Bóng đá Việt

V-League quá độ sao lâu thế!

23/08/2008 10:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong cuộc sống, chúng ta thường quý trọng người có chiều sâu tâm hồn. Trong bóng đá, các đội thường sợ đối thủ có chiều sâu, tất nhiên về mọi mặt.

1. Hôm qua, thật tiếc khi B.BD đã mất hết động lực, nên họ chẳng có lý do gì để băm bổ ra mà đá. Tuy vậy, họ vẫn làm chủ nhà mướt mồ hôi để giành được một tỷ số sát nút bằng tình huống sút xa của Hồng Minh, mà ngay cả anh cũng bất ngờ.

Bên cạnh SHB.ĐN hừng hực với lửa tinh thần, B.BD vẫn chứng tỏ mình có sự sâu sắc, chín chắn hơn, giống như anh trung niên đã có thể “ nhi bất hoặc”. Trạng thái ấy không phải bộc lộ qua một trận đấu, mà là cả hành trình để bước lên ngôi vô địch lần 3. Đội bóng đất Thủ biết bao lần bị đe doạ ngôi Vua, từ Gạch, Thể Công, XM.HP, SHB.ĐN, nhưng rốt cục họ vẫn bứt được khỏi các đối trọng để rồi đoạt vòng nguyệt quế, trước một vòng đấu.

Ông Nguyễn Văn Vinh sau những thăng trầm, đã đúc kết ngôi vô địch ở ta bằng một công thức : Nhiều tuyển thủ QG + HLV giỏi + tổ chức tốt.

Đấy là chiều sâu của một đội bóng. Năm ngoái, ông Hải “lơ” quái kiệt là vậy, trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch còn có trong tay đến 7 tuyển thủ QG. Đến thời điểm này, quân của B.BD ở Tuyển ( có mặt trong đợt tập trung đá trận giao hữu với O.Brazil) vẫn đông nhất nước- 5 cầu thủ. Được lãnh đạo ủng hộ hết mình, cộng thêm kinh nghiệm của một nhà quán quân, họ không vô địch mới là lạ!

Thỉnh thoảng cứ tự hỏi, phải chăng bên ngoài cái vỏ bất cần đời, trong Hải “lơ” vẫn có những ẩn ức chưa khám phá? Hôm qua, cầu thủ nào ra sân, ông Hải là người ân cần kẹp chiếc khăn trắng tinh, cùng chai nước đưa tận tay cho cầu thủ. Đấy là hình ảnh thường trực, rất “người” của ông Hải. Lên nhận Cúp vàng, ông xua hết học trò lên phía trước.
 
Đến khi tiếp cận cái bục vinh quang, ông là người đứng sau cùng. Đằng kia, 8 vị “nhạc công” của Hội CĐV cứ cúi gằm mặt, gân cổ ra thổi những bản nhạc hào hùng nhất mừng vinh quang của đội nhà. Để ý thấy phân nửa là đã có tuổi. Họ thổi say mê, mồ hôi túa ra, son sắt như những vị thiên sứ đích thực của bóng đá đất Thủ. Rõ ràng, Bình Dương đang tiến một bước dài để trở mình một CLB bóng đá chuyên nghiệp kiểu mẫu.
 
Chỉ riêng hội CĐV của họ, cũng xứng đáng chuyên nghiệp nhất nước rồi. Bóng đá nếu tách rời khán giả, chẳng khác gì người có thể xác mà tâm hồn thì không. Phần lớn các CLB ở ta, Hội CĐV của họ hoạt động mang tính tự phát, dưới sự lãnh cảm của đội bóng. Xét yếu tố này, nên chia sẻ với bóng đá Hải Phòng. Chỉ cần đội bóng của họ phát huy được sự tôn trọng khán giả nhà, lo gì khán giả không tiếp tục cháy hết mình. XM.HP xếp thứ 3, ý nghĩa đối với bóng đá địa phương này còn lớn hơn cả tấm huy chương đồng là thế.

2. Hôm qua, hỏi trưởng giải Hữu Bàng phải chăng những trận đấu ân tình là điều khiến ông quan ngại nhất lúc lên ngồi thay ghế đồng nghiệp Dương Nghiệp Khôi. Ông Bàng không gật, mà cũng chẳng lắc. Hỏi tiếp ông chất lượng V-League đang đi xuống, bạo lực gia tăng, các đội lẫn cầu thủ ứng xử thiếu tính chuyên nghiệp, nghĩ thế nào? “ Thôi để từ từ chúng tôi sẽ tổng kết sau”. Ông có dám làm tiếp chức trưởng giải nếu được VFF giao phó? “ Nhiệm vụ chính của tôi là ở văn phòng 2”. Rồi ông cười ý nhị.

Sau 8 mùa, ngay cả việc chọn ra một vị Trưởng giải đủ tầm, có uy tín, hành xử chuyên nghiệp, vẫn đang là dấu hỏi lớn với BĐVN. Nếu sang năm VFF tiếp tục tiến cử ông Bàng làm trưởng giải, chưa hẳn “lão già gân” đã nhận.

Xem ra, giải chuyên chúng ta chỉ mới đạt chiều rộng và sự nhảy múa của đồng tiền, còn phát triển có chiều sâu (chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức, điều hành giải, ý thức chuyên nghiệp, các văn bản pháp quy...) vẫn chưa đạt được chữ chuyên đúng nghĩa.

Tám năm năm rồi, quá độ sao mà lâu thế!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm