(TT&VH) - Mưa vẫn chưa ngừng rơi tại Flusing Meadows. Sự ẩm ương của thời tiết đang là kẻ phá hoại nguy hiểm nhất đối với Mỹ mở rộng năm nay. Lịch thi đấu bị thay đổi chóng mặt, khán giả ngao ngán, ban tổ chức bất lực và các tay vợt thì đang nổi giận...
![]() Ảnh: Getty |
Ngày thứ 2 liên tiếp của Mỹ mở rộng phải tạm hoãn vì những cơn mưa.
Tuy nhiên khác với ngày bị hoãn đầu tiên, các tay vợt đã có màn ra sân
kéo dài chừng ... vài chục phút. Và đó cũng là nguyên nhân chính để các
tay vợt có quyền tức giận. Rafael Nadal không giấu nổi bức xúc khi buộc
phải ra sân trong điều kiện thời tiết quá tồi tệ như vậy và không ngại
ngần buông lời chỉ trích: “Họ kiếm
được rất nhiều tiền từ các giải Grand Slam nhưng chúng tôi là một phần
của giải đấu và cần được bảo vệ. Họ chỉ làm việc vì tiền chứ không phải
vì các VĐV. Họ vẫn gọi chúng tôi ra sân khi trời đang mưa. Tôi biết các
CĐV đã có mặt trên sân nhưng sức khỏe của VĐV là quan trọng”.
Andy Murray cũng thể hiện sự đồng tình với Nadal khi nhận xét rằng thi đấu trong điều kiện như vậy thật sự là một khó khăn: “Các VĐV chúng tôi là những người muốn thi đấu hơn ai hết nhưng không phải trong điều kiện nguy hiểm như thế này. Mặt sân và bóng rất ẩm ướt và mọi người đã đề cập chuyện này với BTC nhưng họ nói rằng mọi thứ vẫn ổn”.
Quả thật quyết định của ban tổ chức Mỹ mở rộng hơi khó hiểu, ngay
cả đối với.... một người Mỹ như Andy Roddick. Tay vợt điển trai này ngao
ngán phát biểu: "Tôi không hiểu lắm quyết định của ban tổ chức. Họ cần chúng tôi ra sân trong mưa vài chục phút để làm gì?".
Roddick đã phải ngừng trận đấu khi đang dẫn David Ferrer 3-1 mà dù anh
cố gắng thuyết phục trọng tài để hoàn thành nốt trận đấu, quyết định tạm
hoãn vẫn được đưa ra.
John Isner và Gilles Simon may mắn hơn một chút vì họ chưa phải
"tắm mưa" tại Flusing Meadows. Trước khi họ ra sân, trời đã đổ mưa rất
lớn và trận đấu đã được ngừng lại ngay trước khi họ có cú giao bóng đầu
tiên.
Giải pháp cho những cơn mưa.
Rõ ràng với một giải đấu lớn và danh giá như Mỹ mở rộng, giải pháp
tối ưu để đảm bảo lịch thi đấu cũng như sức khỏe của VĐV không phải là
trông chờ vào sự thay đổi của ông trời. Chưa kể những sự cố trên có thể
ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và sức hút của Mỹ mở rộng, khi mà các
tay vợt đều rơi vào trạng thái tâm lý khó chịu khi ra sân thi đấu, còn
khán giả thì phát ngán vì việc liên tục tới sân rồi lại ra về. 150 triệu
đô la cho việc xây dựng mái che là một số tiền rất lớn, nhưng để duy
trì và phát triển một giải đấu tầm cỡ và đã trở thành thương hiệu của
nước Mỹ, cái giá đó hoàn toàn xứng đáng.
Vấn đề thay đổi và linh động hơn trong việc sắp xếp lịch thi đấu
cũng là một điều đang được quan tâm. Với sự thất thường của thời tiết và
việc các trận đấu liên tục bị hoãn, các tay vợt đang phải đối mặt với
một lịch thi đấu dày đặc và không hề công bằng. Sự bất lực và những
quyết định sai lầm của ban tổ chức cũng góp phần làm tăng thềm bầu không
khí căng thẳng tại giải năm nay. Quyết định nhằm xoa dịu khán giả khi
đưa các tay vợt ra sân thi đấu trong điều kiện trời vẫn đang mưa không
những vô tác dụng mà còn ... gây thêm sự ức chế đối với các tay vợt.
Nadal, Murray cũng như hàng loạt ngôi sao khác đã thể hiện sự giận dữ
khi họ cảm thấy sức khỏe và sự an toàn của mình bị coi thường.
Rõ ràng thi đấu trong điều kiện mặt sân ướt và trơn trượt không thể
đảm bảo cho sức khỏe cũng như khả năng chấn thương của họ sẽ tăng cao.
Đã có những sự manh nha tẩy chay giải đấu lớn nhất nước Mỹ và nếu như
điều này xảy ra, sẽ là một cái giá quá đắt dành cho nền thể thao xứ sở
cờ hoa và quá cao so với 150 triệu đô la Mỹ.
Yến Nhi
| Mong mưa... tiếp tục rơi Khi mà tất cả mọi người đều mong muốn những cơn mưa sẽ chấm dứt, một nhà báo thể thao Mỹ lại không nghĩ vậy. "Mưa nên tiếp tục rơi và chúng ta sẽ có một US Open hoàn toàn mới trong thời gian tới, hoặc không còn gì cả". Nhận định có phần khá ngộ nghĩnh này không phải không có lý. Giải pháp triệt để cho những cơn mưa không phải là thay đổi lịch đấu hay thụ động chạy theo thời tiết, nó đòi hỏi sự mạnh tay chi tiền và một biện pháp lâu dài sẽ phải ra đời. Có vẻ như, giới thể thao đã quá ngán ngẩm khi phải đối mặt với những sự cố thường niên tại Mỹ mở rộng và ban tổ chức sẽ phải buộc đưa ra những câu trả lời trước khi quá muộn. |
