(TT&VH cuối tuần) - Thoát ra, hay níu chân nhau để nhìn SHB.Đà Nẵng ung dung bứt đi, đó là câu hỏi mà các đội bóng được xem, hoặc tự coi mình là "đại gia" phải giải quyết ở vòng 10.
Sau trận thua ĐT.LA ở vòng 9, khi các cầu thủ Gạch “tung tăng” nơi phố Núi để ăn mừng chiến thắng thì đội Gỗ “mất tích”, ngay cả tăm hơi của ông bầu đội bóng người ta cũng chẳng thấy đâu, nghe nói ông đang phải đi nước ngoài. Trận thua thứ 3 liên tiếp quả là quá sức chịu đựng của bầu Đức, nó càng đau hơn khi họ thua trước Gạch.
Thật ra, tuần trước là trận đấu mà Gỗ đá hay nhất từ trước đến nay. Thật ra đó là trận đấu mà cả Lee Nguyễn và Thonglao phối hợp với nhau tốt nhất từ đầu tới giờ. Nhưng, HA.GL không thắng đồng nghĩa với những nỗ lực ấy chỉ mang tính chất “tham khảo”. Dường như áp lực khiến các không ít cầu thủ bắt đầu cảm thấy loạng quạng trong việc tìm lại niềm tin chiến thắng và đó chính là vấn đề của họ. Những khúc mắc trong nội tình đội bóng đã được giải quyết phần nào, nhưng vấn đề là niềm tin, sự gắn kết thật sự giữa đội hình nhiều "sao" của Gỗ dường như tiêu tốn thời gian khá nhiều của HLV Chatchai.

BHL của HA.GL xem trận thua trước Gạch là một tai nạn. Họ tự động viên Gỗ thua là do thiếu may mắn mà thôi. Nhưng để những người hâm mộ tin điều ấy là sự thật thì họ buộc phải thắng các trận tới. Thật tình cờ, ngay lượt đấu này họ gặp một đội bóng cũng đang “bể” về nội bộ, đội Thể Công.
Nếu như HA.GL được xem như là một trong những "đại gia" giàu thành tích nhất của BĐVN thời mang tên V-League thì Thể Công là đại diện của những oai hùng trong quá khứ. Những người làm bóng đá ở Thể Công đang muốn mang lại “điều ngọt ngào nhất trên đời” cho những ai yêu đội bóng của mình với khát vọng lấy lại hình ảnh của tượng đài thuở nào. Nhưng ngay đến chuyện gặp đội bóng cuối bảng là XM.CT.Thanh Hóa mà họ còn thua thì những mục tiêu đề ra, những phát biểu "hoàng tráng" xem chừng đang trở thành câu chuyện "tiếu lâm" ở V-League 2009 nếu Thể Công không tìm lại được sức mạnh của mình.
HLV Vương Tiến Dũng đã nói sự chịu đựng của ông là vô hạn, nhưng người ta “nghi” rằng sự chịu đựng của những người quản lý đội bóng không được như thế. Những trận thua dồn dập khiến cho Viettel, nhà tài trợ cho đội bóng cũng “nóng mắt” và người ta đã nói nhiều đến chuyện ngày về của ông Lê Thụy Hải, người cũng đã thế chỗ ông Dũng lúc ông thầy họ Vương còn làm ở B.Bình Dương.
Người ta đang râm ran chuyện Thể Công có thể thay ông Dũng bằng ông Hải chính là vì ông Dũng không nắm được binh tình. Những lời ra tiếng vào về việc ông Dũng ưu ái cho “quân mình”, thậm chí việc trao chiếc băng đội trưởng cho Thạch Bảo Khanh, dường như đã tạo nên một cơn sóng ngầm trong đội. Chẳng còn cách nào khác nếu ông Dũng muốn tiếp tục tại vị ở Thể Công, Thể Công buộc phải thắng "người cùng khổ" HA.GL ngay tại sân Hàng Đẫy.
Vào thời điểm này, cả Thể Công lẫn HA.GL đều có những ngoại binh tốt, nội binh mạnh. Nhưng ở thời điểm này, thực tế người ta không bàn nhiều quá đến chuyện chuyên môn khi mà "bệnh" của cả hai đang nằm ở khía cạnh tinh thần. Vấn đề của trận này là đội nào máu thắng hơn, nội bộ ổn định hơn?!. Thể Công có lẽ nhiều "sóng gió" hơn đối thủ, bởi chuyện hai chân sút ngoại chủ lực không phục HLV Vương Tiến Dũng, rồi chuyện những người dự bị đang “cáu tiết” với người ngoài cũng ngày một căng hơn. Trong khi đó, HA.GL chỉ đang "đau" về chuyện không có người dứt điểm những cơ hội mười mươi bởi các tiền đạo chơi quá chán.
Hàng xóm của Thể Công, T&T. HN tuần này cũng phải vào trận mong thắng bởi dù cho sức chịu đựng bầu Hiển có tốt mấy đi nữa thì người ta cũng chẳng tin rằng HLV Triệu Quang Hà không có tự ái nghề nghiệp. Với một đội bóng có trong tay những “kỷ lục” về chuyển nhượng lẫn danh tiếng, nhưng thành tích của T&T. HN đang có dấu hiệu tỷ lệ nghịch với số tiền họ bỏ ra.
Quan trọng là cái cách mà T&T.HN đang rơi tự do khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng cầm quân của HLV họ Triệu ở đấu trường V-League, dù khi đội bóng còn ở giải hạng Nhất ông Hà vốn nổi tiếng với việc thân thiết với cầu thủ vào loại bậc nhất trong làng HLV. Sự hồ nghi ấy dấy lên bởi đến thời điểm này khi HLV họ Triệu luôn tuyên bố đã “làm chủ được tình hình” sau những biến động trong nội bộ, nhưng người ta vẫn chẳng thấy Công Vinh có thêm sự hỗ trợ nào và quan trọng hơn, người ta không thấy được sinh khí của một tập thể khát khao sẵn sàng tranh đua giành thứ hạng cao.
Nếu không thắng ở vòng 10, e rằng HLV Triệu Quang Hà sẽ mất đi nhiều thứ, ngặt nỗi đối thủ của T&T HN chẳng phải là tay mơ. Xét về tiền, chưa chắc T&T HN đổ vào bóng đá nhiều hơn Becamex.Bình Dương. Xét về lực, T&T.HN các trận vừa qua mới là những mảnh ghép rời rạc, trong khi B.BD đã là một cỗ máy tìm lại guồng quay quen thuộc. Kinh nghiệm trận mạc, sự khát khao, B.BD đều hơn T&T HN. Chỉ với sự thân thiết giữa HLV họ Triệu và vài trụ cột của đội bóng đất Thủ, người ta không tin vì “tình cảm” ấy mà đội bóng B.BD thua cuộc ở trận đấu này, nhất là khi họ đang phải nhận “nhiệm vụ” trở lại tốp đầu. Ngay trên sân nhà, B.Bình Dương đang rộng "cửa" để có được ít nhất 1 điểm trước T&T.HN.
Khi mà các "đại gia" còn đang vất vả tìm đường vượt lên thì những đội "chiếu trên" của bảng xếp hạng hiện tại như K.KH hay Đà Nẵng đang tranh thủ tận dụng tối đa cơ hội để nới rộng khoảng cách về mặt điểm số, để nếu không thể vô địch thì cũng có khả năng lọt vào tốp 3, tốp 5 như mục tiêu đề ra.
Tuy đến làm khách tại sân Thiên Trường và Lạch Tray, nhưng rõ ràng ở thời điểm này XM. Hải Phòng không phải là đối thủ không thể thắng được của K.Khánh Hòa và GM M.Nam Định càng không phải là cái tên đáng ngại với đội đầu bảng SHB.Đà Nẵng. Cả hai đội bóng K.KH và ĐN đang nhìn nhau để đua và để làm nên điều kỳ diệu nhằm lấy lại uy tín cho bóng đá miền Trung. Hai vị tướng trẻ, Hoàng Anh Tuấn và Lê Huỳnh Đức thừa hiểu đây là thời cơ để họ có thể lưu tên vào bảng vàng nên suốt tuần qua, người ta thấy cầu thủ hai đội khách tập luyện khá kỹ, họ tập luyện cho việc trở thành đội bóng lớn.

Điểm mấu chốt của các trận đấu này chính là yếu tố sân nhà. Ở sân Thiên Trường (Nam Định) và sân Lạch Tray (Hải Phòng), người ta chẳng còn lạ việc cứ đến trưa là cầu thủ đội khách sẽ bị quấy rầy bởi những tiếng nẹt bô xe. Các cầu thủ cũng chẳng còn ngạc nhiên với việc họ bị hăm he, "gây sự" đến ghê người khi làm khách ở hai sân này. Đây chính là cơ hội để thử thách bản lĩnh của hai đội đang lăm le “viết lại lịch sử” V-League.
Trong khi ấy, TĐ.CS.Đồng Tháp, QK4 và ĐT.LA được dự báo là sẽ có những chiến thắng ngọt ngào. Nếu như trên sân nhà ĐT.LA được đánh giá cao hơn nhờ sự bùng nổ sau chiến thắng trước Gỗ ở vòng đấu trước và còn nhờ thực lực của họ khi chỉ phải đối đầu với đội bóng đang “chết lâm sàng” là TP.HCM thì Đồng Tháp và QK4 được xếp "chiếu trên" nhờ yếu tố khác.
Ai mà chẳng biết Đồng Tháp mùa này đang nóng đến gần 40 độ C, ai mà chẳng biết cái khắc nghiệt của gió Lào ở thành Vinh. Và trên sân nhà của mình, hai đội bóng “mạnh” trên lại tiếp tục "thích" đón đối phương vào lúc 15h30. SLNA được coi là mạnh hơn, nhưng sao khỏe bằng quân Đồng Tháp vốn quen sân, quen thời tiết. XM.CT.Thanh Hóa đang đứng cuối bảng với sự rệu rã của một đội bóng có "nhiều chuyện" từ khi Ximăng Công Thanh quản lý càng không có “cửa” trước QK4.
Nếu có thêm một trận thắng tuần này, cơ hội thoát ra đang mở cho các đội gặp "rắc rối" những trận gần đây. Ngược lại, họ đang bị lún sâu thêm vào "nỗi khổ" của chính mình.
16.00: Thể Công – HAGL (VTC trực tiếp)
16.00: XM Hải Phòng - K.Khánh Hòa (VTV3 trực tiếp)
15.30: TĐCS Đ.Tháp – SLNA
17.00: B.Bình Dương - T&T.Hà Nội
15.30: GM M.Nam Định – SHB.Đà Nẵng (VCTV3 trực tiếp)
17.00: ĐTLA - TPHCM
15.30: Quân Khu 4 - XMCT Thanh Hóa
Hoàng Long