(TT&VH) - Kể từ sau EURO 2004, đội tuyển Đức đã thay hình đổi dạng, rủ bỏ tấm áo choàng cũ kỹ để khoác lên mình một bộ cánh mới. Sự thay đổi ấy tạo ra những giá trị mới, đồng thời cũng đánh mất đi những đặc tính truyền thống của “Mannschaft”.
Trong lịch sử bóng đá thế giới, những cầu thủ và đội bóng của Đức luôn nổi tiếng về ý chí, bản lĩnh và tinh thần hơn người. Điều đó đã được minh chứng bằng ba danh hiệu vô địch thế giới và ba danh hiệu vô địch châu Âu, đưa “Mannschaft” trở thành đội tuyển giàu thành tích bậc nhất trong làng bóng đá châu Âu và thế giới. Sự lạnh lùng và kiên cường của người Đức trước đây luôn khiến đối thủ phải khiếp sợ và rất ngại nếu phải đối đầu ở những giải đấu lớn. Cho đến World Cup 2002, cái hình ảnh oai hùng của đội tuyển Đức, được ví von như một cỗ “Xe tăng”, vẫn hiện rõ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cho dù thầy trò huấn luyện viên Rudi Voeller đã thất thủ 0-2 trước Brazil trong trận chung kết.
Nhưng nay, mọi thứ có vẻ đang khác đi rất nhiều. Kể từ sau thất bại ở EURO 2004, bị loại ngay khi kết thúc vòng đấu bảng, đội tuyển Đức đã trải qua một cuộc cách mạng lớn cả về nhân sự lẫn lối chơi, với sự dẫn dắt của bộ đôi Juergen Klinsmann và Joachim Loew, những người vốn xuất thân từ cầu thủ tấn công khi còn thi đấu. “Mannschaft” nhanh chóng được trẻ hóa, kèm theo đó là lối chơi nhanh, tấn công dồn dập đối thủ, thanh vì rình rập như trước. Xem đội tuyển của Klinsmann rồi Jogi thi đấu, tính giải trí cao hơn hẳn so với thế hệ các huấn luyện viên trước đó của Đức. Nhưng cũng dưới bàn tay của Klinsmann và Jogi, “Mannschaft” không còn lạnh lùng và đáng sợ như một cỗ “Xe tăng”, không còn đủ sức đe dọa những kẻ yếu bóng vía.
Chiến tích xếp thứ ba ở World Cup 2006 và á quân ở EURO 2008 mà đội tuyển Đức giành được vẫn có dấu ấn của bản lĩnh bên cạnh tài năng của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, bản lĩnh của Đức bây giờ được thể hiện ở một khía cạnh khác hơn, là mạnh dạn chơi tấn công, trước bất kỳ đối thủ nào, buộc đối phương phải chống đỡ dẫn đến phạm sai lầm, thay vì nhẫn nại chờ cơ hội như trước. Một người Đức hoài cổ có thể đúng khi nhận xét rằng “Mannschaft” bây giờ không còn “chất Đức” như ngày xưa, giống những gì đang diễn ra ở những câu lạc bộ thuộc Bundesliga. Nhưng sự thay đổi đó cũng là tất yếu, khi mà trong khoảng gần 10 năm qua, bóng đá Đức không sản sinh ra những thủ lĩnh kiểu như Lothar Matthaeus hay Stefan Effenberg như ngày trước. Một đội bóng muốn bản lĩnh trước hết phải có một thủ lĩnh đầy bản lĩnh, thậm chí ngang ngược.
Sau trận thua Serbia ở vòng bảng, huấn luyện viên Joachim Loew buộc phải cho các cầu thủ tập những giáo án lạ thường nhằm vực dậy tinh thần cũng như gia tăng tính đồng đội trong thi đấu. Jogi đã cho các cầu thủ chơi bóng bầu dục - một môn thể thao mà tính tập thể còn hơn cả bóng đá, giữ thăng bằng trên dây và cả đi xem phim. Sự thay đổi nhỏ trước mắt là Đức đã đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua Ghana trong trận đấu quyết định số phận ở vòng bảng. Nhưng rõ ràng, so với Serbia hay Ghana thì Anh được đánh giá cao hơn rất nhiều, ít nhất là dưới góc độ tài năng (dù thực tế, người Anh gặp vấn đề nghiêm trọng về mặt bản lĩnh mà hiện tại Fabio Capello mới cải thiện được phần nào). Khó khăn đang bủa vây “Mannschaft” và trước Anh, những cầu thủ trẻ của Joachim Loew cần phải tiếp tục thể hiện được “chất Đức”, dù dưới hình thức nào đi chăng nữa.
Một khi đã xác định đến Nam Phi để giành chức vô địch (như kỳ vọng của người hâm mộ) hay có mặt ở bán kết (như lời của đội trưởng Philipp Lahm), thì Anh ở vòng 1/8 hay Argentina ở vòng tứ kết cũng đều như nhau cả. “Mannschaft” cần phải xác định cho mình một tinh thần hết sức rõ ràng, chiến thắng tất cả!
Trong lịch sử bóng đá thế giới, những cầu thủ và đội bóng của Đức luôn nổi tiếng về ý chí, bản lĩnh và tinh thần hơn người. Điều đó đã được minh chứng bằng ba danh hiệu vô địch thế giới và ba danh hiệu vô địch châu Âu, đưa “Mannschaft” trở thành đội tuyển giàu thành tích bậc nhất trong làng bóng đá châu Âu và thế giới. Sự lạnh lùng và kiên cường của người Đức trước đây luôn khiến đối thủ phải khiếp sợ và rất ngại nếu phải đối đầu ở những giải đấu lớn. Cho đến World Cup 2002, cái hình ảnh oai hùng của đội tuyển Đức, được ví von như một cỗ “Xe tăng”, vẫn hiện rõ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cho dù thầy trò huấn luyện viên Rudi Voeller đã thất thủ 0-2 trước Brazil trong trận chung kết.
![]() "Mannschaft" bây giờ đã mất đi nhiều "chất Đức", Ảnh AP |
Chiến tích xếp thứ ba ở World Cup 2006 và á quân ở EURO 2008 mà đội tuyển Đức giành được vẫn có dấu ấn của bản lĩnh bên cạnh tài năng của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, bản lĩnh của Đức bây giờ được thể hiện ở một khía cạnh khác hơn, là mạnh dạn chơi tấn công, trước bất kỳ đối thủ nào, buộc đối phương phải chống đỡ dẫn đến phạm sai lầm, thay vì nhẫn nại chờ cơ hội như trước. Một người Đức hoài cổ có thể đúng khi nhận xét rằng “Mannschaft” bây giờ không còn “chất Đức” như ngày xưa, giống những gì đang diễn ra ở những câu lạc bộ thuộc Bundesliga. Nhưng sự thay đổi đó cũng là tất yếu, khi mà trong khoảng gần 10 năm qua, bóng đá Đức không sản sinh ra những thủ lĩnh kiểu như Lothar Matthaeus hay Stefan Effenberg như ngày trước. Một đội bóng muốn bản lĩnh trước hết phải có một thủ lĩnh đầy bản lĩnh, thậm chí ngang ngược.
Sau trận thua Serbia ở vòng bảng, huấn luyện viên Joachim Loew buộc phải cho các cầu thủ tập những giáo án lạ thường nhằm vực dậy tinh thần cũng như gia tăng tính đồng đội trong thi đấu. Jogi đã cho các cầu thủ chơi bóng bầu dục - một môn thể thao mà tính tập thể còn hơn cả bóng đá, giữ thăng bằng trên dây và cả đi xem phim. Sự thay đổi nhỏ trước mắt là Đức đã đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua Ghana trong trận đấu quyết định số phận ở vòng bảng. Nhưng rõ ràng, so với Serbia hay Ghana thì Anh được đánh giá cao hơn rất nhiều, ít nhất là dưới góc độ tài năng (dù thực tế, người Anh gặp vấn đề nghiêm trọng về mặt bản lĩnh mà hiện tại Fabio Capello mới cải thiện được phần nào). Khó khăn đang bủa vây “Mannschaft” và trước Anh, những cầu thủ trẻ của Joachim Loew cần phải tiếp tục thể hiện được “chất Đức”, dù dưới hình thức nào đi chăng nữa.
Một khi đã xác định đến Nam Phi để giành chức vô địch (như kỳ vọng của người hâm mộ) hay có mặt ở bán kết (như lời của đội trưởng Philipp Lahm), thì Anh ở vòng 1/8 hay Argentina ở vòng tứ kết cũng đều như nhau cả. “Mannschaft” cần phải xác định cho mình một tinh thần hết sức rõ ràng, chiến thắng tất cả!
Đông Hà
