Bóng đá Tây Ban Nha

Valencia thời hậu Villa: Truyền nhân của Zidane cập bến Mestalla

22/05/2010 12:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong ngày David Villa ra mắt ở sân Nou Camp, Valencia cho biết họ đã ký được một hợp đồng có thời hạn 4 năm với cựu tiền vệ của Grenoble, Sofiane Feghouli. Cũng như phần lớn các vụ chuyển nhượng mà Valencia đã thực hiện trong 2 mùa gần đây, Feghouli là một bản hợp đồng miễn phí. Cũng mang gốc gác Algeria, Feghouli từng được tung hô là "truyền nhân của Zidane" khi anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Grenoble ở mùa giải 07-08 và giúp đội bóng này thăng hạng Ligue 1. Trong mùa giải đầu tiên ở Ligue 1, Feghouli đã chơi không tồi khi đá chính ở 16/17 trận, nhưng một chấn thương ở đầu gối đã khiến anh phải nghỉ trọn phần còn lại của mùa giải. Mùa vừa rồi, Feghouli không có nhiều đóng góp, một phần vì chấn thương, phần khác vì anh bị CLB trừng phạt do không chịu gia hạn hợp đồng.

Feghouli (trái) - Ảnh Getty
Với sự xuất hiện của Feghouli, Valencia đã chính thức có ba tân binh cho mùa giải mới. Trước đó, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Topal và trung vệ người Bồ Đào Nha Ricardo Costa cũng đã cập bến Mestalla từ Galatasaray và Wolfsburg, đều theo dạng chuyển nhượng tự do. Thủ thành kỳ cựu Cesar cũng vừa được gia hạn hợp đồng thêm một năm. Nếu không tính tới khả năng mất thêm người, hàng thủ và hàng tiền vệ của Valencia vậy là tạm ổn. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của "Los Che" chính là tìm người thay thế David Villa. Hiện họ đã đưa vào tầm ngắm 3 cái tên: Gignac của Toulouse, Kevin Gameiro của Lorient và Soldado của Getafe. Nếu thành công, thì một trong ba cầu thủ này sẽ là bản hợp đồng mất phí đầu tiên và có thể là duy nhất của Valencia trong mùa Hè này.

Cũng theo tin từ Mestalla, tiền đạo trẻ Michel nhiều khả năng sẽ được cho Deportivo mượn trong thời gian ngắn sắp tới. Trước Michel, một tiền đạo trẻ khác là Miku cũng đã bị đẩy sang Getafe theo dạng cho mượn sau khi không thể cạnh tranh được một vị trí trên hàng công. Tương lai của chân sút cao kều người Serbia Nikola Zigic cũng không thực sự rõ ràng, nhưng anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại Mestalla vì một lý do đơn giản là... không có ai hỏi mua. Cho tới giờ, vẫn mới chỉ có một người duy nhất nói lời chia tay với Mestalla là tiền vệ Ruben Baraja. Hợp đồng của Baraja với Valencia sẽ hết hạn vào ngày 30/6 này, nhưng BLĐ "Los Che" đã quyết định không đề nghị anh hợp đồng mới. Ở vị trí của Baraja, Valencia đã có Marchena, Albelda, Manuel Fernandes, Banega, Maduro và giờ còn có thêm Topal.

Lam Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm