Cẩm Vân - Khắc Triệu: Ghét trước, yêu sau…

25/01/2011 14:40 GMT+7 | Văn hoá

Họ là hai nghệ sĩ nổi tiếng một thời. Một người làm say đắm khán giả bằng giọng hát tha thiết Bài ca không quên. Còn một người chỉ vừa đưa dùi trống lên, tất cả khán giả gần như phát cuồng… Không ai khác, đó chính là Cẩm Vân – Khắc Triệu.

Nhưng dù có nổi tiếng thế nào, Cẩm Vân – Khắc Triệu cũng là cặp vợ chồng bình thường như bao nhiêu đôi vợ chồng khác với đầy đủ những thanh, sắc ghen tuông, giận hờn và những buồn vui rất thực… Hiện nay, họ được xem là một trong những cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc trong làng giải trí Việt. Thế nhưng, khi trò chuyện với phóng viên, đôi lúc Cẩm Vân không cầm được nước mắt: “Chưa bao giờ tôi kể những chuyện này trên báo”.
 

Vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu


Gia đình không như tranh vẽ

Gia đình nào cũng có vấn đề riêng, có khi nào sóng gió nổi lên khiến đồ đạc trong nhà anh chị vỡ tung hay đến mức phải tạm thời ly thân chưa?

Cẩm Vân: (Cười) Chưa, chưa bao giờ đến mức ly thân. Nhưng có nhiều khi không kiềm chế được, tôi cũng la… bể nhà ấy chứ. Còn anh Triệu, hay đập đồ đạc lung tung.

Khắc Triệu: Tôi hiểu, nhưng đó là một trong những sai lầm của tuổi trẻ.

Đập đồ? Vậy là mỗi lần cãi vã, anh thường đập đồ?

Khắc Triệu: À, không. Phải đính chính lại, chuyện này chỉ xảy ra trong thời gian yêu nhau thôi. Sau này cưới rồi, Vân luôn biết cách nhường nhịn và hạn chế khuyết điểm của tôi nên đồ đạc trong nhà không phải vỡ nữa.

Cẩm Vân: Lúc trẻ, tôi thường là người làm hòa trước. Nhưng sau này khi có hai con rồi, công việc bên ngoài đã nhiều thứ mệt mỏi, tôi tự hỏi sao về nhà mình lại phải hành hạ nhau như thế nhỉ! Mệt quá, bỏ qua được thì bỏ qua, không thì thôi. Vậy là mỗi người hy sinh mình một chút vì gia đình là cuộc sống đâu lại vào đấy.

Vậy những lần cãi vã nhau là do đâu? Bất đồng quan điểm về nghệ thuật, con cái hay vì một người thứ ba nào đó?

Chủ yếu là do bất đồng quan điểm thôi. Không bao giờ có chuyện người khác xen vào giữa chúng tôi đâu.

Chỉ bất đồng quan điểm mà có thời gian anh chị giận nhau đến vài tháng?

Cẩm Vân: Tất nhiên cũng có chuyện này chuyện kia, bất đồng về nghệ thuật, về chuyện nuôi dạy con cái… Ví dụ, anh Triệu muốn con đi học nước ngoài vì nghĩ con sẽ tự lập, trưởng thành và có điều kiện phát triển tốt hơn. Còn tôi quan niệm, con gái không cần quá giỏi, vì giỏi chỉ khổ mà thôi. Chính vì vậy mà năm vừa qua, tôi giận chồng suốt. Cứ khi nào con gái ở Mỹ có chuyện gì gọi điện là tôi lại giận anh Triệu.


Cẩm Vân - Khắc Triệu và con gái lớn

Nhưng vì con mà hai người bất hòa suốt mấy tháng thì có lâu quá không?

Cẩm Vân: Giận nhau vài tháng là do bất đồng quan điểm trong công việc. Chuyện đó nhiều người trong đoàn và bạn diễn đều biết. Có đêm hai vợ chồng đi diễn chung nhưng không ai nói với nhau lời nào. Chứ như vậy suốt gần 2 tháng chúng tôi mới làm lành.

Nói gia đình tôi đẹp như tranh vẽ là giả tạo. Còn nói gia đình tôi bình yên như mặt kính cũng sai. Như mọi gia đình khác, nhà tôi có lúc bình yên, nhưng cũng có lúc đầy bão tố. Cả tôi và anh Triệu đều hiểu, “đấu tranh” để tốt hơn chứ không phải phá đi những gì đang có. Và chỉ khi thẳng thắn góp ý, mình mói chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Thật khó tin trong một gia đình có hai tâm hồn nghệ sĩ đầy lãng mạn, chưa ai từng xuát hiện người thứ ba?

Cẩm Vân: Đúng, chúng tôi chưa từng có khái niệm đó. Tôi rất ngưỡng mộ anh Triệu và gia đình mình. Anh ấy là người tôn trọng vợ và sống nghiêm túc. Đến giờ, tôi tự hào khi bạn bè nói: “Nhìn chồng mấy đứa khác, thấy gái là mắt hớn ha hớn hở, còn chồng mày đến cụng một ly rượu với phụ nữ cũng không”.

Cụng ly rượu thì có gì đâu phải ngại, thưa anh? Chị Vân quá khắt khe với chồng hay do anh cảm thấy nên làm vậy?

Khắc Triệu: Thời còn làm ở vũ trường, lúc nào tôi cũng cầm ly rượu. Đàn ông mời thì tôi uống chứ nữ thì tôi tuyệt đối không. Tôi nghĩ lúc ấy vắng mặt Vân, nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ khác và suy diễn này nọ. Đó cũng là một cách tôi tôn trọng cô ấy.

Điều gì đã biến một người đàn ông lãng tử, tài hoa, từng làm nghiêng ngả biết bao trái tim người đẹp như anh trở nên chỉn chu, nghiêm túc đến thế?

Khắc Triệu: (Cười) Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Lúc chưa gia đình, thoải mái vui chơi sao cũng được. Nhưng khi đã kết hôn rồi, đó là tất cả những gì mình có, phải trân trọng, giữ gìn nó.



Còn với chị Cẩm Vân thì sao?


Cẩm Vân: Nếu là công việc, được mời đi biểu diễn tôi sẽ đi một mình. Nhưng tôi không bao giờ dự tiệc mà không có chồng đi cùng, dù người mời chỉ cần một mình tôi có mặt.

Trước khi hai người đến với nhau, Cẩm Vân đang có bạn trai làm cùng đoàn. Chị nói từ ngày lập gia đình, chị không muốn nhắc đến và cũng không muốn gặp mặt người cũ. Nghe có vẻ căng thẳng quá không?

Cẩm Vân: Không có gì cả, trước đó chúng tôi cũng chỉ là bạn bình thường thôi, đâu có gì sâu sắc. Và tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa, mọi thứ giờ đã qua lâu rồi.

Nỗi đau lớn bằng hạnh phúc

Có một gia đình hạnh phúc và nổi tiếng, dường như anh chị may mắn hơn so với nhiều người?

Cẩm Vân: Đúng, tôi là người may mắn. Nhưng không có gì trọn vẹn đâu. Khi trời ban cho mình niềm vui thì cũng chuẩn bị lấy đi của mình cái gì đó thật lớn lao.

Dường như chị chưa bao giờ nói về những mất mát?

Khắc Triệu: Mỗi lần đạt được điều gì đó, Vân luôn lo lắng sẽ có xui xẻo tới. Vì nỗi đau quá lớn nên trở thành nỗi ám ảnh cô ấy.

Cẩm Vân: (Mắt đỏ hoe) Kể ra chuyện này là khỏi chụp hình được nữa. Có ai cảm nhận được trong ngày lễ trọng đại của người phụ nữ lại xảy ra chuyện buồn lớn của gia đình. Sau chiếc váy cưới đầy hạnh phúc là chiếc áo tang được chuẩn bị.

