(TT&VHH Cuối tuần) - Giới chuyên môn dự báo V-League 2009 sẽ hấp dẫn bởi cuộc đua vô địch của các đại gia Bình Dương, ĐT.LA, HA.GL, Đà Nẵng... Nhưng với sự xuất hiện của T&T HN, còn có thêm một cuộc đua nữa, cũng khốc liệt không kém, dành cho các ông bầu.
Mua sắm ngôi sao đang trở thành giải marathon của các đội bóng hàng đầu Việt Nam. Việc đổ những khoản tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng không chỉ thể hiện tham vọng mà còn chứng minh tiềm lực tài chính dồi dào của CLB. Và trong công đoạn này thì không thể thiếu vai trò của các ông bầu.
Bầu Đức đã trở thành một nhân vật "nổi đình nổi đám" nhất trong làng bóng đá Việt từ 7 năm nay, nhờ thương vụ Kiatisuk thành công rực rỡ. Nhưng sau đế chế của "Zico Thái", HA.GL dường như đã thất bại với thế hệ Sakda, hoặc gần nhất là Thonglao. Họ cũng chỉ tạo được tiếng vang "ảo" với dự định mua về những tên tuổi tầm cỡ thế giới như các tuyển thủ Trinidad & Tobago, hay Dean Gordon.
Tuy nhiên, V-League 2009 có thể là một bước ngoặt mới của đội bóng phố núi. Bầu Đức đã chi tiền không "ghê tay" để xây dựng một lực lượng trẻ, khoẻ và dài hơi hòng đòi lại ngôi vương đã rời xa họ từ rất lâu.
Hàng tỉ đồng đã được "Gỗ" chuyển khoản để mang về dàn nội binh trụ cột của Đồng Tháp - những Thanh Bình, Quý Sửu, Văn Pho, Việt Cường... Nhưng nó vẫn chưa thấm vào đâu so với sự kiện Lee Nguyễn "hồi hương".
Cầu thủ Việt kiều này được hưởng một mức lương "khủng" nhất kể từ khi Kiatisuk còn "tại vị". Bầu Đức trả cho Lee Nguyễn 10.000 USD/tháng lương và 50.000 USD tiền chuyển nhượng, nhưng bù lại, anh đang dần tạo nên một cơn sốt tiền V-League.

Nhắc đến T&T.HN là phải nhắc đến những chiêu thức tuyển quân hoành tráng. Năm ngoái, T&T.HN có những hợp đồng bạc tỉ với Hồng Sơn, Tiến Thành và cả lời thách thức triệu đô dành cho Công Vinh (dù vào thời điểm đó, chỉ có Hồng Sơn cập bến).
Nhưng sự thực là T&T.HN đã không buông vụ Công Vinh. Không chiêu nạp được Vinh ngay lập tức thì T&T.HN chờ thêm một mùa nữa. Và bầu Hiển vào phút chót đã thắng Thể Công để giành được chữ ký của Quả bóng Vàng xứ Nghệ.
Đó chỉ là cú "chốt hạ" đẳng cấp của bầu Hiển, bởi trước đó, ông đã củng cố lực lượng bằng Hồng Minh, Phạm Minh Đức và Tiến Dũng, đều là các quân bài lão luyện ở đấu trường V-League (chưa tính Huy Thái, Trọng Hải, Tuấn Anh)... Điều ấy Thể Công không có được.
Ở thời kỳ đầu của mùa chuyển nhượng, Thể Công mới chính là đội bóng rầm rộ nhất. Cặp bài trùng Hồ Tri Liêm - Quản Trọng Hùng đi khắp nơi, tiếp xúc với rất nhiều người và tạo cho người ta cảm giác họ có thể sẵn sàng chở cả "xe tiền" đến mua cầu thủ.
Mặc dù vậy, họ đã "vồ hụt" Công Vinh, Lương "dị", phút chót còn bị Hải Phòng đòi "cướp" Minh Đức. Lúc này trong hành trang của "tướng" Dũng, các tân binh giá trị nhất chỉ là Xuân Hợp từ Thanh Hoá, Quốc Vượng vừa thoát án treo giò và Văn Hiển "đào thoát" khỏi HP.HN.
Chưa ai chính thức gọi ông Liêm là một ông bầu, có lẽ bởi ông vẫn thuộc về một môi trường riêng: quân đội. Nhưng không thể phủ nhận rằng người đàn ông chuyên đeo kính đen này đã khuấy lên những con sóng rất lớn trong cái ao chuyển nhượng cầu thủ nội vốn dĩ hẹp và không hẳn là đã "tinh".
Với cựu vương "Gạch", bầu Thắng vẫn không hề thay đổi chính sách ổn định - thắt lưng buộc bụng với ĐT.LA suốt nhiều năm qua. "Gạch" bị đánh bật khỏi ngai vàng 2 mùa liên tiếp, nhưng họ chưa cho thấy sự đổi thay để đòi lại uy quyền đã mất.
Uy quyền, thực lực và cả bản lĩnh trong cuộc đua đường dài ở V-League không phải là những thứ mà tiền bạc có thể quyết định được. Bởi vì nếu đơn thuần là tiền bạc thì HN.ACB của bầu Kiên không bao giờ phải xuống hạng Nhất chơi, hoặc là Vinakansai Ninh Bình hoàn toàn xứng đáng ngồi vào chiếu trên V-League.
Nhưng chẳng có ai đổ tiền bạc ra mà lại không tính đến chuyện đổi lại uy quyền ở V-League, hay cụ thể hơn là những chiến thắng, những danh hiệu. Bầu Đức mua được Lee Nguyễn xong là tuyên thượng lệnh: vô địch mùa 2009! Bầu Hiển khiêm tốn hơn, giao nhiệm vụ cho T&T.HN lọt vào Top 3, nhưng tham vọng của đội tân binh mùa 2009 của bóng đá Thủ đô còn là hướng đến ngôi đầu.
Cả HA.GL lẫn T&T.HN đều đã thắng trong ngày khai mạc cúp QG. Nhưng đó chỉ là những chiến thắng sát nút trước những đối thủ yếu hơn rất nhiều, và nó chỉ ra rằng con đường trước mắt họ còn lắm chông gai.
Với HA.GL, họ chỉ có thể hài lòng về Lee Nguyễn. Nhưng hàng thủ cũng giá trị cả tỉ bạc của họ thì lại quá xoàng xĩnh khi để thủng lưới đến 2 lần trước một Sài Gòn United hầu như không biết cách tấn công. Đá như vậy thì "Gỗ" vào V-League 2009 sẽ chông chênh lắm.
T&T.HN (chơi với đội hình 2) cũng bị cảnh tỉnh bằng pha ghi bàn như trong sách giáo khoa của tiền đạo Quảng Ngãi. Với HLV Triệu Quang Hà, không phải cứ có thủ thành xuất sắc nhất Đông Nam Á trong khung gỗ là có thể an tâm sạch lưới!
Khi V-League chưa khởi động thì với những đội bóng "lắm tiền nhiều sao", mọi chuyện vẫn êm xuôi. Nhưng lấy gì ra đảm bảo rằng cả mùa giải dài dằng dặc, sẽ không có những xáo trộn về nội bộ ở các "đại gia", khi "Gỗ" phải xác định lối chơi xoay quanh Thonglao hay Lee Nguyễn, rồi ở T&T.HN ai sẽ phải làm bóng "phục vụ" Công Vinh...
Bình Dương với "ông bầu" Becamex không thua kém bất cứ CLB nào về sự giàu có. Họ có thể bê nguyên xi cả một đội hình toàn tuyển thủ, hoặc cựu tuyển thủ quốc gia ra trận. Nhưng với một HLV có tiền sử thất bại như Vital, tham vọng của đại gia đất Bình Dương này liệu có bị sứt mẻ nếu chẳng may đội bóng lỡ rớt xuống áp chót như năm ngoái, khi ngồi ghế chỉ đạo còn là HLV Hải "lơ"?
Hải Phòng cũng thế, Alfred Riedl chưa thực sự làm yên lòng người hâm mộ đất Cảng. Với những gì đã thể hiện, "Ximăng" cho thấy họ không chỉ có lực lượng khiêm tốn so với các đối thủ ở nhóm trên mà còn bởi lối đá có lẽ chưa khai thác hết "nhiệt" cũng như khả năng của từng vị trí - điều mà ông Vương Tiến Dũng đã làm khá tốt ở mùa 2008.
Thể Công, một cái tên đáng chú ý khác ở lượt đi mùa trước, hiện vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thể Công có những trận giao hữu thắng ít mà thua nhiều. Ngoại binh trong tay "tướng" Dũng chưa rõ thực hư như lời hứa sẽ tậu về những chân sút cừ khôi từ Đức hay CH Czech, trong khi hàng thủ lại mất đi một chỗ dựa vững chắc là thủ thành Sihavy...
V-League 2009 sẽ có nhiều đối tượng tham gia cuộc đua vô địch hơn các mùa giải trước. Đó cũng là dịp để các ông bầu chứng tỏ sự sắc sảo và quyền lực của mình. Một cuộc đua đằng sau những cái bắt tay...
Xuân Anh