(TT&VH) - Chỉ giành 2 điểm sau 3 lượt trận, Valencia không còn sự lựa chọn nào khác là phải đánh bại Leverkusen để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Sau 2 chiến thắng liên tiếp ở Liga, "Los Che" có đủ cơ sở để tin rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tất nhiên, thầy trò HLV Unai Emery phải chuyển hóa được phong độ ấn tượng mà họ đang thể hiện ở đấu trường trong nước sang Champions League.

Hy vọng vào Feghouli
Bầu không khí u ám ở sân Mestalla đang dần được xóa tan sau những kết quả tích cực của “Đàn dơi” trong thời gian gần đây. Ở Liga, sau khi chỉ thắng 1 trong 5 trận, Valencia đã giành trọn 6 điểm trong hai vòng gần đây nhất để xây chắc một vị trí trong top 4. Điều đáng mừng hơn cả với Emery là hàng công của họ đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi ghi tới 3 bàn vào lưới Getafe. Nên nhớ rằng trong 10 trận đã chơi trước đó, có tới 5 lần “Đàn dơi” chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn/trận.
Trước đây, vấn đề của Valencia là quá phụ thuộc vào Soldado. Bây giờ, dù cựu tiền đạo của Getafe tiếp tục thể hiện một phong độ đáng thất vọng, sự tỏa sáng bất ngờ của Feghouli đã giúp Emery phần nào bớt đau đầu với bài toán hàng công. Trong trận đấu với Getafe, chính tiền vệ người Pháp gốc Algeria là người giải tỏa tâm lý cho Valencia bằng một quả vô-lê đập đất hiểm hóc. Chỉ 13 phút sau, lại là Feghouli đưa Valencia trở lại với thế dẫn bàn sau pha chớp cơ hội cực nhanh trong vòng cấm.
Dù không phải là một chân sút thực thụ, nhưng Feghouli đã thể hiện những phẩm chất “sát thủ” của một tay săn bàn. Tiền vệ sinh năm 1989 chỉ là phương án dự phòng của HLV Emery trong mùa bóng này (mới ra sân 5 lần ở Liga), một phần vì anh còn quá trẻ trong khi Valencia không thiếu những tiền vệ tài năng và dày dạn kinh nghiệm. Nhưng với cú đúp vào lưới Getafe, Feghouli đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Emery rằng anh đã sẵn sàng đóng vai chính ở sân Mestalla.
Valencia phải thắng, Leverkusen chỉ cần hòaTình thế của Valencia ở bảng E hiện nay là rất nguy cấp, nếu như không muốn nói rằng họ đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng. Với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận, Valencia đang kém Leverkusen và Chelsea lần lượt 4 và 5 điểm. Nếu để thua Leverkusen trên sân nhà đêm nay, trong khi Chelsea vượt qua Genk, Valencia sẽ chắc chắn bị loại sớm 2 vòng đấu. Thậm chí một trận hòa cũng đẩy “Đàn dơi” vào thế đường cùng.
Tất nhiên đó là những viễn cảnh mà các CĐV Valencia không chờ đợi bởi họ muốn nhìn thấy 3 điểm ở lại Mestalla. Chỉ có điều, mỗi khi được kỳ vọng nhất, thầy trò HLV Emery lại thường gây thất vọng, bởi họ không giỏi trong việc chịu đựng sức ép. Nếu Valencia không thể chọc thủng lưới Leverkusen trong hiệp 1, khả năng họ bị mất điểm là rất cao. Trong phần lớn mùa giải này, Valencia thường xuyên là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 nhưng lại không thể cụ thể hóa thành lợi thế dẫn trước và cuối cùng phải trả giá trong hiệp 2.
Nếu như Valencia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp thì Leverkusen chỉ cần một trận hòa. Thế là đủ để họ duy trì cách biệt 4 điểm với đối thủ trực tiếp này. Phát biểu trước trận đấu, HLV Robin Dutt không ngần ngại tuyên bố hòa cũng chính là mục tiêu của Leverkusen. Từ đó, không khó để dự đoán cách chơi của Leverkusen trong trận đại chiến tại Mestalla, đó là phòng ngự chặt - phản công nhanh. Với những cầu thủ trẻ và tốc độ như Sam hay Schurrle, đội bóng Đức có đủ vũ khí để thực hiện ý đồ của họ. Phòng ngự bao giờ cũng dễ hơn tấn công, nên nhiệm vụ rời Mestalla với 1 điểm là hoàn toàn khả thi với thầy trò HLV Dutt.
Dự đoán: 1-1
3 Valencia chỉ có vỏn vẹn 3 lần ghi nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu sau 13 trận đã chơi trên mọi đấu trường mùa này. 3 Sau 11 lần đối đầu với các đội bóng Đức trên sân nhà, Valencia chỉ thắng được 3 trận còn lại là hòa 7 và thua 1. Nếu tính riêng ở Champions League, Valencia chưa bao giờ thắng một đội bóng Đức khi đá ở Mestalla. 14 Stefan Kiessling của Leverkusen đã phạm 14 lỗi tại Champions League mùa này, nhiều nhất giải đấu bên cạnh Didier Zokora của Trabzonspor. Lực lượng: Valencia: Canales nghỉ 6 tháng vì chấn thương đầu gối. Maduro có thể ngồi ngoài tới tận tháng 2/2012 vì chấn thương mắt cá. Leverkusen: Vắng Renato Augusto, Ortega, và Barnetta (chưa hồi phục chấn thương). Ballack bị vỡ mũi trong trận gặp Freiburg nên chưa chắc sẽ ra sân. Đội hình dự kiến: Valencia: Alves - Miguel, Ruiz, Rami, Alba - Topal, Banega, Hernandez - Jonas, Feghouli, Soldado. Leverkusen: Leno - Schwaab, Toprak, Reinartz, Kadlec - Rolfes, Bender, Sam, Balitsch - Schurrle, Kiessling. |