Nghe chị nói sợ quá, chuyện là như thế nào?

Cẩm Vân: Trước giây phút anh Triệu trao nhẫn cưới, tôi nhận được tin mẹ chồng mình qua đời…

Thế thì khủng khiếp quá. Khi đó anh Triệu có biết chuyện mẹ mất không?

Khắc Triệu: Tôi biết trước Vân vài phút. Nhưng tôi không nói với cô ấy, còn Vân tưởng tôi không biết nên cũng giấu để không ảnh hưởng tới đám cưới. Vậy là cả hai cứ giấu nhau, trong khi bạn bè đều biết cả.

Cẩm Vân: Từ đó, cứ nhận được thiệp cưới của ai đó, tôi lại thấy rùng mình.

Còn mẹ đẻ của mình, người có ảnh hưởng tới nghề ca sĩ của chị, vậy mà ít khi nghe chị nhắc đến mẹ?

Cẩm Vân: Mẹ bao giờ cũng tuyệt vời cả. Nhưng tôi sợ mỗi lần có ai đó gợi lại hình ảnh về mẹ (lại khóc)… Ngày sinh con đầu lòng, giây phút tôi bắt đầu biết thế nào là cảm giác làm mẹ thì hay tin mẹ mình đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi không biết nên khóc hay nên cười lúc ấy. Niềm vui có con chưa kịp kể với mẹ, niềm hạnh phúc làm mẹ chưa kịp trọn vẹn để hiểu mẹ mình hơn thì mẹ mất…

Ghét trước, yêu sau…

Dường như anh chị đều không phải mối tình đầu của nhau?

Cẩm Vân: Tình đầu hay tình cuối chỉ là khái niệm của mỗi người. Ngay từ nhỏ tôi quan niệm, người nào ăn đời ở kiếp với mình mới là mối tình đầu.

Nhưng trước khi đến với chị, anh Khắc Triệu đang có bạn gái?

Cẩm Vân: không phải một mà đến ba cô bạn gái ấy chứ (cười).

Khắc Triệu: Hồi ấy còn trẻ, chỉ vui chơi, giải trí thôi. Khi đã xác định lập gia đình rồi thì nhất con nhì vợ.

Không biết anh Triệu đã thay đổi như thế nào để trở thành một người đàn ông của gia đình?

Khắc Triệu: (Cười) Thì quần đang mặc thủng 4-5 lỗ, giờ chuyển sang thủng 1-2 lỗ thôi.

Nhưng Cầm Vân là người phụ nữ đẹp, tài năng và có không ít người yêu thương. Một trong hai người, trước đây ai chạy theo ai?

Khắc Triệu: Tất cả những cô gái khác là họ theo tôi, còn riêng Cẩm Vân là tôi theo cô ấy.

Nhưng được biết ban đầu, hai người rất ghét nhau. Vì sao vậy?

Cẩm Vân: Ngày đó anh Triệu đi đâu cũng cầm dùi trống, tay quay vòng vòng, lắc lắc, nhìn lấc cấc quá. Thấy ghét.

Khắc Triệu: Còn lúc đó tôi thấy Vân đứng đắn quá nên ghét.

Không biết nguyên nhân nào đã kéo hai “style khác biệt” (Khắc Triệu từng nói) đến gần nhau, thích nhau, yêu nhau, kết hôn và suốt 20 năm nay vẫn thắm thiết bên nhau?

Cẩm Vân: Ngày đó chúng tôi làm chung Đoàn Bông Sen. Một lần có chương trình biểu diễn ở Nga (Liên Xô cũ), Đoàn thiếu người nên cử tôi và anh Triệu tham dự. Đi cùng đoàn nên khi sang Nga, chúng tôi buộc phải trao đổi, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh Triệu thường xuyên xách đồ giúp tôi, quan tâm tôi nhiều hơn. Dần dần khoảng cách giữa hai đứa xích lại, hiểu nhau hơn một chút.

Khắc Triệu: Trong đoàn có tất cả 5 người phụ nữ, nên tôi đâu chỉ chăm sóc mình  Vân, còn có Họa My, Thiên Nga.. nữa (cười).

Và màn tỏ tình có phải cũng ở nước Nga xinh đẹp?

Cẩm Vân: Chiều hôm đó, tiết trời chuyển sang mùa thu, gió nhè nhẹ. Thời điểm này nước Nga rất đẹp, tôi đang đi dạo trên con đường mà nghe nói nơi này nhiều cướp giật lắm. Ban đầu nghe tiếng chân người chạy theo sau, tôi rất sợ. Nhưng đến khi thấy bóng anh Triệu, tim tôi lại đập thình thịch. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo cho tôi biết những điều anh ấy sắp nói.

Anh Triệu đã nói gì trong buổi chiều hôm ấy vậy?

Khắc Triệu: Thì bảo: “Thích Vân như vậy đó”. Ngày đó chưa xưng anh và em, xưng tên thôi.

Rồi chị Vân trả lời thế nào?


Gia đình Cẩm Vân - Khắc Triệu và hai con gái

Cẩm Vân: Thì: “Vân biết rồi… nhưng biết làm sao được, ngày mai là về nước rồi..”.

Cả hai phải lòng nhau rồi “nhưng biết làm sao được” nghe có vẻ buồn quá, cứ như không đến được với nhau, không còn cơ hội nào khi về nước vậy?

Cẩm Vân: Tưởng là vậy, nhưng khi chúng tôi trên đường về nước, bất ngờ máy bay bị hỏng giữa chừng nên phải hạ cánh xuống Bombay (Ấn Độ). Vì phải ở lại một đêm chờ sửa máy bay, nên cả hai có thêm thời gian bên nhau.

Trong đoàn có 5 cô gái, 4 người kia chia ra 2 phòng, còn lẻ mỗi mình tôi. Đang không biết xử trí ra sao, anh trưởng đoàn bỗng dưng bảo: “Cẩm Vân giống con trai quá, cho sang phòng thằng Quang và thằng Triệu ngủ”. Tối đó, chúng tôi ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau chứ không ngủ.

Vậy sau khi lấy rồi, anh chị yêu nhau ở điểm gì?

Khắc Triệu: Tôi thích nhất ở Vân là niềm đam mê. Cô ấy làm gì cũng nhiệt tình, hết mình. Nghề thì không nói, ngay cả khi mở công ty kinh doanh tôm khô cũng rất đam mê. Đặc biệt, Vân còn thích cuộc sống gia đình và là người phụ nữ đàng hoàng.

Cẩm Vân: Còn tôi thích nhất ở anh Triệu tình yêu với con. Khi  tôi sinh, anh ấy đứng nhìn bác sĩ phẫu thuật cho vợ. Cả hai đứa con khi sinh xong, đưa về nhà, anh Triệu bế con đứng trước bàn thờ gia tiên nói: “Thưa ông bà, đây là cháu của ông bà”, rồi anh bật khóc.

Khi tôi dư sữa, nặn ra bình, anh ấy uống hết. Uống nhiều đến nỗi phát ngấy, phải bò cà phê vào cho đỡ ngán. Anh Triệu nói muốn chia sẻ với tôi mọi điều. Khi sinh đứa thứ hai, tôi bị băng huyết. Bác sĩ khuyên nên cắt đi buồng trứng. Chính anh Triệu đã gọi điện cho bác sĩ xin triệt sản với lý do, vợ đã vất vả và hi sinh quá nhiều, người chồng như anh muốn chia sẻ, mỗi người chịu thiệt thòi một chút.  Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn như vậy. Và chẳng có gì có thể đánh đổi được gia đình. Vì cái mình có nhiều hơn cái mình mất.

* Cảm ơn chị và chúc gia đình chị một năm mới hạnh phúc.

Theo Mốt & Cuộc sống

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm