Thân này ví xẻ làm 3
SHB.ĐN sẽ chinh chiến 4 mặt trận. Từ đầu giải đến nay, họ đã có mặt ở 3 giải. Trong bóng đá, khi thể lực không đảm bảo hay bị bào mòn, thì chẳng những không thể phát huy năng lực vốn có, mà còn rất dễ bị chấn thương nặng. SHB.ĐN vốn có dàn cầu thủ tuổi đời trẻ, lực lượng lại dày và được Huỳnh Đức chú trọng yếu tố thể lực trong các bài rèn luyện, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được sự mỏi mệt ngày càng hiện ra rất rõ.
Có thể vòng bảng AFC Cup dễ đá, nhưng nó cũng ngốn rất nhiều nhiên liệu của cầu thủ khi phải di chuyển liên tục. Cộng với mặt trận chính V-League, rồi Cúp QG cũng khốc liệt và mất sức không kém. Nhìn lại từ đầu giải đến nay, dường như SHB.ĐN không có thời gian để phục hồi. Trong khi nhiều đội có thời gian gần nửa tháng nghỉ lễ và nghỉ V-League khi Cúp QG đá, thì SHB.ĐN vừa có trận đấu phải bung hết sức trước HA.GL. Chưa “ráo” mồ hôi, họ lại phải lên đường sang gặp Geylang United (Singapore) ở loạt trận cuối cùng vòng bảng.
Ngoại trừ Thanh Phúc tai nạn xe máy nghỉ cả tháng nay, tất cả đều chấn thương cho thi đấu trên sân. Đầu tiên là Văn Học, sau đó Merlo, mới đây nhất là Quang Cường, Nguyễn Rogerio, đã bị chấn thương rất nặng. Trận đấu với HA.GL vừa qua, tính ra họ thiếu đến 4 vị trí trụ cột. Ngay cả người trẻ và khỏe như Thanh Hưng, cũng đã có dấu hiệu đuối. Anh vẫn ra sân, có điều chơi đã thiếu cái hồn.
Đích ngắm của các đối thủ
Mùa giải năm ngoái, SHB.ĐN đăng quang với lối đá không nể mặt ai, vùi dập tất cả khiến họ đăng quang vang dội nhưng gây thù chuốc oán cũng không ít. Ngay cả SLNA, đội bóng từng là anh em cật ruột, nhưng giờ đây đã chính thức tuyên chiến với SHB.ĐN đến cùng. Trận thắng 5-0 trên sân Vinh, SLNA đá đến mức cầu thủ SHB.ĐN đã có ý như xin thua nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn không tha.

SHB.ĐN (trái) bắt đầu có dấu hiệu sa sút và hụt hơi sau khi phải căng sức ra ở quá nhiều mặt trận.
Có thể thấy sự đuối của SHB.ĐN, bắt đầu từ vòng 6, họ chỉ thắng Navibank. Sài Gòn 1-0 ngay trên sân Chi Lăng. Đấy là bất ngờ lớn, khi đối thủ của SHB.ĐN thua xa đẳng cấp, lại đang rối. Sau đó, ra Vinh thua 0-5. Đá với Tai Po (sân khách), họ chỉ thắng 2-1. Về Ninh Bình, SHB.ĐN vượt qua chủ nhà với tỷ số sát nút. Sau đó, để Cảng Thái Lan hòa với tỷ số 0-0 sân Chi Lăng. Gặp ĐT.LA vòng 9, dù thắng 2-1 nhưng hôm ấy Gạch đã chơi rất hay. Cuối cùng, điểm nhấn buồn đấy là kết quả hòa 1-1 trong 90 phút trong cuộc đối đầu với HA.GL. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một đối thủ đã từng để thua tan nát 0-3 vòng 4 V-League? Cũng là sự “cay cú” SHB.ĐN của bầu Đức, bên cạnh thời điểm này ông chủ của đội bóng phố Núi cần phải vãn hồi danh dự.
Phía trước, chắc chắn SHB.ĐN sẽ còn phải gặp nhiều cuộc chạm trán có ý nghĩa “trận đấu cả mùa” trong mắt các đối thủ. Trong điều kiện sức lực bị phân tán (dự báo vòng 1/16 AFC Cup nghiệt ngã gấp nhiều lần vòng loại), lại phải làm cản địa cho người anh em HN.T&T, xem ra đây chỉ mới khởi đầu cho những khó khăn mà thầy trò Huỳnh Đức sẽ vấp phải.
Mất Siêu Cúp, trắng tay Cúp QG, V-League không tự định đoạt được ghế vô địch một khi HN.T&T cũng thăng hoa, trong lúc những trận knock-out vòng 1/16 AFC Cup cũng cực kỳ cam go, đấy là những cú sốc rất nặng với thầy trò Huỳnh Đức. Nó khiến niềm tin của những người vốn chỉ quen với ánh hào quang chiến thắng, lung lay. Từ lung lay đến mất phương hướng sẽ cách nhau không xa, một khi thầy trò Huỳnh Đức không biết cách tự cứu mình.
|
“Cây cao thì gió càng
lay” Mọi sự càng nghiệt ngã
hơn với SHB.ĐN ở chỗ, Cúp QG là sân chơi mà cửa lấy vàng của họ sáng
nhất ở mùa bóng năm nay, còn những đấu trường khác như V-League hay AFC
Cup thì gian truân còn chất chồng ở phía trước. Vì thế, thất bại ở Cúp
QG sẽ để lại một vết hằn rất lớn lên tâm lí thi đấu của các cầu thủ
SHB.ĐN trong chặng đường còn lại của mùa giải, và không loại trừ khả
năng đây sẽ là cột mốc đánh đấu sự đi xuống của đội bóng sông Hàn sau
năm 2009 thành công rực rỡ. Cũng may là trong lúc
SHB.ĐN đang khó khăn như vậy, V-League 2010 chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ
giữa mùa và cũng để “né” luôn World Cup 2010, nên thầy trò HLV Lê Huỳnh
Đức sẽ có thời gian căn chỉnh lại mọi sự chệch choạc, đặc biệt là về mặt
nhân sự. Tuy nhiên, không chỉ có SHB.ĐN trông chờ vào quãng nghỉ sắp
tới mà hầu như cả 13 CLB còn lại của V-League đều cũng có tâm trạng
tương tự, nên khó mà tin rằng đội bóng sông Hàn sẽ thực hiện được bước
nhảy vọt thần kỳ ở giai đoạn lượt về với những gì mà họ đang và sẽ có.
Thế mới biết “Cây cao thì gió càng lay” và không phải lúc nào vị trí số 1
cũng mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn. G.Huy |