Lộ diện kho thư sắp được rao bán của tác giả ‘Giết con chim nhại’

12/06/2015 17:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 6 bức thư của Harper Lee, tác giả tiểu thuyết ăn khách Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird), gửi cho một trong những người bạn thân nhất của bà, nhiều khả năng sẽ đạt giá 250.000 tại cuộc đấu giá do hãng Christie's tổ chức.

4 trong 6 bức thư được Lee viết trước khi xuất bản cuốn Giết con chim nhại, trong thời gian bà đang chăm sóc người cha ốm đau của mình là ông Amasa Coleman Lee. Mới đây số thư này đã được Christie's công bố, bên cạnh nhiều bức ảnh và kỷ vật của bà Lee.


Nữ văn sĩ Harper Lee

Thư được bà đánh máy, ký tên và gửi cho người bạn là kiến trúc sư Harold Caufield, vào giai đoạn 1956 - 1961. Trong một bức thư, Lee viết về phản ứng “kinh ngạc” của mình trước thành công của cuốn Giết con chim nhại, được xuất bản hồi năm 1960 và được dựng thành phim vào 2 năm sau, với vai chính do Gregory Peck thủ diễn.

Trong một bức thư khác, Lee kể: “Cha đang ngồi bên cạnh tôi ở bàn ăn... Tôi ngắm gương mặt đẹp của ông và bỗng nhiên trong tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ đến nỗi sợ và sự trống trải trong tâm hồn mình, khi biết ông sắp chết.”.

Cuộc đấu giá này được tổ chức trong thời điểm cuốn tiểu thuyết thứ 2 của Lee, mang tựa đề Go Set a Watchman, chuẩn bị được phát hành vào tháng 7 tới. Tác phẩm được Lee viết trước khi tung ra cuốn Giết con chim nhại, song bối cảnh của nó lại diễn ra vào 20 năm sau phần kết của Giết con chim nhại. 


Bộ sưu tập thư, ảnh & kỷ vật của tác giả cuốn truyện Giết con chim nhại sẽ được hãng Christie's đấu giá

“Rõ ràng, Lee là một trong những nhà văn Mỹ quan trọng nhất thời hậu chiến. Từ lâu, bà đã sống ẩn dật và không xuất bản tác phẩm nào trong suốt 50 năm qua, do vậy cuộc đấu giá này là thời khắc quan trọng trên thị trường. Trong vòng 35 năm qua mới chỉ có 3 bức thư của bà được đấu giá” - Tom Lecky, phụ trách mảng sách và bản thảo của hãng Christie's, nói.

Tuấn Vĩ
Theo AP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm