'Championships' của Meek Mill: Album đầy chất điện ảnh của rapper mới ra tù

17/12/2018 08:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những năm gần đây, Meek Mill nổi tiếng với những xô xát và vi phạm luật pháp hơn là âm nhạc. Tuy nhiên, với Championships, album đầu tiên sau khi ra tù, có thể thấy, lao ngục không thể làm thui chột tài năng của Meek Mill.

Nghệ sĩ hip-hop nào kiếm tiền nhiều nhất năm?

Nghệ sĩ hip-hop nào kiếm tiền nhiều nhất năm?

Theo thống kê của tạp chí Forbes, Diddy là nghệ sĩ hip-hop kiếm được nhiều tiền nhất năm 2013 với thu nhập đạt hơn 50 triệu USD.

Đang bị quản chế từ khi bị bắt hồi năm 2007 vì sở hữu súng bất hợp pháp, năm ngoái, Meek Mill lại bị kết án từ 2 tới 4 năm tù vì vi phạm các điều kiện tại ngoại khi phô diễn trò lái xe nhấc một bánh ở New York.

Tự do và chiến thắng bản thân

Bản án được cho là quá nặng kiến cộng đồng mạng dậy sóng, yêu cầu tha bổng cho Mill với thẻ #FreeMeekMill trên mạng. Chiến dịch vượt xa môi trường hip-hop, khởi động một cuộc thảo luận rộng khắp cả nước về hệ thống luật pháp hình sự.

Chú thích ảnh
Meek Mill là bằng chứng của chân lý: “Thứ gì không đánh bại được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn”

“Những gì xảy đến với Meek Mill chỉ là một trong những ví dụ về chuyện hệ thống pháp luật hình sự bẫy và quấy rối hàng trăm ngàn người da đen mỗi ngày” - Jay-Z viết trên New York Times. Chồng Beyonce cũng viết kiến nghị yêu cầu thả Mill, nhận được sự ủng hộ của hơn 400.000 chữ ký.

Mill cuối cùng được phóng thích hồi tháng 4 sau 5 tháng ngồi tù. “5 tháng vừa qua là một cơn ác mộng. Những lời nguyện cầu, thăm viếng, gọi điện, gửi thư và biểu tình ủng hộ đã giúp tôi giữ được tinh thần tích cực” - anh nói với Billboard.

Trong những bản rap đầy bản lĩnh ở album Championships, có thể thấy liên tục là những cuộc tranh đấu giữa cá nhân với thế lực bên ngoài - xã hội, tiền bạc, chủng tộc - như một bằng chứng cho sự tự chủ của Mill.

Đi theo xu hướng gần đây là chèn thêm các đoạn nhạc của tiền bối vào, album Championships mở đầu bằng In The Air Tonight của Phil Collins khiến không ít người cảm thấy sốc bởi sự trái ngược trong âm nhạc của Collins và Mill. Nhưng sau tất cả, Mill đã xoay sở khiến nó rất đáng nghe.

Thẩm phán xử Mill hồi năm ngoái từng than thở: “Tôi đã cố gắng giúp Mill suốt 10 năm qua nhưng không thành. Rapper này vẫn cứ thích gì làm nấy”. Tuy nhiên, Championships rõ ràng là sự trưởng thành của Mill: anh dẹp bỏ mối thù truyền kiếp với Drake để cùng hát Going Bad, kết hợp với Jay-Z, le lói hiếm hoi cuối sự nghiệp chói sáng, trong What’s Free.

Ngoài ra, album còn có sự góp giọng của hàng chục đồng nghiệp khác, nhưng cơ bản, đây vẫn là câu chuyện đầy tính điện ảnh về một người đàn ông được tự do mang tên Meek Mill.

Mill là minh chứng cho nghịch cảnh rằng nỗi đau và khó khăn giúp ta cứng rắn, kiên cường hơn. Sau hàng loạt những chướng ngại vật - bao gồm cuộc đấu tranh để giành tự do - chàng rapper giành chiến thắng và tìm được tiếng nói của mình trong Championships.

“Biết tự do là gì không, anh bạn da đen? Tự do là khi không ai có quyền nói chúng ta phải làm gì. Tự do là khi truyền hình không kiểm soát được con mắt chúng ta” - anh rap như thế.

Chú thích ảnh
Bìa album “Championships” của Meek Mill

Âm nhạc cứu vớt con người

Championships là album phòng thu thứ tư của Mill, phát hành ngày 30/11/2018. Album ra mắt ở vị trí số 1 Billboard 200 khi gặt hái được 229.000 đơn vị album tương đương, trong đó 42.000 là từ bán đĩa. Đặc biệt, đây là album đầu tiên kể từ khi anh ra tù hồi tháng 4.

Meek Mill tên thật là Robert Rihmeek Williams, sinh ngày 6/5/1987 tại Nam Philadelphia. Bố của Mill bị giết trong một vụ cướp khi anh mới lên 5. Sau cái chết của chồng, mẹ anh đưa anh và chị gái lên Bắc Philadelphia. Vì nghèo khó, mẹ anh phải làm đủ thứ việc, trong đó có những việc “bán hợp pháp”.

Chú của Mill - Robert - miêu tả anh là “con cừu đen của gia đình”. Ở nhà, Mill hay ngại ngùng và hiếm khi nói chuyện. Hồi nhỏ, anh hay chơi với một người anh cùng cha khác mẹ, vốn là một DJ tiên phong trong bối cảnh hip-hop ở Philadelphia cuối những năm 1980 và chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ rap như Will Smith và DJ Jazzy Jeff. Chính từ đây, Mill bắt đầu những ngày viết nhạc trên sách giáo khoa.

Năm 18 tuổi, khi đi tới một góc cửa hàng bán vũ khí, Mill bị bắt vì tội sở hữu súng bất hợp pháp và bị cảnh sát đánh đập tới dập môi, sưng mắt, mất một mảng tóc. Anh bị buộc tội tấn công cảnh sát sau khi hai cảnh sát da đen tuyên bố chống lại anh trong phiên tòa, nói rằng Mill cầm súng đuổi theo họ và định giết họ. Sau đó, anh bị quản chế.

Cuộc đời của Mill có lẽ đã trượt dài trong bi kịch nếu không có âm nhạc. Tuy về sau anh cũng không ít lần vướng vào vòng lao lý nhưng nhờ âm nhạc, anh ít nhiều sống tích cực hơn và có tiếng nói hơn khi đứng lên bảo vệ bản thân mình.

Vị trí số 1 trên BXH Billboard 200 là bằng chứng về tài năng âm nhạc của anh, nhưng hơn cả, nó thể hiện sự ủng hộ với người da đen trước những đàn áp bất công.

Top 10 trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Championships - Meek Mill

2. Street Gossip - Lil Baby

3. Dummy Boy - 6ix9ine

4. A Brief Inquiry Into Online Relationships - The 1975

5. Christmas - Michael Buble

6. Stokeley - Ski Mask The Slump God

7. A Star Is Born - Lady Gaga và Bradley Cooper

8. Astroworld - Travis Scott

9. Bohemian Rhapsody - Queen

10. Christmas Is Here! - Pentatonix

Thư Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm