần phải tính bằng giây
Trái bóng không lăn theo đôi chân người do dự
Chiếc Cup AFF vừa nhận hôm qua ghi tên vào lịch sử
Sân chơi châu lục hôm nay mới là lửa thử vàng

Quế Ngọc Hải lãnh nhiệm vụ bước lên, đứng lặng im và thở
Nhưng đôi chân điềm tĩnh của anh “kẻ chỉ” đến lạnh lùng
Bàn thắng chốt, con số 2 chưa thực là trọn vẹn
Vẫn làm cho sân cỏ UAE theo ngọn lửa thổi bùng

Một đường cong, một đường không cản phá
Hai đôi chân tên Hải sáng bên trời
Sáng một niềm tin để cho ta bước tiếp
Sao yêu quá những nụ cười thấm đẫm giọt mồ hôi…

PHẠM VĂN TÌNH
00h30 ngày 17/1/2019

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm