V-League

V-League: Chuyện kẻ giàu người nghèo

18/05/2011 13:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có vẻ như quyết định mua một loạt cầu thủ Thể Công (cũ) của bầu Hiển đã không đem lại hiệu quả như mong đợi, xét ở góc độ muốn kéo thêm tình yêu của CĐV Hà Nội với HN.T&T. Nhà ĐKVĐ V-League, như thực tế đáng buồn trong suốt giai đoạn lượt đi và cả ở trận đấu với Thanh Hóa vừa qua, vẫn một mình một nẻo trên mọi đấu trường.

Quốc Long, Ngọc Duy rồi Bảo Khanh, đã khá nhiều người nói đến “chất” Hà Nội khi những gương mặt trên đầu quân cho HN.T&T, như một cách “nhắc” người hâm mộ bóng đá Thủ đô nhớ đến đội bóng của ông Hiển. Rằng HN.T&T giờ đã là CLB của Hà Nội rồi.

Không phải ngẫu nhiên, việc Bảo Khanh chuyển từ Thanh Hóa về HN.T&T vào cuối mùa 2010 lại được nhìn nhận chủ yếu ở khía cạnh tinh thần (tăng cường quân số cầu thủ gốc Hà Nội), hơn là ở yếu tố chuyên môn. Thực tế là cựu cầu thủ Thể Công đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp để có thể chờ đợi vào những đột biến bên cánh của đội bóng Thủ đô.

Cái gì cũng có cơ sở của nó. Bầu Hiển hẳn đã thấm thía đủ, bóng đá mà thiếu CĐV thì buồn như thế nào, cho dù CLB có thành công đến mấy, sau những gì được chứng kiến trong ngày HN.T&T lên ngôi mùa giải trước. Ở vị trí của ông Hiển, hẳn bất cứ ai cũng phải cảm thấy chạnh lòng trước cảnh đội nhà đăng quang dưới sân, nhưng trên khán đài chỉ lèo tèo chưa được nổi trăm CĐV. Nó khác hoàn toàn kiểu XM.HP dù chỉ về nhì, nhưng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng ngập chìm trong sự tung hô của hàng vạn CĐV đất Cảng.

HN.T&T có thể đoạt Cúp vô địch V-League, nhưng vẫn chưa thể giành được trái tim của người hâm mộ Thủ đô

Kể cũng lạ, đoạt đủ loại các danh hiệu ở giải quốc nội, hết vô địch V-League đến Siêu Cúp, nhưng dường như HN.T&T vẫn đang bất lực trong việc tăng thêm quân số cho Hội CĐV của đội bóng, vốn chưa bao giờ vượt quá con số một đôi trăm, và dù nghe đâu còn có ăn lương hẳn hoi. Dễ đoán cho dẫu vô địch AFC Cup hay những giải đấu lớn hơn, chưa hẳn HN.T&T đã có được niềm vui như TĐCS.Đồng Tháp, Thanh Hóa hay Nam Định trước kia, những đội bóng vốn dĩ mang tiếng con nhà nghèo.

Có một thực tế khó chối cãi, là không có nhiều người Hà Nội cảm thấy vui mừng khi đội bóng Thủ đô giành chức vô địch V-League ngay năm thứ 2 giành quyền thăng hạng, cho dù danh hiệu này được HN.T&T quyết tâm thâu tóm ngay từ đầu mùa giải 2010 để làm món quà dâng lên Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Người Hà Nội vốn kỹ tính, nên để trao tình cảm cho ai hẳn cũng phải cân nhắc đủ năm, bảy đường.

Tan trận đấu giữa HN.T&T và Thanh Hóa ở vòng 14 V-League 2011 vừa rồi, trong phòng họp báo, HLV Lê Thụy Hải mặt tươi rói bảo, Thanh Hóa giành được điểm là nhờ yếu tố tinh thần. Cầu thủ chơi nhiệt tình, chạy như không biết mệt. Cũng khó mà không “sung” khi trên khán đài, cả nghìn CĐV liên tục đánh trống, reo hò, cổ vũ rồi xuýt xoa trước mỗi cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà.

Ra cổng, rất đông người hâm mộ xứ Thanh còn nán lại vây kín lấy HLV Lê Thụy Hải để chia vui. Nói không quá, ông Hải “lơ” giờ đã thành “Idol” trong mắt người CĐV Thanh Hóa. Người ta không quản lặn lội quãng đường vài trăm km chỉ để được hô vang tên đội bóng, HLV cùng các cầu thủ trên khán đài. Ngẫm cho cùng, trong bóng đá, đấy mới là hạnh phúc lớn nhất, hơn cả mọi danh hiệu.

Bảo HN.T&T có ông Hiển nhiều tiền, nhưng cũng là đội nghèo nhất ở V.League là vì thế.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm