(TT&VH)- Không thất bại thảm hại như 2 trận giao hữu gần đây nhưng kết quả hòa 3-3 giữa Liverpool với đội bóng cửa dưới Valarenga của Na Uy chẳng khác nào một trận thua mất mặt nữa.
Sau 2 lần liên tiếp bị đả bại với cùng tỷ số 0-3 trước Hull City và Galatasaray, HLV Kenny Dalglish quyết tâm tìm lại chiến thắng đồng thời xoa dịu các CĐV bằng cách tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Thủ thành Reina cùng hai hậu vệ Glen Johnson và Agger lần đầu tiên xuất hiện trong mùa Hè. Trong khi bộ 3 tân binh đắt giá Henderson, Downing và Adam thi đấu ở giữa sân. Trên hàng công là sự kết hợp giữa Kuyt và Carroll. Dù vậy, đoàn quân hùng mạnh đến từ xứ sương mù vẫn nhanh chóng nhận một gáo nước lạnh khi bị dẫn trước 0-2 chỉ chưa đầy 20 phút bóng lăn.
Liverpool liên tục gây thất vọng ở các trận đấu giao hữu- Ảnh Getty
Trước khi trận đấu tại sân Ullevaal diễn ra, ban tổ chức đã dành 1 phút để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát diễn ra hôm 22/7. Các CĐV Na Uy đã có hành động hết sức ý nghĩa khi đặt hai banner lớn bên cạnh nhau in dòng chữ “You'll Never Walk Alone” (Bạn sẽ không bao giờ đơn độc - cũng là khẩu hiệu của Liverpool) và “Nếu một kẻ có thể cho thấy nhiều sự thù hận đến vậy, hãy tưởng tượng cũng nhiều tình yêu như thế chúng ta có thể giành cho nhau”.
Tiền vệ Lars Strand ghi bàn thắng sớm ở phút 14 cho đội chủ nhà và 4 phút sau đến lượt Ogude nâng tỷ số lên thành 2-0 trên chấm phạt đền. Cuối hiệp 1, Carroll gỡ lại 1 bàn rồi trung vệ Agger lập cú đúp ở phút 84 và 88. Nhưng ở phút bù giờ thứ 4, tiền vệ Fellah với cú sút xuất thần từ ngoài vòng cấm đã gỡ hòa 3-3 cho Valarenga. Như vậy, hàng thủ của Liverpool đã để lọt lưới trung bình 3 bàn trong cả 5 trận giao hữu mùa Hè. HLV Dalglish cần phải đôn đốc các hậu vệ chơi tập trung hơn cho trận làm nóng cuối cùng với Valencia vào Chủ nhật tuần này, trước khi Liverpool tiếp đón Sunderland trong trận mở màn Premier League vào ngày 13/8.
Chủ sở hữu John Henry phủ nhận khủng hoảng vẫn đang tiếp tục đeo bám đội chủ sân Anfield sau trận hòa 3-3 tại Oslo. Đồng thời ông tuyên bố rằng bất cứ thành tích nào kém hơn một suất dự Champions League ở mùa tới sẽ là một nỗi thất vọng lớn. Ông chủ người Mỹ này đã rất quyết tâm thay đổi một Liverpool đang xuống dốc bằng cách bán Torres trong tháng Giêng nhưng mua về Suarez và Carroll. Tiếp đến trong mùa Hè, Henry đầu tư 45 triệu bảng để huyền thoại Dalglish chiêu mộ 3 tân binh Downing, Henderson và Adam. Chỉ tính riêng trong năm 2011 này, Liverpool đã ném vào TTCN gần 100 triệu bảng và đây là số tiền lớn nhất so với tất cả các CLB của châu Âu, cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, Henry vẫn không, hay chưa, dám nghĩ về một danh hiệu Premier League - điều mà Liverpool bất lực kể từ năm 1990.
“Còn quá sớm để chúng tôi nói về việc giành chức vô địch quốc gia”, ông thừa nhận, “Theo tôi, Manchester United đang là đội bóng mạnh nhất. Họ có một đội hình chất lượng và thực sự đáng gờm. Mục tiêu của chúng tôi là giành vé chơi tại Champions League. Nếu không thể, đó sẽ là một nỗi thất vọng lớn”.
H.D