Bóng đá Việt

Vận của ông "Tô"

29/11/2008 15:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đội tuyển có tiến bộ. Nhưng vận của ông Tô thì vẫn thế. Đá với Singapore, một trận thắng trên danh nghĩa để xóa dớp cũng không thể. Từ hòa biến thành thua thông qua loạt đấu súng mà chỉ cần nhìn vào đó là người ta đã biết ai may, ai rủi. Ông Tô vận chưa tới nên thua. 

Tối hôm ấy, ở sân Đông Jurong, đội tuyển thua trong loạt đấu penalty vì cú đá ở lượt thứ ba của Phước Tứ đã bị thủ môn Lionel Lewis cản phá. 

Trước đấy, trong 2 trận đầu tiên, ĐTVN cũng đã thua vì kém may mắn, thay vì có thể chiến thắng trước Indonesia và hòa với Olympic Trung Quốc. Đặc biệt hôm đá ở Surabaya, Indonesia, chúng ta đã chơi hay hơn đối phương trên mọi phương diện, và chỉ thua vì một sơ sảy.


Mấy hôm nay, báo chí loan tin, AFF Cup có thể phải dời
qua Malaysia, ông Tô (trái) đã nhăn trán


Mấy hôm nay, báo chí loan tin, AFF Cup có thể phải dời qua Malaysia, ông Tô đã nhăn trán. Nhiều người cũng không hiểu, có phải số của ông Tô ở đội tuyển trục trặc, nên khó khăn thêm chồng chất.

Nhưng, tiền hung hậu kiết. Có thể ông Tô cũng thế. Vì trong cách tính của LĐBĐ ĐNA, phương án ưu tiên thứ hai là đưa bảng B từ Bangkok về Việt Nam. Những nguy cơ mà chúng ta phân tích khi địa điểm là Malaysia khi đo sẽ chuyển thành cơ hội.

Cũng có người bảo, BĐVN chẳng nhẽ yếm thế tới mức phải e ngại cả chuyện địa điểm thi đấu có ảnh hưởng tới tham vọng của đội tuyển? Không hẳn, nhưng rõ ràng là chúng ta không phải là đội bóng vượt trội ở khu vực. Ông Tô cũng nghĩ thế và cũng đang chờ may mắn sẽ mỉm cười.

Trần Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm