(TT&VH) - Do “đói” bóng đá sau một thời gian sân Vinh bị treo vì án phạt và nghỉ giữa hai mùa bóng và đặc biệt do sức hấp dẫn của trận derby Thành Vinh đầu tiên trong lịch sử V-League, rất đông khán giả đã xếp hàng mua vé từ sáng sớm.

Đúng tính chất của một trận cầu derby, không khí khá nóng trên sân lẫn khán đài. Hơn 1 vạn khán giả có mặt cổ vũ cuồng nhiệt cho hai đội. Do tình yêu của các fan xứ Nghệ dành cho đội bóng áo lính và SLNA vẫn chưa được phân định rõ ràng nên họ ủng hộ vô tư cho cả hai bên. Không hề có một sự xô xát nhỏ nào xảy ra, mặc dù khán giả đến sân Quân khu 4 đứng ngồi rất lộn xộn.
Người Nghệ thích derby và vẫn yêu Quyến
Mọi sự chú ý vẫn dồn vào Quyến. Quyến chơi cố gắng, tích cực chạy chỗ, tích cực tranh cướp bóng nhưng trọng lượng cơ thể quá thừa cân vẫn khiến anh nặng nề, chậm chạp. Vẫn còn đó những tình huống xử lí đẳng cấp, nhất là trong những tình huống cố định hay những cú đảo bóng làm vặn sườn hậu vệ đối phương, nhưng tất cả mới chỉ có vậy, chỉ sau vài nhịp bóng là Quyến lại để hậu vệ QK4 lấy bóng dễ dàng, thậm chí trong hiệp 2 Quyến có một cơ hội hết sức ngon ăn khi nhận đường chuyền vượt tuyến rất tốt của đồng đội, nhưng trong tư thế một mình một bóng đối mặt thủ môn Ngọc Tân, anh lại đẩy bóng quá dài và bị lỡ trớn khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Nếu không có pha ghi bàn ở phút 26 thì có thể nói trận đấu này Quyến tiếp tục gây thất vọng. Nhưng đâu có sao, tiền đạo là ghi bàn và Quyến đã làm được điều ấy!