Bóng đá Italy

Vấn đề của Napoli: Những bông hoa tuyết?

13/03/2010 13:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Napoli là một đội bóng không tuân theo những quy luật của… tự nhiên. Trong khi những thực thể khác tê cóng trong mùa đông và trỗi dậy xanh tươi khi mùa xuân về, thì Napoli lại thể hiện quy trình ngược lại. Họ như những bông hoa tuyết, chỉ lung linh rực rỡ trong những tháng mùa đông để rồi sau đó tan chảy dễ dàng trong nắng ấm.

Quả vậy, đến bây giờ người ta vẫn còn nhớ Napoli của HLV Walter Mazzarri đã chơi hay như thế nào trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2009 đến giữa tháng 1/2010, đã giữ được mạch trận bất bại ở Serie A đến con số 15 ra sao, đã biến khung thành của thủ môn De Sanctis thành pháo đài bất khả chiến bại trong hơn 500 phút thế nào, nhưng những ngày tháng đó quả thực đã xa. Sau trận thắng Sampdoria 1-0 ở vòng 19, Napoli đã kết thúc lượt đi với 33 điểm và lọt vào Top 3 đội đầu bảng. Thời điểm đó, người Napoli đã mơ đến viễn cảnh thầy trò ông Mazzarri được dự Champions League mùa giải tới. Nhưng khi mùa đông băng giá đi qua, Napoli chỉ còn là một cái bóng mờ ảo của chính họ. Sau 8 trận đã chơi ở giai đoạn lượt về, đội bóng áo xanh chỉ kiếm thêm được vừa đúng 8 điểm sau 1 trận thắng, 5 hòa và 2 thất bại, để rồi lúc này đã tụt xuống vị trí thứ 7 và cách nhóm 3 đội dẫn đầu tới 11 điểm. Giấc mơ Champions League gần như đã tan vỡ.

Napoli giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình vào cuối năm 2009

Phong độ kém cỏi của Napoli ở giai đoạn bắt đầu lượt về thực ra không có gì mới, khi mà nó tồn tại như một căn bệnh ở đội bóng này, bệnh “sợ mùa xuân”. Kể từ khi trở lại Serie A mùa hè 2007, khoảng thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 3 là lúc Napoli có phong độ tồi tệ nhất trong mùa. Mùa 2007-08, Napoli giành được 24 điểm sau 19 trận lượt đi (1,26 điểm/trận), nhưng chỉ giành 9 điểm trong 8 trận đầu của lượt về (1,125 điểm/trận). Mùa 2008-09, số điểm sau lượt đi của Napoli là 33, và cũng như mùa này, đó là điểm số đưa họ vào Top 4, nhưng 8 trận tiếp theo đó chỉ mang lại cho họ vẻn vẹn… 2 điểm, khiến HLV Edy Reja phải ra đi để nhường chỗ cho Donadoni. Những sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên đó khiến người hâm mộ Napoli vô cùng lo lắng, dù rằng nếu chiếu theo mốc thời gian, thì đây đã là điểm cuối trong giai đoạn tê liệt của đội bóng này.

Không lo sao được, khi đối mặt với Napoli kể từ đêm nay sẽ là 3 đội bóng nằm trong nhóm “đại gia”, khởi đầu với Fiorentina, qua Milan và kết thúc với Juventus, những đội đang chiến đấu điên cuồng vì mục tiêu mùa giải của mình. Napoli được đá 2 trận sân nhà trong số đó, nhưng ngay cả lợi thế đó cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa, khi đã mấy trận gần đây ở San Paolo, họ không đánh bại được đối phương. Tương lai nào đang đợi Napoli phía trước?
 
B.V
 
 

02h45 ngày 14/3, sân San Paolo: Napoli – Fiorentina (lượt đi 1-0)

Ai sẽ đứng dậy được?

Fiorentina đang nguy ngập. Việc bị loại sớm khỏi Champions League khiến cho cơ hội duy nhất để họ níu kéo nhằm tránh một mùa giải suy thoái là một vị trí cao trên bảng xếp hạng chung cuộc của Serie A. Nhưng nay thì hy vọng đó không còn là bao khi họ đang “chết bẹp” ở vị trí thứ 11 sau 27 vòng đấu, tức thuộc một nửa yếu của giải đấu. Cách biệt với nhóm các đội có vé dự cúp châu Âu đang không là quá cao, 6 điểm, nhưng muốn trở lại khu vực xứng đáng với tên tuổi và thực lực của mình và chí ít là giành quyền dự Europa League, “Viola” sẽ phải nỗ lực gấp đôi gấp ba trong phần còn lại của mùa giải. Sự thất vọng ở Champions League lúc này cần được thầy trò HLV Prandelli sử dụng như một động lực để họ chiến đấu, như cách họ đã đánh bại Bayern Munich ở trận lượt về vòng 1/8.

Trong khi đó, Napoli cũng phải mau chóng tìm lại chiến thắng nếu không muốn vứt đi một mùa giải mà họ từng có lúc hết sức thăng hoa. Trước Fiorentina, một đối thủ đang bị dồn vào chân tường, liệu họ có vượt qua được để chiến thắng sức ỳ của chính mình?

Dự đoán: 2-2

Đối đầu Serie A: 59 trận ở San Paolo, Napoli thắng 27, hòa 18 và thua 14 trận.

Lực lượng: Napoli vắng Grava, Santacroce, Dossena (chấn thương), Cannavaro (treo giò). Fio vắng Gamberini, Marchionni, Vargas, Natali (chấn thương)

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Rinaudo, Aronica - Maggio, Gargano, Cigarini, Zuniga - Lavezzi, Hamsik – Quagliarella

Fiorentina: Frey - De Silvestri, Felipe, Kroldrup, Gobbi - Donadel, Bolatti - Montolivo, Santana, Jovetic - Gilardino

CĐV Fiorentina chỉ được phát… 50 vé

Dù không phải chịu án cấm nào, Fiorentina vẫn sẽ phải đá trên sân bóng rộng lớn San Paolo đêm nay mà không có sự cổ vũ của người hâm mộ, do Hội CĐV của đội bóng này quyết định không đưa bất kỳ ai đi theo đội sau khi phát hiện ra rằng họ chỉ được phía Napoli phân phối vẻn vẹn 50 vé (trên tổng số 60.200 chỗ ngồi của sân San Paolo). Lượng vé dành cho đội khách thường được giới hạn dựa trên những đánh giá về mức độ an toàn của trận đấu, song trong trường hợp của Fiorentina, họ nhẽ ra phải được chia đến 4.000 vé chứ không phải 50.

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm